Vì sao tôi không ưa ông Trump ?

0
397

Francois Herve cùng với Paramita Thanh Do.

Tại Pháp chúng tôi có truyền thống xưa nay tự do ngôn luận và châm biếm, đó là trường hợp của Charlie Hebdo, thà mất mạng cũng được nhưng không chấp nhận hạ thấp tầm nhìn xuống ngang tầm với các cuồng và họ tiếp tục châm biếm.

Tự do ngôn luận tại Pháp đã nhiều lần phải trả giá đắt như năm nay 2020, thầy giáo Samuel Party bị cắt cổ tại Conflans St Honorine vùng Paris.

Cái cười này người Việt cũng có như nụ cười dân gian của trạng Quỳnh dám cười vua, tuy vẫn biết cười vua là mất mạng.

Cười bọn cuồng, dù là cuồng Trump, cuồng hồ, cuồng staline hay cuồng Allah, cuồng Đức Chúa Trời; chúa Giêsu như các nhân chứng Jéhovah là thứ vũ khí dân gian hài hòa nhất và có sức mạnh vô song, 

Cười châm biếm hoàn toàn không có nghĩa là cuồng chống Trump, hồ, staline, Allah…vân vân.

Tôi không ưa ông Trump từ 2017, từ khi ông ta rút Mỹ ra khỏi chiến lược lâu dài TPP và ra khỏi hiệp ước biến đổi khí hậu Paris chỉ vì ghét ông 44 da đen nên phá hết những gì ông này đế lai, chính ông Trump đã nhường sân chơi cho Trung cộng tạo ra RCEP và ôm trọn vào vòng tay xiết chặt cả Á châu, trong đó có các đồng minh cũ của Mỹ như Nhật và Hàn quốc, Singapore…Từ đó lớn mạnh chiến lược nhất đới nhất lộ của họ Tập, ông này đã cám ơn công lao của ông Trump bằng yến tiệc linh đình tại Cung cấm thành ở Bắc Kinh.

Trong khi trước đó thì ông Tổng Thống 44 da đen, thì không cấp thang máy để xuống máy bay vì TPP của ông da đen chính là cái gai đâm vào mắt họ Tập.

Với mưu sĩ họ Tập thì ông Trump là một học trò ngoan đáng được thưởng. Người Việt toàn thế giới thì cho là ông Obama là thằng hèn, họ ngây ngô, có hiểu gì đâu và thích Trump vì ông này được yến tiệc long trọng của họ Tập xứng đáng như một vị TT Mỹ.

Từ đó, tôi cũng thấy đây là một con người vô nhân, vô nghĩa, vô lễ, vô trí và vô tín, tương đối khờ và không có chiến lược lâu dài trước một mưu sĩ như ông Tập cận Bình China. Nếu ông ta ngồi lâu dài trên ngôi cao, leader thế giới tự do có hại cho nước Mỹ và đồng minh âu châu, cũng như đồng minh Á châu.

Chỉ im lặng trước cái sai, cái xấu mới đáng xấu hổ như thể đã công nhận cái sai là điều đúng. 

Về nhiều cá nhân, đã không lên tiếng khi bọn cuồng ví von ông Trump là em của chúa Giêsu, con ruột Đức Chúa Trời, chúa sai xuống để làm TT Mỹ, nhưng họ lại lên tiếng phê phán ai cười câu chuyện quái gở mê hoặc, mị dân này là xúc phạm niềm tin tôn giáo. Lạ lùng và tiêu chuẩn kép.

Cá nhân chúng tôi chọn cười đùa cái ngu si của bọn cuồng như một đóng góp cho xã hội bởi không có bằng chứng nào cho thấy Trump do Chúa chọn cả và ai tin vào đó cũng ấu trĩ bị bọn lưu manh lợi dụng trong việc tranh cử.. Nay, kết quả đã rõ ràng, người dân Mỹ đã chọn, nền dân chủ Mỹ thật sự thắng, hơn 81 triệu người đã bỏ phiếu cho ông Trump ra khỏi nhà trắng, chưa chắc họ chọn ông Biden nhưng chắc chắn họ chọn get out Trump. 

Hú hồn, ông Trump mà ngồi thêm 4 năm nữa tại nhà trắng thì tiêu tùng luôn, nước Mỹ sẽ co cụm lại với american First ngu si và đồng minh Âu châu của chúng tôi không còn muốn hợp tác với thiếm Trump nữa, đồng minh Á châu thì hai năm rồi, họ chỉ biết Tập mà không biết Trump là ai, không gọi phone, không hợp hành gì nữa.

Chỉ riêng người Việt là vẫn cuồng Trump gần như vô duyên. Lạ lùng nhĩ.

588141cookie-checkVì sao tôi không ưa ông Trump ?