VẺ MẶT GIÁO DỤC

1
295

Xuân Sơn Võ

Tôi không được xem clip thầy giáo khóa tay cô giáo, tôi cũng không trực tiếp đọc được các comment trong cái clip đó, mà nghe nói nói khá là “dữ dội”, nên thực lòng, tôi không thể phát biểu gì về sự việc cụ thể này.

Quan điểm của tôi từ khá lâu rồi, là nền giáo dục hiện nay đã bị hỏng. Ban đầu thì tôi còn ngờ ngợ, ngay cả khi tôi bắt buộc phải chuyển trường cho con tôi vào giữa năm học. Nhưng cho đến khi mà người lãnh đạo ngành giáo dục bảo rằng, việc các cô giáo được điều động đi “tiếp khách” là chuyện bình thường, thì tôi đã hết nghi ngờ. 

Và, đến khi cả một lực lượng thầy cô giáo được huy động để đánh sập trang facebook của tôi, thì tôi biết thêm, ai là người phá nát cái ngành giáo dục này. Kể từ đó, tôi đã hiểu, các thầy cô giáo, học sinh, và hầu hết chúng ta, đều ít nhiều chịu ảnh hưởng của nền giáo dục đó. Ở bầu thì tròn, ở ống thì dài. Tôi đã hiểu và không phê phán cá nhân con người nữa. Trong chừng mực nào đó, họ đều là nạn nhân của một thứ lớn hơn.

Tôi không có nhiều thời gian để tìm hiểu sâu những câu chuyện mà những người có lương tri gọi là đau lòng của ngành giáo dục, mà chúng đang ngày càng xuất hiện nhiều. Nhưng ấn tượng của tôi với câu chuyện về việc thầy giáo khóa tay cô giáo vừa qua, là tấm hình ông hiệu trưởng. Một vẻ mặt rất quen. Một vẻ mặt vênh váo, tự đắc… mà chúng ta hay thấy từ cái hồi có vụ sửa điểm thi ở mấy tỉnh phía Bắc.

Tôi không biết gì về tướng số, nhưng vẻ mặt ấy cứ làm cho tôi suy nghĩ hoài. Cái gì đó đã làm nên vẻ mặt ấy, đến mức, cứ nhìn thấy vẻ mặt ấy, là tôi liên tưởng đến ngành giáo dục.

658440cookie-checkVẺ MẶT GIÁO DỤC

Thank you for your sharing. I am worried that I lack creative ideas. It is your article that makes me full of hope. Thank you. But, I have a question, can you help me?