Saturday, July 27, 2024
HomeDU LỊCHBLOG'Ghế' và 'Đồng chí' - Kỳ 1: Cặp song sát Trương Tấn...

‘Ghế’ và ‘Đồng chí’ – Kỳ 1: Cặp song sát Trương Tấn Sang – Trương Hòa Bình

Secret Information

‘Ghế’ và ‘Đồng chí’

Đại Hội lần thứ XIII của Ban Chấp hành Trung Ương Đảng Cộng Sản Việt Nam (BCHTW ĐCSVN) đang đến gần, và đến hẹn lại lên, các đối thủ, những người từng là đồng chí, đồng minh ‘giai đoạn’ của kỳ Đại Hội trước lại chĩa súng vào nhau nã đạn vì tranh ‘ghế’; trên thực tế cuộc chiến ‘tranh ghế’ đã được khởi động và diễn ta từ hơn nửa năm trước. Thử điểm lại một số gương mặt ‘đáng gờm’ trong cuộc chiến ‘ghế’ tại Đại Hội XIII:

Kỳ 1: Cặp song sát Trương Tấn Sang – Trương Hòa Bình

Về ông Trương Tấn Sang: nói không ngoa thì trong lịch sử Việt Nam ông Trương Tấn Sang chính là chính khách lọc lõi, lão luyện, thủ đoạn, mưu mô và mưu lược nhất cả lúc đương chức và cả lúc hồi hưu, ảnh hưởng của ông Trương Tấn Sang lên chính trường Việt Nam trước và cả sau khi về hưu là vô đối nên nếu nói một cách công tâm và khách quan thì ‘Bậc Nhân Kiệt’ phải là cụm từ dùng cho ông Trương Tấn Sang chứ không phải là dành cho Chủ tịch nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Vì sao? Vì ảnh hưởng ‘bao trùm’ tuyệt đối của ông Trương Tấn Sang lên cả chính trường, truyền thông và cả mạng xã hội.

Tại sao nói ông Trương Tấn Sang chính là chính trị gia mưu mô, quyền lực nhất trong lịch sử?

Thử điểm lại quá trình công tác của ông Trương Tấn Sang thì không khó để nhận ra đây đúng là ‘BẬC NHÂN KIỆT’ mưu mô nhất trong lịch sử, còn nhớ sau khi bị Trung Ương kỷ luật khi dính đến vụ án Năm Can khi đang là Ủy Viên Bộ Chính Trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh và bị điều về Ban Kinh tế Trung Ương những tưởng sự nghiệp Chính trị của ông Sang đã chấm dứt, nhưng không, sự nghiệp chính trị của ông Sang chẳng những không chấm dứt mà trái lại còn thăng tiến chóng mặt khi sau đó lên làm thường trực Ban Bí thư rồi tiếp tục chễm chệ ngồi lên cái ghế Chủ tịch nước, vậy ông Sang không phải ‘Bậc Nhân Kiệt’ mưu lược nhất chứ là gì? Nhưng nói đi thi thì cũng phải nói lại nếu không có sự che chở và đỡ đầu của một nhân vật thì ông Sang không thể trở thành ‘Bậc Nhân Kiệt’ sau khi bị kỷ luật, nhân vật này chính là cựu Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, người đã ‘cứu’ và đưa ông Sang lên cái ghế Thường trực Ban Bí Thư và Chủ tịch nước, ông Lê Khả Phiêu chính là nhân vật mà TAM NHÂN (gồm ông Võ Văn Kiệt, ông Lê Đức Anh và ông Đỗ Mười) phải liên kết lại mới có thể ‘hạ’ được nhân vật này, buộc phải rời khỏi cái ghế Tổng Bí thư khi làm chưa hết một nhiệm kỳ, đổi lại ông Phiêu cũng đã buộc (được) TAM NHÂN dẹp luôn chế độ ‘CỐ VẤN Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng’ của ba ông này.

Ông Trương Tấn Sang đã dùng những cách gì để ‘tấn công’ đối thủ?

Còn nhớ trước kia trước một kỳ Đại Hội xuất hiện trang mạng ‘Quan Làm Báo’ từ Mỹ tấn công liên tục vào ông Nguyễn Tấn Dũng và gia tộc nhưng lúc nào cũng ngợi ca ông Sang là bậc nhân kiệt, là minh chủ ‘thập toàn thập mỹ’ không tì vết, sau này mới lộ ra tin đồn người đứng sau trang mạng này chính là Đặng Thị Hoàng Yến ( ‘gà ruột’ của ông Sang). Trong nước thì ông Sang sử dụng hàng loạt tay chân có tài viết lách như Nguyễn Công Khế, Trương Huy San (Osin Huy Đức), Lưu Trọng Văn, Hoàng Hải Vân…, ông Sang còn sử dụng hàng loạt quan chức, đại biểu Quốc Hội liên tục tấn công vào ông Nguyễn Tấn Dũng và các đối thủ chính trị khác, ông Sang rất nhuần nhuyễn khi sử dụng chiêu ‘nội công ngoại kích’ tức là dùng những người phía bên trong hệ thống lẫn cả hải ngoại tấn công ông Dũng và các đối thủ chính trị khác, chứng tỏ trình độ và đẳng cấp mưu mô của ông Sang đã ở mức thượng thừa, vô đối!

Giờ đây, khi sắp đến Đại Hội XIII ông Sang lại tiếp tục sử dụng chiêu cũ khi liên tục cho Trương Huy San, Lưu Trọng Văn, Hoàng Hải Vân, Phan Trí Đỉnh, Quách Duy tấn công ác liệt Võ Văn Thưởng, Hoàng Trung Hải, Nguyễn Văn Bình, Nguyễn Tấn Dũng trong các vụ việc liên quan đến ‘Vũ Nhôm’, ‘Dự án dầu khí Venezuela’, ‘Gang thép’, và gần đây nhất là cho Phan Trí Đỉnh ‘tấn công’ không khoan nhượng ông Nguyễn Xuân Phúc trong vụ việc liên quan đến ‘trường Tiểu học GateWay’; cho Facebooker Trương Châu Hữu Danh ‘tấn công’ vụ ‘trường GateWay’ liên quan đến ái nữ của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, tấn công Kiên Giang và phó Tổng Thanh tra Chính Phủ Đặng Công Huẩn, dùng ông Trương Hòa Bình (phụ trách Thanh tra Chính phủ) thanh tra, tìm diệt các sân sau của các đối thủ khác nhằm có cớ ‘triệt hạ’ họ để đưa đệ tử ruột của mình là phó Thủ tướng Trương Hòa Bình lên ngồi cái ghế Thủ tướng đầy quyền lực của ông Nguyễn Xuân Phúc, và ông Trương Hòa Bình đúng là ‘tu kiếp trước’ nên kiếp này mới có được một người thầy ‘mưu mô, thủ đoạn, mưu lược’ bậc nhất là ông Trương Tấn Sang./.

– Tác giả: Kiên Cường

* Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả, không thể hiện quan điểm của Ban Quản Trị Page ‘Secret Information’.

Kỳ tiếp theo: Trần Quốc Vượng – Đệ nhất cao thủ về thuật ‘ẩn mình’.

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular