VỀ NỘI DUNG “LÀM VIỆC” TẠI CQ ANĐT HÔM QUA, 14/3

0
752
Blogger Nguyễn Thuý Hạnh cùng anh chị em nhóm No-U Hà nội tưởng niệm các chiến sĩ bị thảm sát trong trận Gạc Ma 14/3/1988.

1) Tôi thừa nhận đã quyên góp tiền ủng hộ phí thuê luật sư cho các TNLT sắp ra toà.
– Việc đó có trái với truyền thống “lá lành đùm lá rách” của người Việt không?
– Và ngày nay, điều luật nào cấm tình tương thân tương ái, cấm giúp đỡ người đang gặp hoạn nạn?
– Có phải người tù thì vợ con cha mẹ họ không được phép hưởng sự giúp đỡ của cộng đồng?
– Công dân nào không được quyền thuê luật sư bảo vệ pháp lý cho mình khi ra toà?
– Thậm chí với những người mới ra tù, nhà nước còn khuyến khích mọi người giúp họ “tái hoà nhập cộng đồng” cơ mà? Vậy việc tôi giúp họ thuê luật sư là sai?

2) Tôi thừa nhận đã tham gia các cuộc tưởng niệm 19/1, 17/2, 14/3.
– Uống nước nhớ nguồn không phải là đạo lý ngàn năm của người Việt?
– Việc làm của tôi sai ở chỗ nào, vi phạm điều luật nào?
– Ko ai có quyền cấm việc tưởng niệm những người đã chết, đặc biệt là những anh hùng vị quốc vong thân. Và cúng ở đâu là quyền của tôi, điều luật nào quy định cụ thể chỗ nào dành để cúng ai?
Khi nào còn sống thì tôi còn tiếp tục làm điều này.

3) Có một chi tiết ko nằm trong nội dung thẩm vấn, nhưng tôi lại thấy nó khá quan trọng, đó là dường như tôi được cho là đang bán cuốn Chính Trị Bình Dân.
Tiếc là tôi chưa biết mua nó ở chỗ nào, bởi mua qua Amazon có thể bị hải quan chặn. Chứ nếu biết thì tôi sẽ mua và tặng lại cho mọi người, hoặc mua giúp. Bởi cuốn sách đó khá bổ ích, và chẳng có gì là phản động để đến nỗi đảng phải lo lắng thế!

Người dân tưởng niệm cuộc chiến biên giới Việt Trung ở tượng đài Lý Thái Tổ tại Hà Nội ngày 17/2/2018
Courtesy FB Nguyễn Thuý Hạnh
262640cookie-checkVỀ NỘI DUNG “LÀM VIỆC” TẠI CQ ANĐT HÔM QUA, 14/3