Nhân Tuấn Trương
Bà Ngân đù phát biểu sáng nay trước cuốc hụi, có lời kêu gọi nhân dân “bình tĩnh và tin tưởng vào những quyết định của Đảng” đồng thời cho rằng “lòng yêu nước của người dân đã bị lợi dụng.”
Các cuộc biểu tình nổ ra các tỉnh hôm qua (và còn tiếp tục đến hôm nay tại một số địa điểm), mục đích chống lại luật đặc khu, “chủ trương lớn của đảng”, cho ta thấy ngay rằng người dân đã không còn “tin tưởng” vào sự lãnh đạo của đảng nữa.
Các cuộc biểu tình đa số đều là “tự phát”, không có tổ chức, không có người chủ trương. Các video clip được tung lên mạng, điều nổi bật thấy được là sự thiếu vắng những gương mặt đấu tranh quen thuộc.
Tại Sài gòn, biểu tình ôn hòa “nổ” ra nhiều nơi, tự động người dân tụ tập, tự động người dân giải tán. Cuộc biểu tình diễn ra sau lưng nhà thờ Đức bà, diễn ra rất ôn hòa, đã bị công an đàn áp mạnh, nhiều người dân bị thương tích.
Đặc biệt cuộc biểu tình ở Phan Rí cửa, địa danh mà nhiều người (ở miền Bắc) chưa bao giờ nghe nới tới. Cuộc biểu tình ôn hòa đã trở thành bạo động, nguyên nhân (chưa kiểm chứng) là do phía CSCĐ đã đàn áp mạnh làm nhiều người bị thương, trong đó có một người dân thiệt mạng.
Từ năm 2015 việc gây ô nhiễm của lò nhiệt điện Vĩnh Tân đã làm người dân ở đây bất bình. Mọi kiến nghị đều bị chính quyền địa phương bỏ ra ngoài tai. Uất ức bị đè ép nhiều năm, nay có dịp bộc phát trở thành hành vi phẫn nộ.
Theo tôi, không còn người dân nào tin tưởng vào đảng cộng sản nữa. Và nhờ Ngân đù nhắc, người ta mới nhớ rằng lòng yêu nước của nhân dân đã bị đảng CS lợi dụng từ hơn 70 năm!
“Thắng giặc Mỹ ta sẽ xây dựng bằng mười ngày nay”.
Xây dựng được cái gì ? Ngoài sự nghiệp, của cải của cán bộ cộng sản ngày càng to lớn nhờ vào tham nhũng và đục khoét tài nguyên quốc gia!
Tôi nghĩ là đảng CS hãy ngừng lại những lời chim chóc!
Cách mạng hoa lài xảy ra tại Tunisie chỉ bằng một đóm lửa. Khi bùng cháy đốt sạch sự nghiệp của những kẻ cầm quyền.
Tiếp tục lừa bịp xảo trá, tiếp tục bao che bằng những tên bồi bút bất lương, tôi nghĩ rằng “cách mạng đặc khu” của VN sẽ xảy ra.
Tôi không mong VN bùng nổ “cách mạng”. Vì nếu xảy ra sẽ là “biển xương sông máu”.
Mắt đổi mắt, răng đền răng. Nợ nần của công an vay của dân chúng từ bấy lâu nay, cách mạng là thời điểm của trả thù.
Những tay bồi bút, viết trên báo, viết trên Facebook… người ta sẽ ghi nhớ từng tên.
Đảng cộng sản có làm ra hàng trăm bộ luật để kiểm soát người dân, từ việc kiểm soát lời ăn tiếng nói trên mạng cho tới những hành vi kềm kẹp ngoài đời, cũng không thể ngăn chận sự phẫn nộ của người dân.
Dân là nước, Nước là dân. Chở thuyền là nước mà lật thuyền cũng là nước.