TRUYỆN CƯỜI: Sáng nắng chiều mưa

0
259
Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc tại G20 ở Osaka, Nhật ngày 28/6/2019. Photo: Chụp từ VTV1

VNTB

Trần Thế Kỷ

1. Mấy người bạn trò chuyện:

– Sét đánh giữa trời quang.

– Đúng vậy, ông Trump cáo buộc VN là kẻ trục lợi Mỹ, còn tệ hơn TQ.

– Đã bảo là ông này sáng nắng chiều mưa , sáng khen chiều chửi.

– Ông ấy chửi là đúng. VN thu lợi hàng tỷ đô la từ nhập khẩu hàng hóa sang Mỹ nhưng lại dùng tiền đó mua hàng của TQ mà chẳng chi bao nhiêu để mua hàng Mỹ.

– Đúng là VN chơi không đẹp.

– Ông Trump nói thế chắc để VN mua vũ khí Mỹ nhiều hơn để bù thâm hụt.

– Sao không thấy Thủ tướng Phúc lên tiếng về lời trách móc của ông Trump?

– Chắc ông ấy đang rã rời tay chân!

2. Bên ly cà phê , mấy người bạn trò chuyện:

– Hết Khaisilk giờ lại tới Asanzo.

– Sẽ chẳng có vấn đề gì nếu đừng lột tem Made in China và dán Made in Vietnam lên.

– Đúng vậy. Đồ TQ không phải cái nào cũng dỏm.

– Vậy mà mình cứ tưởng ông chủ Asanzo giỏi giang lại giàu lòng yêu nước.

– Cứ tưởng người Việt dùng hàng Việt, hóa ra người Việt dùng hàng Chệt!

– Vậy mà Asanzo lại được chứng nhận là “Hàng VN chất lượng cao”.

– Chắc là có “chạy” tiền.

– Trước nghi án “chạy tiền”, bà Vũ Kim Hạnh – Chủ tịch Hội Doanh nghiệp HVNCLC, đáp: “Hội không thể đi kiểm tra , xác minh cụ thể được”.

– Không kiểm tra, xác minh mà dám cấp giấy chứng nhận HVNCLC.

– Rốt cuộc, Asanzo không hề là hàng VN chất lượng cao và cái hội của bà Kim Hạnh cũng không hề là hội chất lượng cao!

3. Anh Tư bảo anh Năm:

– Dưới cấm vận của Mỹ, người dân Iran đang chịu nhiều khó khăn.

– Đúng vậy . Vào thời điểm thỏa thuận hạt nhân được ký kết, 32 ngàn Rial đổi được 1 USD. Còn bây giờ phải 130 ngàn Rial mới đổi được 1 USD.

– Tiền mất giá và lạm phát khiến mọi thứ trở nên đắt đỏ. Một chiếc điện thoại hạng bét cũng có giá bằng 2 tháng lương công chức. Giá các nhu yếu phẩm cũng tăng nhiều lần.

– Dầu chiếm 1/3 trong tổng số 80 tỷ USD ngân sách của chính phủ Iran mỗi năm. Vậy mà bây giờ mỗi ngày Iran chỉ xuất khẩu được 300 ngàn thùng dầu thay vì 2,5 triệu thùng như trước đây.

– Một người dân Iran than thở: “Chính phủ luôn bảo người dân phải mạnh mẽ và chịu đựng áp lực, nhưng chúng tôi có thể nghe tiếng xương của mình bể vụn trước áp lực đó rồi”!

– Giờ nói chuyện xứ ta. Cậu nghĩ gì về lời kêu gọi người dân “đồng cam đồng khổ” của Thủ tưởng Phúc?

Anh Tư vừa hỏi vừa vỗ vai anh Năm rồi tỏ vẻ ngạc nhiên:

– Ủa , sao người cậu mềm nhũn vậy kìa?

Anh Năm đáp, giọng ỉu xìu:

– Xương của tớ bể vụn rồi còn đâu!

4. Bên ly cà phê , mấy người bạn trò chuyện:

– Thanh tra chính phủ kết luận: “TP.HCM phải hoàn trả ngân sách 26.300 tỷ đầu tư cho khu đô thị mới Thủ Thiêm không đúng qui định. Đến 31/12, nếu không thực hiện, Thanh tra chính phủ chuyển hồ sơ sang CA.

– Kết luận này rất rõ ràng: Các bên đã tọng vào bụng bao nhiêu thì bây giờ phải ói ra bấy nhiêu nếu không muốn thành củi!

– Nếu ói ra hết mà vẫn không đủ số thì lấy tiền đâu cho đủ?

– Lấy đâu không cần biết, miễn là đừng lấy tiền của dân.

– Cả một sai phạm khủng khiếp sao lại không chuyển ngay hồ sơ sang CA mà lại gia hạn như vậy?

– Thế ông cựu Bí thư Lê Thanh Hải nói gì về kết luận của Thanh tra CP?

– Ông ấy bảo : “Tôi về hưu rồi , làm gì được mà nói”!

– Có lẽ ông ấy đợi bác Tổng cho vào lò rồi mới chịu mở mồm chăng?

– Cha này ăn no căng bụng giờ lại tính xù.

– Loại người như Lê Thanh Hải đáng bị xử tội chết.

– Đúng vậy. Nên xử bắn hay xử treo cổ?

– Cả hai.

– Nghĩa là sao?

– Thì cứ bắn một phát vào bụng hắn cho lòi tiền ra rồi đem đi treo cổ!

5. Anh Năm bảo anh Tư:

– Cậu còn nhớ vụ Cà Mau , cả một gia đình quì trước nhà nữ Chủ tịch phường, lạy lục để van xin nhận lại cháu bé?

– Nhớ chứ. Vụ đó ra sao rồi?

– Giám định ADN vừa cho kết quả: Cháu bé không cùng huyết thống với những người tự xưng là cha ruột và ông bà nội ruột.

– Vậy người tự xưng là cha ruột của cháu bé đã bị vợ cắm sừng!

– Suýt là phải nuôi con tu hú.

– Vậy là từ nay đừng gào khóc, chửi rủa bà Chủ tịch phường nữa nhé.

– Đúng vậy! Họ nên đến nhà Chủ tịch phường quì lạy để cảm ơn!

425400cookie-checkTRUYỆN CƯỜI: Sáng nắng chiều mưa