THÔNG BÁO KHẨN GỬI BÁC CẢ TRỌNG

0
765

Nguyễn Doãn Đôn

Bác Trọng ơi, dậy ăn mì tôm quanh kéo với em, để còn uống thuốc; Rồi hai anh em ta vào mạng cùng xem. Hiện nay ở bên nước bạn của bác có rất nhiều lính cựu chiến binh đang chuẩn bị băng biển khẩu hiệu kéo về Bắc Kinh để đòi Tự do, Dân chủ. Nghĩa là họ đòi lật đổ Chủ nghĩa quái thai Cộng sản hung dữ mà ông Mao, ông Hồ rước ở bên Tây về.

Phen này chết cả lũ rồi bác ơi. Em cũng là lính, quê ở Thái Bình, nơi “thóc không thiếu một cân; Quân không thiếu một người” đã từng đi xâm lược Miền Nam đây. Em sợ cho bác quá. Phong trào này bên Tầu mà đồng đội em ở Việt Nam chúng biết được bắt chước thì nguy khốn lắm bác à.

Không ngờ ngày mừng Quốc khánh 01.10 lại là thảm cảnh cho ông bạn vàng 4 tốt, 16 chữ vàng của bác . Ngày 1.10 này của họ chẳng khác gì ngày 2.9 của Việt Nam ta. Bên An Nam thì ông Hồ đi ôm gạch chán, sau đó rước Cộng sản về; Còn bên kia thì Ông Mao đánh đuổi xong phe Tự do, Dân chủ, đuổi họ ra đảo và giết hàng triệu người trong cải cách ruộng đất xong cũng rước Cộng sản vô.

Tình hình này mà 57 triệu lính cựu chiến binh bên Tầu nổi lên thì Tập chạy đi đâu? Sang Ba Đình hả bác? Bên ngoài thì các nước phương Tây sẵn sàng giúp đỡ, tiếp ứng cho phong trào nổi lên ở Hồng Công và củng cố Quốc phòng cho Đài Loan ngày thêm vững mạnh. Chỉ cần vài quả tên lửa câu vào Đập Tam Hiệp thì coi như là xong.

Bác Trọng ơi cái cọc to này đã mục nát và sắp trôi mất rồi, không còn để cho bác bám như đỉa nữa đâu. Bác có còn trí khôn thì lúc này là lúc bác phải chủ động mà chữa cháy là đứng lên tuyên bố xóa sổ Đảng Cộng sản. Nếu bác không làm mà bác cứ sống chết với nó thì cái danh của bác sẽ xấu muôn đời, làm ảnh hưởng cà giòng họ Nguyễn nhà chúng ta bác à.

Bác Hồ cùng họ với cánh ta, hồi đó vì phải ôm gạch, làm nghề anh nuôi, không được học lên Đại học, nên dại mà bắt chước bác Mao làm bao chuyện sai lầm, nhưng người ta thông cảm cho qua được , vì Dân ngày đó thực ra cũng dốt nát bỏ mẹ đi, chứ hơn gì Bác Hồ!

Nhưng thời bây giờ bác đã từng được sang Nga du học lớp cao cấp rồi mà Dân thì thời @ này họ ngày một văn minh lên. Họ biết cái thối tha, tàn ác và khốn nạn của cái Chủ nghĩa Cộng sản độc tài, độc quyền này một cách rất cụ thể và rành mạch rồi.

Bác Trọng ơi, em cắn cỏ lậy bác, bác hãy vùng lên mà tự mình đập chết cái con quái vật “trăm tay, nghìn mắt; Xương sắt da đồng ” này đi. Họ Nguyễn chúng ta là phải làm lại cuộc đời bác ạ. Chả lẽ mình thua họ Hoàng có mỗi cháu nhỏ 22 tuổi đầu, Hoàng Chí Phong à? Nhục nhã lắm bác ơi! Chả lẽ em với bác sống hoài, sống phí; Sống cho chật, cho bẩn non sông à?

Noi gương Nguyễn Trãi, Nguyễn Bỉnh Khiêm v.v… cho sáng láng chứ đừng noi gương theo cái ông Nguyễn Ánh “cõng rắn cắn gà nhà” hay cái ông suốt đời “Không có gì…” Vô gia cư, rồi không có tiền chạy trốn xuống tầu không chịu mua vé…

Bác chớ có soạn Diễn văn chuẩn bị cho Đại hội lần thư XIII làm gì cho mệt và phí công đi . Em hỏi bác , bác định viết cái gì trong đó hở? Đất nước mình do Đảng lãnh đạo thì toàn là thảm cảnh cả. Bác viết thật cũng chết mà bác viết giả để đánh bóng, tô son thì còn nguy hiểm hơn. Bác viết kiểu gì thì cánh lề trái họ cũng sẽ moi được cái thối tha ra .

Vì bọn lề trái tập trung toàn thằng có học vấn và siêu quần. Chúng viết ngày, viết đêm một cách say mê mà không thèm nhuận bút. Em đọc thấy bài nào chúng chửi cũng đúng và cũng có chất lượng cả. ; còn bọn lề phải đúng là lũ ăn hại. Bác lấy tiền Dân nuôi bọn chúng cho phí cơm. Em thấy chúng bất tài và dạo này hoạt động ngày một yếu ớt. Có khả năng mất tiêu rồi. Hình như chúng trong nhóm 9 người đi nhờ chuyên cơ bay xa cả rồi thì phải?

Hình dưới đây em gửi cho bác xem cảnh cựu chiến binh Tầu đang chuẩn bị cho ngày 01. 10. Tập Đại Đế không mời nhưng họ vẫn cứ đi. “Vô thỉnh” nhưng vẫn “hữu lai”!

Nguyễn Doãn Đôn

Nguồn.https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1358105817682876&set=a.593776264115839&type=3&theater
………..
Ảnh copy trên FB

472540cookie-checkTHÔNG BÁO KHẨN GỬI BÁC CẢ TRỌNG