Cướp đất Lộc Hưng và cách định hướng dư luận tài tình của đảng – công cuộc thí chốt bắt đầu.

0
724
Ngọc Tuyên Đàm

Đến hôm nay, thì mọi việc đã hai năm rõ mười rồi bà con ạ! Cá nhân tôi viết điều này như là lời chia buồn cùng bà con giáo dân Lộc Hưng – những nạn nhân của vụ cướp đất kinh hoàng xảy ra mới đây ở phường 6, Tân Bình. Đã có quá nhiều bài viết của luật sư, hay của những người trí thức có lương tâm, họ đã phân tích tính pháp lý đúng đắn của những người dân ở Lộc Hưng bị cướp đất. Cho nên, bài viết này tôi nói về một vấn đề khác: “Cách định hướng dư luận tài tình của đảng, và công cuộc thí chốt bắt đầu!’. Bài viết này, sẽ đụng chạm đến rất nhiều “con có thực lực”, có thể vì vậy sẽ gây cho tôi một sự phiền phức nhất định nào đó, tuy nhiên, chẳng sao cả, bởi vì tôi tin xung quanh tôi vẫn còn rất nhiều Người thiện lương.

Trong hai ngày 4/1 và 8/1, chính quyền quận Tân Bình đã tiến hành cưỡng chế khu vườn rau Lộc Hưng rộng gần 5 ha.
Courtesy FB Nguyễn Ngọc Lụa

Sau khi xua quân cưỡng chiếm thành công vườn rau Lộc Hưng, để che đậy chuyện đi ăn cướp của mình, chính quyền do đảng cộng sản lãnh đạo tiếp tục phải tổng tấn công trên phương diện truyền thông. Trong binh pháp phổ thông, câu nói nuôi quân ba năm dụng quân một giờ, hầu như ai ai cũng biết, huống hồ một đảng phái đã cai trị dân tộc này, đất nước này, hơn 7 thập kỷ qua. Chẳng qua, khác nhau chút xíu là “nuôi chó bao năm, cắn dân một giờ” mà thôi.

Đến hôm nay, đám bút nô kì cựu đã vào cuộc vung bút chém thẳng vào vết thương của người dân Lộc Hưng còn chưa được băng bó, tổ đội nghìn like được lệnh xung phong,… tất cả không ngoài mục đích hướng dư luận rằng: Người dân Lộc Hưng không có một giấy tờ nào chứng minh đất đai mà họ nhiều đời sinh sống ở đây là của họ, nên họ sai. Tuy nhiên, lỗi chính quyền cũng có một phần, do một số cán bộ làm việc không hết trách nhiệm của mình. “Một số cán bộ sai” này chính là chốt thí, để yên dân. Chắc chắn, hình phạt chế tài dành cho họ sẽ là một mức kỷ luật rút kinh nghiệm sâu sắc.

Lâu nay, trong chúng ta có rất nhiều người tung hô vỗ tay nhiều “bút nô” có tên tuổi, khi thỉnh thoảng họ viết những bài viết “chống chính quyền”, chống những cái sai của đảng. Và, nhiều người trong chúng ta đâu hay rằng, đấy là trò lừa đảo của bọn người có chữ nghĩa. Bọn có chữ nghĩa, nó đã không lừa thì thôi, không nói dối thì thôi, chứ mà một khi chúng lừa, đến cả chúng cũng còn tin là thật, thì nếu như chúng ta không đủ tỉnh táo nhận định nhìn ra dã tâm của chúng, tưởng chúng vì dân, đứng về phe nhân dân, bị chúng lừa âu cũng là điều dễ hiểu. Cá nhân tôi, ngày nào chúng vứt cái thẻ nhà báo đảng cấp cho, thì may ra tôi còn tin được, hoặc chí ít như nhà báo Đỗ Cao Cường, hay Trương Châu Hữu Danh.

Hàng loạt bút nô kì cựu như Ngô Nguyệt Hữu, Hoàng Hải Vân, Nguyễn Sin,… (trường hợp Nguyễn Sin “cơ duyên” từ đâu trở thành “nhà báo”, trở thành đệ tử của Nguyễn Tường Minh chắc quý vị cũng đã biết, tôi xin không được nhắc lại; hay Hoàng Hải Vân ai ở Đà Nẵng nuôi cơm) đã mở cuộc tổng tấn công về mặt truyền thông rầm rộ. Tất cả bọn họ đều cố hướng dư luận đến việc chính quyền phải xử phạt những người cán bộ làm công việc “quản lý xây dựng cấp quận” vì đã không hoàn thành trách nhiệm để “khu nhà trái phép Lộc Hưng” tồn tại mấy chục năm qua. Phải xử lý những cán bộ cấp quận chọn thời điểm tổ chức việc cưỡng chế “không hợp lòng dân”, vân vân và vân vân. Bên cạnh đó, họ cũng khôn khéo lồng ghép vào việc cần lắm làm sạch môi trường tội phạm ở Lộc Hưng, vì nơi đây “chứa chấp quá nhiều tệ nạn xã hội”…! Đấy là đám bút nô có tên tuổi nhé, còn làng nhàng hay tổ đội nghìn like, cộng tác viên dư luận xã hội thì tổ cha chúng đếm cũng không xuể bà con ạ!

Đấy! Bà con đã nhận ra được sự khốn nạn của cái bọn bút nô chưa? Nếu ông Nguyễn Thiện Nhân có câu nói lừa người nổi tiếng: “Tôi người Nam, nói giọng Bắc nhưng tôi không gạt bà con đâu!”, thì với cái đám bút bô này, phương châm sống dùng để gạt đời là: “Tôi là nhà báo, đảng nuôi tôi, nhưng tôi không có cắn bà con đâu!”

Thiên đường này, bọn cướp đã có súng, bọn hùa theo bọn cướp lại đông, có chữ nghĩa, và người vô cảm quá nhiều. Cuối cùng, tất cả đều là nạn nhân tất!

P/s: Ảnh tôi trọc đầu chứ đâu phải là sư! Bút nô cũng xuống tóc vô chùa sám hối tội lỗi đi là vừa, trời mùa đông sấm sét nhiều!

Trần Bang Đỗ Thành Nhân Nguyen Ngoc Hồng Ly Võ

387120cookie-checkCướp đất Lộc Hưng và cách định hướng dư luận tài tình của đảng – công cuộc thí chốt bắt đầu.