5 BÀI HỌC TỪ ĐỒNG TÂM

0
611
Tranh của hoạ sĩ Minh KInh
1. Bạo quyền cộng sản cướp bất chấp thủ đoạn, giết bất kể đồng chí:
Bạo quyền xua 3000 quân với đầy đủ áo giáp, súng ống và xe quân sự tấn công dân Đồng Tâm. Nạn nhân: ông Lê Đình Kình, 84 tuổi đời, 55 tuổi đảng, bị chúng bắn vô đầu, vô tim. Đồng Tâm là một “xã anh hùng” với nhiều liệt sĩ, thương binh và cựu chiến binh từng đóng góp xương máu cho cộng sản, nhưng nhiều người dân vẫn bị giết chết, bị thương, bị bắt tra tấn ép cung trong vụ Đồng Tâm.
[ Tương tự, nhiều dân Thủ Thiêm vùng ven Sài Gòn trước 1975 chuyên dấu vũ khí và nuôi Việt cộng để đêm đêm chui lên liệng lựu đạn khủng bố dân Sài Gòn. Dân “có công với cách mạng” nay bị đảng đuổi nhà cướp đất, sống lang thang khiếu nại chẳng quan đảng nào xét cho.]
Công an, quân đội chỉ là chó săn cho cộng sản. Chết con này, nuôi con khác. Khi hết giá trị lợi dụng, chủ sẵn sàng giết chó.
2. Tà quyền cộng sản dối trá bịa đặt trắng trợn: Bịa đặt từ địa điểm (bức tường, cánh đồng) tới người chết (5 “chiến sĩ” rồi “3 chiến sĩ”) tới sử dụng hình ảnh giả mạo của những người đã chết năm kia cho các “chiến sĩ” mới vừa “hy sinh”.

3. Ngụy quyền cộng sản xài luật rừng, có cam kết cũng chỉ là lừa đảo. Vụ Chung Con trở mặt với dân Đồng Tâm năm 2017, tới những lật lọng sau này đã chứng minh một lần nữa. Kiến nghị, quì lạy cộng sản là vô ích, chỉ mất thì giờ, thiệt thân.

4. Mạng xã hội của dân ngày càng thắng thế. Truyền thông đảng lúng túng, điên cuồng suỵt chó sủa thuê cắn càn khắp nơi để đối phó. Hãy tiếp tục kết nối và chia sẻ rộng rãi.

5. Đoàn kết toàn dân. Có người nói: Dân Đồng Tâm nói riêng, miền Bắc nói chung đã theo cộng sản xâm lăng, giết người cướp của, gây đau thương tang tóc cho dân miền Nam trong chiến tranh, thảm sát Mậu Thân, tù khổ sai cải tạo, cướp của doanh nhân trong “đánh tư sản”, đuổi dân Nam đi “kinh tế mới” để cướp nhà, kỳ thị đàn áp dân Nam dẫn tới hàng triệu người vượt biên và nửa triệu chết thảm trên biển Đông. Bây giờ tới lượt dân Bắc nếm mùi đau khổ vì chính bạo quyền cộng sản mà họ từng ủng hộ. Nhưng có người thông cảm hơn: Dân miền Bắc trước đây bị nhồi sọ u mê, không đường lựa chọn. Nay họ có dịp sáng mắt, thì tất cả dân Việt nên đoàn kết để tạo nên sức mạnh đấu tranh xóa bỏ bạo quyền cộng sản.”

Lòng dân cả nước đang dồn nén như thùng thuốc nổ. Bạo quyền càng tham ác thì ngày tàn của chúng càng gần. Hãy lan tỏa sự thật, kết nối và hành động trong khả năng. Đừng thờ ơ, đừng chờ đợi. Đừng sợ những gì cộng sản làm, mà hãy làm những gì cộng sản sợ!

508130cookie-check5 BÀI HỌC TỪ ĐỒNG TÂM