Wednesday, July 9, 2025
HomeBLOGViết cho Quỳnh, 1 năm về trước.

Viết cho Quỳnh, 1 năm về trước.

—-
“Mười năm hai mái đầu xanh
Trời xa sương lạnh nụ quỳnh khóc đêm”

Chưa có bao giờ đất nước này lại tang thương và buồn thảm đến như vậy, những dòng tin tức trên timeline là một bức tranh loang lổ dự báo về một tương lai tàn khốc, đoạn kết mờ mịt cho một tộc bất hạnh…

Trong khi rừng Tây Nguyên đang bị tàn phá nghiêm trọng với dấu hỏi to tướng về lực lượng Công an, Kiểm lâm và những thế lực bên trên thì Vịnh Hạ Long – di sản Thế giới- đang bị người ta ngang nhiên xẻo thịt lấy đá; biển Bình Thuận thì được cấp phép nhận chìm gần 1 triệu mét khối bùn thải…và đỉnh Fansipan, bán đảo Sơn Trà, biển Quảng Ninh đang bị những tập đoàn lợi ích tác oai tác quái, phá tung…tan nát…!!!

Thư của Quỳnh gửi từ nhà tù.

Cả Việt Nam bầm dập, đau thương cúi đầu cam chịu trong mê hồn trận những án oan, những cái chết bất ngờ – oan nghiệt “tự tử” trong đồn, những lệnh bắt, những bản án thù cay độc, cố ý trả đũa người bất đồng chính kiến, dù họ chỉ là những người phụ nữ yếu ớt, người mẹ đơn thân với những đứa con còn quá nhỏ…10 năm…tước đoạt tình mẹ con… quá tàn nhẫn!!!

Vậy xã hội này có bao nhiêu phần trăm con người dám dẫm đạp lên công lý, lên tình người và nhân nghĩa sống ở cuộc đời để làm những chuyện phi nhân?

Và số phần trăm còn lại, có bao nhiêu người dũng cảm dám đứng lên, ngẩng cao đầu cất tiếng nói bảo vệ môi trường, đòi quyền tự do, ngôn luận, tìm kiếm sự công bằng? Họ lạc lõng…đơn độc giữa hàng triệu người…để rồi…

Chúng ta không phải là đang “sống” nữa!
Chúng ta chỉ là đang “tồn tại”!!!

Tồn tại giữa một xã hội nhiễu nhương: nơi niềm tin là thứ quý giá xa xỉ, lòng trắc ẩn là kim cương, thiện nghĩa khó có thể sống sót;
Nơi kẻ ác thì tràn lan;
Tham tàn thì tràn ngập…

Chúng ta tồn tại trong phập phồng, trong thoi thóp giữa muôn trùng độc hại bủa vây. Tồn tại để:
Nhìn biển chết;
Thấy rừng chết;
Và…nghe đất đang hấp hối…!!!

Tồn tại trong nhắm mắt, bịt tai, câm họng…
Đành buông xuôi…mặc kệ…

Mọi thứ đã có Đảng và nhà nước lo…

Chúng ta chỉ việc tiếp tục tồn tại…
Để chờ…

CHẾT!!!

P/S: Ảnh và 2 câu thơ của Huy Phan

RELATED ARTICLES

15 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular