Niềm hi vọng dầu khí bị vụt tắt vì “cho cáo gửi một chân”.

0
2882

 

Năm 1988, để mở đường cho việc nối lại quan hệ ngoại giao Việt Trung sau nhiều năm thù địch, đến mức được đảng ta ghi hẳn vào Hiến Pháp, quân đội ta chủ động thí cho bọn Tàu Cộng cụm đảo Gạc Ma ở Trường Sa.

Nhân đà này bọn Tàu Cộng ngang ngược ra tuyên bố đường 9 đoạn, chiếm trọn biển Đông.

Đến thời Tập Cận Bình, chiêu “Cáo gửi một chân” của bọn Tàu Cộng đã phát huy tác dụng triệt để đến mức, các mỏ dầu nằm hoàn toàn trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam (200 hải lý tính từ bờ biển), ngay gần với TPHCM – cách xa TQ hàng ngàn Km, nay cũng đã là vùng tranh chấp.

23/03/2018 vừa qua, Mỏ CÁ RỒNG ĐỎ đã buộc phải dừng các hoạt động khai thác, sau cân nhắc đe doạ của Trung Quốc của bộ chính trị đảng ta.

Nhân dân ta bị móc túi ngay lập tức 200 triệu đô để đền bù cho tập đoàn Repsol, vì thương vụ đổ vỡ.

Bà con ta sẽ nghèo thêm, mua xăng, điện, chữa bệnh, đi học …, đóng thuế phí với mức ngày càng tăng cao để bù đắp cho mất mát ngàn tỷ này.

Trong giờ phút đau thương mất mát, cũng chỉ còn biết hi vọng vào việc các quan chức tham nhũng to nhỏ nhìn thấy đó mà bớt ăn bớt phá, bà con ta thì nhịn nhục chịu thương chịu khó, chia sẻ đùm bọc, hoà thuận với nhau nhiều hơn.

Hoặc hi vọng có thể điều tốt đẹp nào đó sẽ xảy ra …

Cờ Repsol tại một đại hội cổ đông ở Madrid, Tây Ban Nha, tháng 5/2017
266440cookie-checkNiềm hi vọng dầu khí bị vụt tắt vì “cho cáo gửi một chân”.