Vin – Ba Son và cuộc bán tháo cho chú Khách 

0
2189
Dat Dang

Ba son, vị trí trước đây vốn là đất quân sự, cũng là nơi có xưởng tàu lịch sử của xứ An Nam lẫn khu vực Đông Nam Á.
Vị trí, đẹp miễn bàn.
***
Ngày xưa, phải có thành tích xuất sắc lắm, các học sinh mới được lập đoàn, dẫn vào tham quan nơi này.
Không khí rất mát, cây cổ thụ và gần như tách biệt với thế giới bên ngoài.
***
Cũng vì nơi đây được giữ gìn từ trước năm 1975 nên, người dân Saigon khi xưa được hưởng làn gió mát từ bờ sông thổi vào.
Nhưng, sau đó mảnh đất này đã bị xẻ thịt. Quỹ đầu tư Viet Capital 1 mảnh to. Vin, hẳn nhiên được mảnh to hơn.***
Thậm chí, bất chấp thủy lộ. Từ Tân Cảng cho tới Bason, hàng tấn đất đá được đổ ra lòng sông để cơi nới, tạo thành các “cựa gà” gây nguy cơ thay đổi dòng chảy, sụt lún.
Chính điều này khiến rất nhiều người ở saigon từ chối mua nhà của Vin, không thích chơi với Vin.
***
Nhưng, thây kệ, Vin vẫn xây vẫn bán và tưởng chừng Vin sẽ làm trùm ở mảnh đất lịch sử này.
Nhưng, lại nhưng, cùng với thông tin các tướng quân đội vừa bị Ban kiểm tra trung ương đề nghị kỷ luật do liên quan tới “hải quân đánh bộ”.
Dễ hiểu hơn, các mảnh đất của quân đội đã bị chuyển nhượng sai.
Thì, người ta chợt nhận ra. Vin đã kịp bán phần còn lại cho Alpha King.
***
Nghĩa là, ngoài những tòa nhà có sẵn của Vin đã đưa vào bán ở khu Tôn Đức Thắng, những mảnh đất còn lại đã được chuyển đổi chủ.
Giá nhà do chủ đầu tư mới đưa ra, có căn lên đến 2,5 triệu usd ở tòa nhà CENTENNIAL SAIGON 50 tầng do Alpha đầu tư.
***
Một trong những lý do mắc đến thế, nơi này đắt địa. Cao chọc trời, chắn gió bờ sông saigon, và cảnh quan ấy, giờ chỉ thuộc về chủ nhân nơi này mà thôi.
Khoan hỏi, giá trị chuyển nhượng mảnh đất là bao nhiêu mà giá chỉ 1 căn hộ trong 50 tầng ấy đã lên tới tiền triệu usd. Nhà nước, quân đội, chính quyền TPHCM lời hay lỗ…
***
Câu hỏi Alpha King, chủ mới của mảnh đất mà Vin đã sang tay là ai?
Alpha King hiện có trụ sở toà nhà Vạn Thịnh Phát. Một công ty cũng có nhiều thông tin bên lề khá hấp dẫn liên quan tới abc, xyz.
***
Theo công bố, công ty Alpha King của Hồng Kông, ông Tổng giám đốc dù sống ở Thượng Hải nhưng cũng hộ chiếu Hồng Kông. Nhưng, chủ tịch HĐQT, người đứng đằng sau và to nhất thì Tàu nguyên con. Đó chính là Wang Weixian, ủy viên Hội đồng quản trị Quỹ Tống Khánh Linh Thượng Hải và ủy viên thường trực Hiệp hội giao lưu quốc tế Thượng Hải (SOEA).
***
Túm lợi, khi nhiều người vẫn tự nhủ rằng, thôi thì Vin cũng là doanh nghiệp Việt Nam, Vin phát triển thì ít nhất xứ Việt có doanh nghiệp nổi bật. Vin được ưu ái thì cũng có cái lý của nó.
***
Thì lầm to, Vin giờ cũng được coi là trung gian bán sỉ cho các doanh nghiệp Tàu mà thôi. Mọi con đường đều dẫn về “lợi nhuận”.
Làm gì có chuyện “tư bản dân tộc” với thể loại, chuyên xẻ di tích, thiên nhiên, môi trường làm lợi nhuận.
Chúc mừng Vin nhé.
Lợi nhuận thôi mà 🙂
p/s: Ảnh chụp màn hình

Nguồn : FB Dat Dang

419430cookie-checkVin – Ba Son và cuộc bán tháo cho chú Khách