Góc nhìn Sự thật

0
1032

Đài ANTV, Truyền hình Công an Nhân dân, vừa phát phóng sự Góc nhìn Sự thật trong 10 phút từ 9g10 đến 9g20 tối nay, 11/12/2018, về anh Trần Huỳnh Duy Thức. Xem clip quay lại của gia đình anh Thức ở đây: https://www.facebook.com/506695476059436/posts/2172933056102328/

Mục đích của phóng sự là nhằm chứng minh cuộc tuyệt thực từ 14/8/2018 đến 15/9/2018 của anh Thức là “chiêu trò” kêu gọi sự chú ý của các thế lực phản động chống phá nhà nước.

Để chứng minh anh Thức vẫn ăn uống, tác giả phóng sự đưa vào ống kính tường thuật các phiếu đăng ký mua hàng của anh trong thời gian đó. Người xem thấy gì qua các phiếu này? Tôi xin liệt kê như sau:

Trong hai ngày 13/8 và 14/8, hai phiếu ghi nhận anh Thức vẫn đặt mua thức ăn bình thường. Tác giả phóng sự muốn chứng minh rằng anh Thức không tuyệt thực nên vẫn mua thức ăn. Tuy nhiên, trên thực tế ai cũng biết anh Thức chưa tuyệt thực lúc đó. Cuối ngày 14/8 anh mới tuyên bố tuyệt thực. Đó là điều tác giả phóng sự … quên!

Từ ngày 15/8 đến 15/9, vài phiếu đăng ký mua hàng chỉ ghi nhận một lần anh Thức mua đường, còn lại chỉ mua đôi lần cà phê và vật dụng mà thôi. Không có thức ăn nào được đặt trong khoảng thời gian ấy.

Như vậy, các phiếu đó mặc nhiên chứng minh rằng trong suốt 31 ngày tuyệt thực anh Thức chỉ uống nước và cà phê, trong khi ngay trước khi tuyệt thực anh vẫn đặt thức ăn bình thường (còn có ăn hay không thì tác giả phóng sự không nhắc đến vì chắc chắn họ không thể biết).

Ngoài ra, phóng sự cố tình quay 2 phiếu gửi thức ăn của gia đình anh Thức vào trại giam trong thời gian anh tuyệt thực, để cố chứng minh rằng anh vẫn nhận và … ăn. Tiếc thay, phóng sự không chiếu cảnh anh đang ăn đúng những món ăn gia đình anh gửi vào trong thời gian đó, nên người xem không thể bị thuyết phục một cách đương nhiên rằng nhận thức ăn gia đình gửi vào đồng nghĩa với việc có dùng đến.

Phóng sự chiếu lại cảnh (từ một máy quay, có thể lén hoặc có thể công khai, đặt trong phòng y tế) anh Thức đi khám sức khoẻ, trong đó anh thừa nhận mình tăng 4,5kg. Phiếu khám sức khoẻ ghi ngày 1/11/2018.

Thật ra, tác giả phóng sự cố gắng tìm cách đánh lận con đen rằng anh Thức có ăn nên mới tăng cân thêm 4,5kg, mà quên rằng ngày tháng ghi trên phiếu khám bệnh được bản phóng sự đưa lên cho thấy anh chỉ tăng cân sau 1 tháng rưỡi ngưng tuyệt thực. Tăng như thế chắc chắn là không nhiều và vẫn không bù đắp lại trọng lượng đã mất sau hơn 1 tháng không ăn gì.

Nói tóm lại, dù cố gắng chứng minh rằng anh Thức vẫn ăn uống mà không hề tuyệt thực từ 14/8/2018 đến 15/9/2018, chính các phiếu đăng ký mua hàng của anh Thức mà phóng sự đưa lên lại công nhiên chứng minh cuộc tuyệt thực của anh Thức là hoàn toàn có thật, như tiêu đề “Góc nhìn Sự thật” của phóng sự.

Cám ơn các tác giả đã cung cấp một cứ liệu xác đáng về cuộc tuyệt thực vừa qua của anh Trần Huỳnh Duy Thức một cách công khai trên truyền hình có kiểm duyệt của ngành công an. Riêng Đài ANTV nên xem xét sa thải những tác giả phóng sự vì đã tiết lộ sự thật như tên gọi “Góc nhìn Sự thật”, và cũng vì đã hoàn toàn thất bại trong cố gắng gian trá mà ai đó đã đặt hàng để bôi nhọ anh Thức.

Cái này người ta vẫn gọi là “gậy ông đập lưng ông”, có lẽ do tay nghề kém hoặc do không thể đổi trắng thay đen?

P/S: Nói như một bạn đọc đã bình luận rất hay dưới đây: Không sợ kẻ địch mạnh, chỉ ngại đồng đội ngu. Xin tặng câu này cho ANTV!

https://www.facebook.com/dieucayclbnbtdvn/videos/427165384718493/

376910cookie-checkGóc nhìn Sự thật