Với 35 năm làm báo (23 năm ở B.Tuổi Trẻ; nhiều năm sau đó ở B.VietnamNet, Sài Gòn Tiếp Thị, rồi làm báo tự do) tôi có nhiều món nợ nghề nghiệp chưa trả và chắc không trả được cho người đọc-đó là các hồ sơ điều tra dang dở, vì nhiều lí do, đã không thể kết thúc được. Lớn có, nhỏ có nhưng có vụ sau đây mà mấy hôm nay tôi rất nặng lòng; mong các bạn cố nghe một lần nầy rồi thôi!
Ngày 10/3/2003 là phiên đấu giá quyền sử dụng đất đầu tiên của TP.HCM, đó là khu đất số 22-22bis Lê Thánh Tôn, Q.1, TP.HCM . Điều kiện: khu đất có chức năng sử dụng làm “dịch vụ, thương mại, khách sạn và văn phòng”; mật độ xây dựng 50%, tầng cao công trình 12 tầng. Ông Nguyễn Văn Trung, ngụ tại Q.1 trúng đấu giá với giá 53 tỉ đồng (ông Trung là chủ tập đoàn Trung Thủy, chuyên hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực đất đai, bất động sản).
Các quan chức TP không thể k biết ông chủ tập đoàn nầy nên dư luận vẫn rất nghi ngờ khi ông Trung được tuyên bố trúng thầu mới chỉ giây thứ 7!
Nhưng khi xây dựng, tòa nhà đã xây 22 tầng và thay đổi cơ bản công năng ban đầu. Lúc nầy anh Lê Thanh Hải (2 Nhựt) làm Chủ tịch UBNDTP.
Ngày 22/03/2006, B.Tuổi Trẻ đã đăng bài: “Phù phép” 12 tầng thành 22 tầng! (các bạn đọc chi tiết trong link bên dưới). Trước đó B. Người Lao Động đã có bài “Nhiều câu hỏi đặt ra sau phiên đấu giá đất đầu tiên” và bài “Thêm tầng, lãi đậm”!
Một tuần sau, ngày 30/03/2006, Thường trực Thành ủy đã triệu tập cuộc họp với 3 cơ quan báo: Anh Võ Hồng Sơn (Phó Tổng biên tập B.SGGP), anh Trần Thanh Hải (Tổng biên tập B.NLĐ) và tôi-Phó tổng biên tập B.TT phụ trách lĩnh vực nầy. Anh Lê Hoàng Quân (lúc đó là Phó bí thư thường trực Thành ủy) chủ trì; tham dự có anh Nguyễn Văn Đua (lúc đó là Phó chủ tịch UBND TP) và anh Phan Xuân Biên (Trưởng ban tuyên giáo).
Lúc nầy anh Nguyễn Minh Triết làm Bí thư Thành ủy (anh đi qua đi lại phòng họp nhưng không vào).
Vào cuộc họp, anh Ba Đua giải thích lí do A,B,C…để thêm tầng, đổi công năng. Do biết tính chất cuộc họp nên chúng tôi cũng không muốn tranh luận, nói lại điều gì. Và cuối cùng anh Ba Đua thực thi nhiệm vụ “Lê Lai cứu chúa”: Nếu các đc cần qui trách nhiệm thì nói tôi là người cho phép và chịu trách nhiệm!
Hồ sơ, chứng cứ chúng tôi nắm trong tay nên chúng tôi cũng không hề có cảm xúc gì về việc “chịu trách nhiệm” của anh Ba Đua.
Cuộc họp kết thúc nhanh chóng, chúng tôi ra về lòng nặng trĩu vì không còn cơ hội trả lời cho người đọc:
– Vì sao lãnh đạo TP lại “biếu” cho đơn vị nầy quá nhiều lợi lộc khi thêm tầng, thay đổi công năng?
– Có lợi ích của các quan chức trong giao dịch nầy k?…
– Có phải là sân sau của quan chức nào k?…
Đây là thời điểm rất nhạy cảm vì 2 tuần nữa là đến ĐH Đảng toàn quốc lần thứ X (từ ngày 18-25/04/2006). Kết thúc ĐH, anh 2 Nhựt được bầu lần đầu vào BCT và làm Bí thư thành ủy, liên tiếp 2 nhiệm kỳ. Anh 2 Nhựt vào BCT đã giúp chúng tôi lý giải vì sao Thường trực Thành ủy không muốn báo chí khơi tiếp vụ tòa nhà 22 tầng!
Không cho đăng nữa nhưng ít ra mình cũng đã đặt được vấn đề trên báo và tôi cũng quên dần, nhường chỗ cho những món nợ khác phải trả. Nhưng mới đây khi có tin đình chỉ chức vụ của ông Lê Tấn Hùng, mới lộ ra mối quan hệ làm ăn giữa Sagri với Tập đoàn Trung Thuỷ.
Qua hồ sơ trên các báo, Tập đoàn Trung Thủy đã thâu tóm gần nghìn ha đất vàng từ Sagri. Thông qua Sagri, họ lấy đất công dễ như trở bàn tay!…
Đến đây thì tôi tự trả lời phần nào những câu hỏi về tòa nhà 22 tầng. Và đến đây tôi biết thêm rằng tại sao Lê Tấn Hùng lại hợp tác làm ăn với tập đoàn Trung Thủy-chủ yếu là đất đai, bất động sản.
13 năm qua vẫn một lòng vì Trung Thủy!
Biết càng nhiều thì càng nặng lòng, vì nhà báo (như tôi) đã bất lực trước quyền lực và lợi ích nhóm!
Khi nhà báo im hơi, lặng tiếng trước bất công, tham nhũng thì đời sống cộng sinh đó sẽ tự do phát triển. Khi nó “tự do phát triển” thì tài sản Nhà nước-mà thực chất là của nhân dân-bị cướp cạn dần!
Đó là thời điểm (cách nay đã 13 năm) đã là việc khó. Bây giờ các bạn và các em làm báo còn khó khăn hơn nhiều, nhưng theo nghề báo phải chấp nhận những bài viết vì lẽ phải và sự thật phải bỏ sọt rác hơn là đi làm “công cụ” cho quyền lực và lợi ích nhóm!
*PS: Các bài đã đăng trên B.TT và NLĐ năm 2006:
*Nhiều câu hỏi đặt ra sau phiên đấu giá đất đầu tiên (http://bit.ly/2Y1uDYI)
* Thêm tầng, lãi đậm (http://bit.ly/2MZX5Jl)
* “Phù phép” 12 tầng thành 22 tầng! (http://bit.ly/2wDp89h)
* Tập đoàn Trung Thủy thâu tóm gần nghìn ha đất vàng từ Sagri như thế nào? (http://bit.ly/2WYh53R)