Đại cử tri ở Washington bị bệnh nan y xúc động sau khi bỏ phiếu cho Biden: “Tôi rất vui khi được làm nhiệm vụ của mình”

0
516
Terminally Ill Elector Breaks Down After Casting Vote for Biden

Pham Thanh Nga cùng với Lien Nguyen 

Người quân tử hiểu rõ nghĩa, vì nghĩa; tiểu nhân hiểu rõ lợi, vì lợi.

Cám ơn chị Monique Nguyen và các anh chị em trong nhóm đã share những điều tốt lành, cho em học hỏi và làm tốt mình. 

Đại cử tri ở Washington bị bệnh nan y xúc động sau khi bỏ phiếu cho Biden: “Tôi rất vui khi được làm nhiệm vụ của mình”

Khi đại cử tri bang Washington Jack Arends đăng ký phiếu bầu cho Tổng thống đắc cử Joe Biden hôm thứ Hai, giọng ông vỡ òa vì xúc động.  Sau đó, Arends, 64 tuổi, nói rằng một bác sĩ vào tháng trước đã chẩn đoán anh ta mắc một chứng bệnh giai đoạn cuối không thể điều trị được.

“Vào tháng 11, tôi được thông báo rằng không có phương pháp điều trị y tế nào có thể giúp tôi vì vậy điều quan trọng đối với tôi là làm điều này mà tôi có thể làm trong khi tôi vẫn còn có thể,” Arends, người đeo một chiếc mũ nồi đen đọc, nói, “ plays nice “

Sau bài phát biểu của mình, Arends đặt micro của mình lên bàn, úp tay trên mặt và khóc nức nở khi một đại cử tri khác đến bên cạnh để an ủi.

Câu chuyện đầy cảm xúc của Arden ở Điện Capitol diễn ra khi 12 đại cử tri của bang bỏ phiếu cho đảng Dân chủ, giành được 58 phần trăm số phiếu bầu ở Washington, nêu bật sự hy sinh cá nhân của 538 đại cử tri đã tập hợp trên toàn quốc vào thứ Hai để hoàn thành cuộc bầu cử tổng thống.  Kể từ Ngày Bầu cử, nhiều nhân viên bầu cử cho biết đã phải đối mặt với các mối đe dọa bạo lực và phản đối từ những người theo thuyết âm mưu.

Arends, một nhà phân tích ngành hàng không đã nghỉ hưu sống ở Everett, Wash., Nói với Everett Herald vào tuần trước rằng một bác sĩ đã chẩn đoán ông bị bệnh van tim không thể phẫu thuật chỉ vài ngày sau khi ông được chọn là một trong 12 người  đại cử tri trong tiểu bang.

Mặc dù thời gian của anh ấy có hạn, Arends, một đảng viên Đảng Dân chủ, cho biết anh ấy đã tự hứa với bản thân rằng anh ấy sẽ hoàn thành “nhiệm vụ” của mình.

“Tôi không biết mình sẽ có bao nhiêu thời gian trên Trái đất này, nhưng tôi sẽ tính thời gian đó khi tôi ở đây và điều đó bao gồm cả việc trở thành một đại cử tri.

Vì vậy, vào thứ Hai, mặc một bộ vest và sử dụng xe lăn, Arends vào phòng mang theo hai chiếc bút hiệu Sharpie để bỏ phiếu.  Herald đưa tin, ông đã chọn bút lông vì bút lông truyền thống như một hành động nổi loạn chống lại Tổng thống Trump, người thường dùng bút lông để ký các tuyên bố và lập pháp.

Sau các cuộc bỏ phiếu, mỗi cử tri phát biểu . Khi đến lượt mình, Arends đã sử dụng một phần bài phát biểu của mình để lập luận rằng hệ thống cử tri đoàn “không tuyệt vời”, nhưng đó là hệ thống duy nhất hiện nay.

Ông nói: “Hôm nay là cơ hội để bắt đầu sự kết thúc của chính quyền Trump.  “Tôi rất vui khi được làm nhiệm vụ của mình… Nếu ông ấy giành được nhiệm kỳ thứ hai, thì không có giới hạn nào về thiệt hại mà ông ấy có thể gây ra cho thế giới.”

Sau đó, khoảng hai phút trong bài phát biểu của mình, Arends đã thông báo cho khán phòng về tình trạng sức khỏe của mình.

“Những người khác sẽ phụ thuộc vào công việc khó khăn để xây dựng lại quốc gia của chúng ta khi sức khỏe của tôi đang suy yếu,” ông nói trước khi đột ngột kết thúc bài phát biểu của mình và gục đầu xuống bàn để khóc.  Julian Wheeler, một cử tri đồng nghiệp, đứng dậy vỗ lưng khi cả khán phòng vỗ tay.

Ngoại trưởng Washington Kim Wyman (R), người chủ trì phiên họp, cũng đứng lên cảm ơn sự phục vụ của Arends.

Wyman nói: “Tôi vô cùng cảm động trước tình cảm của bạn và tôi rất vui vì bạn có mặt ở đây và bạn có thể trở thành một trong những cử tri đại diện cho tiểu bang của chúng tôi.  “Thật vinh dự khi được ở cùng phòng với bạn.”

Nguồn : https://www.facebook.com/NowThisPolitics/videos/763328417598202/

588100cookie-checkĐại cử tri ở Washington bị bệnh nan y xúc động sau khi bỏ phiếu cho Biden: “Tôi rất vui khi được làm nhiệm vụ của mình”