Từ sự mất tích của Thái Lý Hạo Nam ở Đồng Tháp đến việc 2 nữ sinh viên bị hiếp dâm

0
321

Nguyễn Tiến Cường

Ngày 31.12.2022, cháu Thái Lý Hạo Nam 10 tuổi bị mất tích trong khi đi nhặt phế liệu. Việc mất tích xẩy ra vào khoảng gần giữa trưa tại một công trường xây dựng của tỉnh Đồng Tháp. Theo lời thuật lại của các nhân chứng, cháu Hạo Nam rơi vào một trụ bê tông có đường kính 25cm, đã đóng sâu xuống 35m. Đến nay đã hơn 10 ngày qua, lực lượng cứu cấp với hàng trăm nhân viên, hàng chục máy móc chuyên dụng, đào, bới, múc, khoan…vẫn chưa tìm thấy thithể cháu.

Tại hiện trường nơi cháu Hạo Nam mất tích, hoàn toàn không có một bằng chứng vật lý (forensic) nào cho thấy rõ ràng cháu Hạo Nam rơi vào trụ bê tông nói trên ngoài một đoạn phim quay bởi cameragắn tại công trường hay do ai đó quay lại với những hình ảnh mờ nhạt không rõ ràng. Khả năng đoạn phimnày được chỉnh sửa hoặc sáng tạo lên đến 90%. Trong một bài báo trên BBC, bác sĩ Võ Xuân Sơn của phòng khám quốc tếExson ở Sài Gòn cho rằng việc một đứa bé 10 tuổi rơi vào một cọc bê tông đường kính 25cm rất khó xẩy ra nhưng ông không loại trừ trường hợp đặc biệt. (1)

Việc nhổ trụ bê tông lên để tìm kiếm thi thể bé Hạo Nam đã bất ngờ ngưng lại mấy ngày qua dù việc đào xới quanh trụ đã xuống tới 31m, tức là chỉ còn 4 m để nhổ trụ lên – nếu trụ được nhổ lên và cháu Hạo Nam rơi xuống đó, chắc chắn sẽ tìm thấy thi thể cháu. Lệnh ngưng ngang việc nhổ cọc, do đócàng làm tăng thêm nghi ngờ là bé Hạo Nam mất tích ở một nơi nào khác chứ hoàn toàn không rơi xuống trụ bê tông ở công trường.

Câu chuyện mất tích của bé Hạo Nam bắt đầu lắng xuống thì một chuyện khác gây chấn động xã hội VN lại bùng lên. Tối ngày 11.01.2023, một đoạn phim trên mạng xã hộiđưa tin về việc 2 nữ sinh viên trường đại học Ngoại Ngữ và Tin Học Sài Gòn (Ho Chi Minh City University of Foreign Languages – Information Technology- HUFLIT) bị hiếp dâm tập thể khi đi học quân sự tại Trung Tâm Giáo Dục Quốc Phòng Và An Ninh trường Quốc Phòng, Quân Khu 7 loan truyền tới tấp trên mạng xã hội. (2)

Ngay lập tức trong đêm 11.01.2023, phía Trung Tâm Giáo Dục Quốc Phòng cũng như trường HUFLIT đã lên tiếng phủ nhận nội dung câu chuyện, không hề có chuyện hiếp dâm tập thể dẫn đến cái kết một người nhẩy lầu tự tử. Phía Trung Tâm Giáo Dục Quốc Phòng Và An Ninh đã (chính thức) mời công an vào điều tra. Trung tâm này cho biết, sỡ dĩ có tiếng la hét, khóc lóc là do 2 nữ sinh viên bất hòa nhau chuyện gì đó nên cãi nhau to tiếng rồi la hét làm kinh động mọi người.

Theo giải thích trên Fanpage của trường HUFLITđăng tải theo văn bản của Trung Tâm Giáo Dục QP&AN, ban giám hiệu khi nghe tiếng la hét ồn ào, đã cử người đến nơi giải quyết chuyện bất hòa của 2 nữ sinh viên, mọi chuyện kết thúc êm đẹp, hai nữ sinh viên đã làm hòa với nhau. Tuy nhiên phần giải thích của trường HUFLIT, không cho bình luận đã gây phẫn nộ nhiều người. Có người đặt câu hỏi tại sao sau khi làm hòa với nhau xong lại có một người (đột nhiên) nhẩy lầu tự tử?

Tất nhiên sự thật về chuyện 2 nữ sinh viên bị hiếp dâm tập thể trong Trung Tâm Giáo Dục QP&AN của quân khu 7 sẽ trở nên rất mù mờ. Chế độ CSVN chắc chắn sẽ tìm mọi cách để bưng bít thông tin, che dấu sự thật. Họ không thể để Quân đội nhân dân VN – một quân đội thay vì bảo vệ đất nước, lãnh thổ đã trở thành những tập đoàn kinh doanh siêu thị, các công ty truyền thông, nhà băng…đồng thời là một trong 2 lá chắn bảo vệ chế độ – bị mang tai tiếng.

Lên tiếng chính thức mời công an vào cuộc điều tra nhưng công an nào dám vào điều tra, tìm hiểu sự thật ở hiện trường của một lực lượng cũng tham nhũng, ăn hối lộ, hủ hóa, thường xuyên kèn cựa tranh ăn với họ? Cho dù ngay cả khi có người dám mó dái ngựa, tìm kiếm, thu thập chứng cớ, đúc kết lời khai nhân chứng…để kết luận rằng vụ hiếp dâm đã xẩy ra thì liệu những báo cáo đó có được phổ biến ra ngoài?

Gia đình, bạn bè của nạn nhân chắc chắn sẽ bị hăm dọa, khủng bố cùng với một số tiền bồi hường nào đó để họ phải cay đắng, ngậm miệng cho qua mọi chuyện. Chủ danh khoảncủa đoạn phimquay lại hiện trường sau khi được công an mời “làm việc” cũng đã xóa bỏ đoạn phim đó, lên tiếng đính chính rằng đã thu lại hình ảnh không “chính xác, đúng sự thật” từ một tòa nhà đối diện và do quá hoảng sợ nên suy đoán sự việc theo suy nghĩ của bản thân. (3)

Tuy nhiên đã có hàng trăm bình luận, bày tỏ ý kiến, sự giận dữ, phẩn nộ trong một bài đăng khác của trường đại học HUFLIT, yêu cầu nhà trường phải làm rõ sự việc. Thậm chí còn có ý kiến kêu gọi tẩy chay trường HUFLIT.

Câu chuyện 2 nữ sinh viên bị hãm hiếp tập thể sẽ nhanh chóng chìm xuồng như chuyện tìm kiếm thi thể cháu Hạo Nam. Mọi chuyện sẽ không bao giờ có kết luận rõ ràng, ngay cả tên 2 nữ sinh viên cũng sẽ không được tiết lộ.

Nguồn : https://www.facebook.com/groups/2226678490696638/permalink/6133079576723157/

**********

680360cookie-checkTừ sự mất tích của Thái Lý Hạo Nam ở Đồng Tháp đến việc 2 nữ sinh viên bị hiếp dâm