Saturday, July 27, 2024
HomeDU LỊCHBLOGThăm nuôi TNLT Đỗ Nam Trung tại trại giam số 5 -...

Thăm nuôi TNLT Đỗ Nam Trung tại trại giam số 5 – Thanh Hoá

Ánh Tuyết đã thêm 4 ảnh mới vào album: Thăm nuôi TT — với Bong Tuyet tại Trại Giam Số 5, Thanh Hóa

19/12/2023

Gửi lưu kí lần thứ 41 đồ ăn nhà chuẩn bị lần thứ 26 cho Trung tại trại giam số 5 – Thanh Hoá ngày 17/12/2023

Mấy hôm nay miền Bắc đón đông về bằng cái lạnh cắt da cắt thịt khi nhiệt độ xuống đến 12-13 độ kèm theo cả những cơn mưa nặng hạt nữa, nhìn bảng thời tiết trên điện thoại thấy thời tiết Hà Nội còn rét hơn cả Thanh Hoá.

Tôi và mẹ chồng đã chuẩn bị rất nhiều đồ ăn cho Trung và anh em trong trại như: giò lụa, giò xào, mắm tép, kho quẹt, muối vừng, ruốc thịt, ruốc cá, khô gà, tôm nướng, cá nướng, tôm hấp, thịt đông, salat, bánh kẹo, trái cây, rong biển, trà mạn, dầu gội, sữa tắm… tháng này có Noel và tết Tây nên chuẩn bị thêm nhiều chút để Trung chia cho mọi người ăn cùng trong trại. Tôi và mẹ cùng chia nhau ra để làm đồ ăn cho anh em ở trong đó được đảm bảo có thêm dưỡng chất để đáp ứng được nhu cầu thiết yếu cho cơ thể. Lạnh rồi thức ăn sẽ để được lâu hơn nên chuyến này cả nhà ưu tiên làm đồ ăn tươi nhiều lên.

Cứ lần nào đi thăm là mọi người cứ rộn ràng hết cả lên, đi chợ mua mua bán bán lựa chọn thực phẩm phải thật tươi để về chế biến cho để được lâu. Trong trại điều kiện bảo quản thức ăn rất khó, nên mẹ con chúng tôi lựa chọn thực phẩm rất kĩ để chế biến, sao cho thực phẩm vẫn giữ được độ tươi ngon và quan trong phải để được lâu nhất có thể.

bông hồng chan chứa biết bao nhiêu ngày tháng Trung vun trồng bằng tình cảm

Mẹ chồng tôi cũng vừa ốm dậy một trận rất nặng, tôi và em Bông cũng liêu xiêu vì cúm A nó hành cho mệt hơn cả lúc bị Covid và sốt xuất huyết. Em Bông và tôi cũng trải qua những cơn sốt lên đến 39,8 – 40,5 độ… nói chung cả nhà đều chưa ổn định sức khoẻ. Nên việc đi thăm lần này cũng hơi vất vả và thêm thời tiết rét mướt, cả nhà phải dậy từ 4h sáng để chuẩn bị hành lý đi vào thăm. Còn tôi thì cứ lần nào đi thăm nuôi là auto mất ngủ thức trắng đêm luôn.

Bông hoa được cắm cẩn thẩn để cùng về Hà Nội ❤️
— tại Trại Giam Số 5, Thanh Hóa.

Chuyến đi thăm lần này cũng thuận buồn xuôi gió. Trung nhà tôi khoẻ, tinh thần tốt, anh em trong phân trại 13 – đội 3 đều khoẻ mạnh và rất đoàn kết. Thấy gia đình vào thăm nên TT nhà tôi vui lắm, nhưng cứ đến lúc hết giờ thăm nhìn thấy mẹ đi về là buồn là lo lắng. Vì cứ lo đường xá xa xôi, tôi thì không được vào cứ ngồi ngoài cổng trại đợi mẹ chồng tôi ra nên sót. Mẹ thì đi xa lúc nào cũng nóng ruột vì sợ mẹ mệt, bản thân mẹ chồng tôi cũng đang có bệnh nền trong người mà. Trung còn nói chuyện là lúc vào buồng nhìn đống đồ gia đình gửi vào mà nhìn thấy sự nhọc nhằn của mẹ và vợ. Xong ngồi thừ người ra nóng ruột nghĩ xem giờ này mọi người đã về đến đâu rồi, đã nghỉ chân ăn cơm dọc đường chưa, đã về đến Hà Nội chưa, cả mấy mẹ con bà cháu về đến nhà an toàn chưa… nghe Trung kể lại như vậy cũng đủ hiểu là bên trong lo lắng cho bên ngoài như thế nào?

4h30 sáng 17/12/2023 nhiệt độ khoảng 12 độ
— tại Trại Giam Số 5, Thanh Hóa.

Sau 1 giờ được thăm gặp gia đình thì cuối buổi Trung nhắn mẹ gửi lời ra cảm ơn các Quý Thầy, Quý Cha, các vị Luật Sư (đã tham gia bào chữa cho Trung) Cô Chú, Anh Chị Em trên mọi miền tổ quốc… đã luôn gửi lời thăm hỏi động viên, đồng hành cùng Trung và gia đình trong suốt thời gian Trung đã vắng nhà vừa qua. Trung gửi lời chúc sức khoẻ và bình an đến mọi người. Và không quên chúc mọi người đón Giáng Sinh an lành và Năm Mới hạnh phúc ạ! 

Tôi cũng xin thay mặt Đỗ Nam Trung gửi lời cảm ơn chân thành đến mọi người đã luôn đồng hành cùng gia đình chúng tôi trong suốt thời gian qua. Chúc mọi người thật nhiều sức khoẻ, nhiều niềm vui! 

Yêu thương tất cả 

Một tác phẩm mới, rất mới vừa ra đời của chị Lã Minh Luận đã làm gửi tặng cho hai đứa chúng tôi. Rất hay và ý nghĩa với hoàn cảnh của tôi và Trung.
Em xin được cảm ơn chị Lã Minh Luận rất nhiều về tình cảm yêu mến của chị dành cho em và Đỗ Nam Trung. Em xin phép chị được chia sẻ bài thơ của chị cho cộng đồng anh chị em chúng ta cùng thưởng ạ!
ĐOÁ HỒNG TẶNG EM
Thơ: Lã Minh Luận
Sáng tác: 19/12/2023
Tưởng chốn tối tăm không ánh sáng
Nào ngờ ánh sáng vẫn chói chang
Tình yêu lãng mạn anh vun đắp
Một đoá hồng tươi hẹn tặng em!
Yêu em, anh yêu em nhiều lắm!
Yêu như tình ta yêu Tổ Quốc, non sông
Bóng tối nhà giam hay ánh sáng bình minh
Đều toả sáng cho đôi ta trên con đường tìm chân lí…
Em ở ngoài chuyên cần bên mẹ già em nhé!
Anh trong này luôn nhớ thương em!
Ngày mai không xa anh trở lại quê hương
Đôi ta lại sánh bên nhau trên con đường đầy ánh sáng…
Ảnh: bông hồng đỏ thắm do Trung trồng trong trại, đã kịp nở vào đúng hôm tôi đi thăm Trung ngày 17/12 là tháng thăm nuôi cuối cùng của năm 2023.
RELATED ARTICLES

1 COMMENT

  1. Simply desire to say your article is as surprising. The clearness in your post is simply excellent and i could assume you are an expert on this subject. Fine with your permission let me to grab your feed to keep up to date with forthcoming post. Thanks a million and please carry on the gratifying work.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular