Nếu tỉnh táo và biết phán đoán, tin tưởng nhau thì dù cộng sản có dựng chuyện giỏi thế nào cũng sẽ không bị lừa

0
378
​Tổng cộng 66 năm tù cho Hội anh em Dân chủ vì tội 'lật đổ chính quyền'

Phạm Thanh Nghiên

Phạm Thanh Nghiên

Trước phiên toà phúc thẩm xét xử blogger Mẹ Nấm- Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, tôi có viết rằng những người đấu tranh dân chủ thường phải đứng trước hai bản án dành cho họ. Một là bản án của CHẾ ĐỘ ĐỘC TÀI. Hai là bản án của CÔNG LUẬN. Và đôi khi, bản án của công luận còn nặng nề và khốc liệt, thậm chí bất công hơn cả bản án của chế độ độc tài dành cho họ.

Trong bài viết chia sẻ một số kinh nghiệm khi đi tù cộng sản, tôi có nhấn mạnh rằng dứt khoát không được tin công an, (chế độ cộng sản). Một trong những thủ đoạn mà họ thường áp dụng, đó là làm bằng chứng giả, mạo danh chữ viết, chữ ký để lừa những anh chị em khác. Họ đương nhiên coi đó là “biện pháp nghiệp vụ”.

Khi không thể đánh gục ý chí của anh em nhà Huỳnh Anh Tú, Huỳnh Anh Trí và các anh em khác, côn an đã bày trò giả chữ viết, chữ ký của Trí với nội dung ăn năn, ân hận về những việc làm của mình rồi gửi cho anh Tú và các bạn tù khác nhằm ly gián, chia rẽ và hạ uy tín của Trí. Lúc đó, Trí đang bị cùm trong buồng kỷ luật chỉ vì đấu tranh đòi cải thiện đời sống vốn đã quá khắc nghiệt cho các tù nhân khác.

Nhận được “bản nhận tội” của Trí từ tay côn an, anh Tú chỉ cười khẩy, nói với cai tù “Các anh giả mạo chữ viết rất giỏi. Nhưng tôi tin em tôi, thà chết không bao giờ cúi đầu”.
Sự việc này khi ấy được sự chứng kiến của các bạn tù, trong đó có những TNLT nổi tiếng như Nguyễn Hữu Cầu Trương Minh Đức, Nguyễn Bắc Truyển, Phạm Bá Hải, Trần Quốc Hiền, Trương Quốc Huy…

Giả sử, anh Tú và nhiều người khác cũng tin, không biết mọi người sẽ đối đãi với nhau ra sao, nhất là trong hoàn cảnh tù đày nghiệt ngã như thế.

Một lần cũng nghe luật sư Lê Công Định kể công an điều tra đã từng chơi trò bẩn này với anh hồi trong tù.

Lấy hai câu chuyện trên làm ví dụ để thấy rằng côn an cộng sản luôn làm mọi cách để hạ nhục những người đấu tranh, đánh lừa anh em đồng đội khác và nhất là đánh lừa công luận. Họ dựng chuyện “như thật”. Nhưng nếu tỉnh táo và biết phán đoán, tin tưởng nhau thì dù cộng sản có dựng chuyện giỏi thế nào cũng sẽ không bị lừa, sẽ hoá giải được thôi.

Nói thêm, nếu không may bị bắt hãy cứ xác định “ đi hết án thì về” và nhớ rằng, dù có thoả hiệp hay đầu hàng, “chúng nó” vẫn nện cho đau. Không trắng án, không phóng thích, giảm một hai năm so với mức án định sẵn không thấm vào đâu so với những mất mát, khổ đau phải gánh chịu. Và bản án công luận lại thêm nghiệt ngã.

Thêm nữa, trong cuộc chiến không cân sức này, sức chịu đựng của mỗi người khác nhau. Đi tiếp hay dừng lại đều là lựa chọn cần được tôn trọng. Chính sự buộc tội vô căn cứ, sự phán xét của chúng ta khiến không ít người có tấm lòng phải chán nản, buông bỏ.

Chúng ta cần ở nhau sự cảm thông, chia sẻ, nâng đỡ. Và trên hết, vượt trên tất cả là sự tôn trọng lẫn nhau.

270450cookie-checkNếu tỉnh táo và biết phán đoán, tin tưởng nhau thì dù cộng sản có dựng chuyện giỏi thế nào cũng sẽ không bị lừa