ĐOÀN VĂN VƯƠN KỂ CHUYỆN MỘT MÌNH ĐẾN TƯ DINH TƯỚNG ĐỖ HỮU CA

0
235
Anh Đoàn Văn Vươn (Trái)

Nguyễn Xuân Diện 

Trước đây, tôi đã có một stt thuật lại câu chuyện anh Đoàn Văn Vươn sau khi ra tù, biết tin Dương Tự Trọng đang ở tù, nên đã vào thăm.

Dương Tự Trọng là Phó Giám đốc, Thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra CA TP Hải Phòng tại thời điểm cưỡng chế Cống Rộc, Tiên Lãng. 

Stt đó kể rằng: Hôm đó là 31.1.2018, tôi và mấy anh chị em Hà Nội đi viếng thân mẫu Chị Hoàng Hà ở Hải Dương. (Chị em tôi cùng Đại tá Nguyễn Đăng Quang, anh Nguyễn Lân Thắng và anh Tuấn – lái xe của KTS Trần Thanh Vân là những người mang quà Tết của bà con khắp nơi lo cho gia đình họ Đoàn, có mặt ở Tiên Lãng chỉ 10 ngày sau ngày cưỡng chế 16 tháng Chạp âl). Gia đình Anh Vươn đến viếng Cụ bà và chúng tôi gặp nhau ở đó. 

Viếng xong, gia đình Anh Vươn mời về Hải Phòng chơi, nên chúng tôi đi thẳng về Tiên Lãng. Chúng tôi cùng ăn bữa cơm tối với gia đình Anh Đoàn Văn Vươn tại Hải Phòng do gia đình anh mời.

Trước khi bị bắt vì liên quan tới cuộc đào tẩu của Dương Chí Dũng, Dương Tự Trọng đang giữ chức Phó Giám đốc Công an TP Hải Phòng.

Trong bữa ăn anh Vươn kể chuyện anh đi từ Hải Phòng lên trại giam Vinh Quang, tỉnh Vĩnh Phúc đem theo 4 con vịt biển được nuôi từ Đầm Vươn thăm Dương Tự Trọng, PGD công an HP, chỉ huy “trận đánh đẹp” ngày 5/1/2012 (16 tháng Chạp). Hai người ngồi uống rượu với nhau trong chan hòa nước mắt ân hận của Trọng. 

Thoạt đầu, Trọng nhìn thấy anh Vươn thì hơi e sợ. Sau đó cảm nhận chuyến thăm của anh Vươn là rất tử tế, tình cảm. Từ phút đó, Trọng ân hận và khóc, hối lỗi và nói với anh Vươn những lời sám hối. Sau thấy Trọng khóc nhiều, anh Vươn dỗ dành, nói rất chân thành: Anh Trọng ơi, anh không có lỗi anh ạ. Lỗi là lỗi hệ thống thôi. Anh đừng dằn vặt nữa.

Hai người nói chuyện hồi lâu. Phê rô Đoàn Văn Vươn là một người Công giáo nên đã an ủi Trọng theo tinh thần của người có đạo, khiến Trọng nhận thấy một sự vị tha lớn lao và đã khóc (như bố chết). Sau này, Trọng ra tù, viết rất nhiều thơ…

Ông Đỗ Hữu Ca, nguyên Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng bị tạm giữ để xác minh, làm rõ một số vấn đề liên quan đến vụ án hình sự.

Đỗ Hữu Ca, trước khi nghỉ hưu đã cho người mời để gặp Anh Đoàn Văn Vươn. Họ Đỗ nhờ một người liên lạc và mời Anh Vươn đến nhà riêng ở quê, tức là xã Kênh Giang, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng. Anh Vươn chỉ đi một mình đến mà ko có vợ con hay bạn bè. Hẹn gặp người liên lạc rồi hai người cùng vào nhà Ca.

Đỗ Hữu Ca mời cơm anh Vươn. Bữa ăn chỉ có Ca, anh Vươn, người liên lạc và người giúp việc gia đình Ca. Không có vợ con Ca cùng ăn cơm. 

Trò chuyện, Đỗ Hữu Ca nói đại ý là khi ấy dưới Tiên Lãng báo cáo không đúng sự thật, việc trở thành nghiêm trọng nên buộc phải xử lý như vậy. Ca nói sau này đọc kỹ hồ sơ thì thấy việc Cống Rộc không nên xử lý như thế. Vẻ mặt và thái độ không có vẻ hối hận gì, khác xa Dương Tự Trọng.

Trước khi ra về, Ca tặng Anh Vươn một chai rượu. Chỉ có vậy, ngoài ra không có gì khác.

NXD ghi theo lời Anh Vươn Thương. 

691440cookie-checkĐOÀN VĂN VƯƠN KỂ CHUYỆN MỘT MÌNH ĐẾN TƯ DINH TƯỚNG ĐỖ HỮU CA