Vị Thái ”chua cay”

0
209

Thanh Trinh

…Trong khi chúng ta còn đang mải mê với bóng đá, với đầu cơ thổi giá chăm chăm vào cục đất bất động sản, với nhập về chỉ ráp hoặc bán, đi kèm là những lời hô ”VN vô địch” hư ảo

   Thì người Thái họ vô địch AFF như đi dạo, thò tay nâng chiếc cúp dễ dàng như bóc một gói mỳ, thâu tóm nhẹ nhàng các thương hiệu, điềm nhiên kiểm soát nhiều lĩnh vực quan trọng như vào vườn không nhà trống ngay trên sân nhà

  Và chúng ta đang phải nếm một thứ gia vị vô cùng “chua chát và cay đắng” mà người Thái hay nhiều tộc người khác mang tới hàng ngày hàng giờ

… Vậy làm cách nào để biến vị chua chát, đắng cay thành vị ngọt không còn cách nào khác, không còn con đường nào khác là:

+ Chú trọng, đầu tư chất lượng cho Giáo Dục. Chỉ có giáo dục thực thụ mới khiến đất nước phát triển chứ không phải là giờ này còn loay hoay giá sách vở, chuyện phí quỹ lớp, quỹ trường và hằm bà lằng những bất cập không thể kể hết.

+ Đào tạo, thu hút và trao cơ hội cho nhân tài ở những vị trí quan trọng. Hãy cho nhân tài đất Việt, cho họ nhiều điểm tựa, nhiều vườn ươm họ chắc chắn sẽ nhấc bổng được dân tộc lên

+ Tạo điều kiện, trải thảm, nâng niu, hỗ trợ tối đa cho hàng trăm, hàng nghìn doanh nhân Ái Quốc, doanh nghiệp Việt tập trung trong lĩnh vực sản xuất, tự lực, tự cường các mặt hàng thiết yếu

   Từ trên xuống, từ trong gia đình rồi ra xã hội

   Không có phép màu nào, lễ bái nghi ngút thánh thần nào làm được điều đó ngoại trừ Nhận Thức – Giáo Dục – Hành Động!

682370cookie-check Vị Thái ”chua cay”
SHARE
Previous articleXE LAM .
Next articleTổng Trọng nuôi vật tế.