BÁO CHÍ TOÀN CẢNH của Tuyên huấn TW sáng nay, vẫn như mọi ngày, sau màn ngợi ca sự “tài hoa” và trích dẫn một số câu nói mang tính “kinh điển” của thủ tướng về những đầu tàu, đầu rắn của Cần Thơ và một số doanh nghiệp… một cách tung giời là đến mục điểm báo các “danh nhân, anh tài” tham nhũng của đảng đã có công làm thất thoát, làm phá sản công quỹ…của nhân dân. Nhưng những chuyện này nó quá nhàm tai rồi, ngay cả nền giáo dục vô cùng tồi tệ và bế tắc nữa, có gì đáng bàn đâu, tất cả vẫn chỉ là những tồi tệ của một đất nước kém còi và thối nát mà thôi. Không thay cái IC thì cỗ máy vẫn cứ chết, sao nổ và vận hành được?
Ở đây, tôi chỉ muốn nói đến 2 việc:
1- Đường tàu cao tốc trên cao, tuyến Cát Linh – Hà Đông, ngân sách là của Việt Nam, vì nghèo quá mà phải vay nặng lãi, vì ngu quá mà không thiết kế, thi công được cái đường tàu nên phải nhờ đến tay ngoại bang – “bạn vàng”. Vậy vì sao đưa vào vận hành thử, trên tấm vé của hành khách lại in tiếng Trung Quốc mà tiếng Việt chỉ là phụ đề? Đây có phải là Trung Cộng lấy váy người đắp mặt mình không? Còn Việt Cộng, đây có phải là tội bán nước không? Có câu: Tiếng Việt còn thì nước còn. Rước đội ngôn ngữ ngoại bang lên đầu mình to tổ bố như thế là làm mất vị thế quốc gia, dân tộc đấy! Là thể hiện sự nô dịch, đớn hèn… đấy, biết không? Nguyên tắc viết quảng cáo hay bất cứ một văn bản nào đều phải viết bằng tiếng bản địa, nếu có phụ đề thì viết bằng tiếng Anh (ngôn ngữ giao tiếp quốc tế). Hiểu chưa !
2- Thằng ranh con phát thanh viên sáng nay miệng còn hoi mùi sữa, hung hăng xấc xược, gân giọng đanh thép, tố cáo, lên án các “thế lực phản động” lấy hình mẫu thể chế “dân chủ, tự do”, đa nguyên, đa đảng của Mỹ để hòng thay thế thể chế của nhà nước nước cộng sản này. Thằng ranh cho rằng thể chế của Mỹ có gì là tốt đẹp đâu… Thế nên không thể… nhất là các “thế lực thù địch” định lật đổ chính quyền, cướp thành quả cách mạng mà hơn 70 năm qua, ĐCS đã lãnh đạo nhân dân… phải đổ bao xương máu… Đổ máu xương cho ai mới được chứ? Thật là ba hoa xích tốc…
Ôi giời ơi! Nghe mà tim muốn vỡ vụn vì đĩ nhiều khi còn có chút lòng tự trọng chứ loại điếm này thì nói láo, trơ tráo đến lì lợm. Cứ ngoạc mồm ra chê bai, bài xích Mỹ mà không biết mình là ai, giời ạ! Nền thể chế của Mỹ nó “xấu” nhưng nó vẫn đang ở vị trí độc tôn quyền dẫn đạo toàn thế giới đấy, hiểu chưa? Chứ không phải thằng Tàu khựa, đạo chích đạo choác của mấy anh em nhà sản đâu! Xét về nền văn minh và các giá trị nhân đạo của nước Mỹ và các nước tự do, dân chủ trên thế giới thì cái thể chế của ĐCS (mấy nước còn lại) luôn là hai hệ ý thức đối nghịch. Sao dám bì phấn với vôi…? Nói gì thì cũng phải biết tôn trọng người nghe chứ! Cuộc sống, an sinh của Việt Nam phải mất 3-4 thế kỉ nữa may mới đuổi kịp Phi Luật Tân thôi, chứ đừng nói Mỹ. Chán trả buồn chết!
Thôi, chuyện chửi Mỹ là chuyện xàm xí của mấy đứa bưng bô… chả chấp làm gì. Nhưng chuyện đội thằng Tàu khựa lên đầu thế này là nhục lắm đó nghe! Đất nước này là của nhân dân cần lao, không kẻ nào có quyền bán! Tội đồ đó và nỗi nhục thì ngàn năm khôn rửa.