Tại sao không thấy ngôi sao sáng nào trên bầu trời chính trị ở Việt Nam?

0
541
Chau Doan

Quan chức Việt nam hầu như không có những phát ngôn khai sáng dân trí, nếu có thì thường là những phát ngôn bóng bẩy, tích cực một cách hời hợt, mị dân và như thế cũng đã là tốt nếu so sánh với những phát ngôn buồn cười, xa rời thực tế, đầy lý thuyết khiến công luận biến thành trò cười.

Xã hội nào thì vai trò của lãnh đạo cũng là quan trọng. Bởi lãnh đạo chính là người vận hành toàn bộ bộ máy xã hội, họ có thể động viên, “tiếp nhiên liệu” hay kìm hãm tốc độ của bộ máy.
Lãnh đạo xuất sắc là lãnh đạo có tư tưởng và nếu có tư tưởng thì sẽ có phát ngôn khai sáng và quan trọng nhất là đưa ra những cải cách để cỗ máy xã hội được chạy theo hướng sáng nhất có thể ở mỗi thời điểm.

Đã không có những lãnh đạo xuất sắc, dân Việt Nam lại phải chứng kiến những lãnh đạo được đánh bóng tên tuổi bởi báo chí với những bức ảnh, bài viết hết sức nhạt kiểu: ăn cơm 15.000 Đ, cầm cuốc dọn rác, cầm bản đồ quy hoạch mắt dõi xa xăm vời vời và tệ hại nhất là rất nhiều lãnh đạo tham nhũng.
Thôi, hạ thấp tiêu chuẩn một chút vậy, khỏi nói tới tư tưởng cao siêu mà nói tới sự thuyết phục của phát ngôn chân thực, nhưng điều này tiếc thay cũng là thứ hiếm.

Tôi đánh giá lãnh đạo ở phát ngôn, tuy rằng phát ngôn mới chỉ là bước đầu cho mọi thứ nhưng cái điều cơ bản ấy đang thiếu ở đất nước tội nghiệp này.
Trong bộ máy nhà nước, tôi tin là có những người rất giỏi nhưng họ đang bị cả cơ chế kìm hãm. Họ bước một bước, thở một tiếng là phải nhìn xung quanh, xem bước chân, hơi thở của mình có phù hợp với đồng đội hay không? Và rồi, tất cả sẽ quay chầm chậm theo bộ máy vào quên lãng, đất nước vẫn ì trệ, kém cỏi về đủ mọi mặt.
Tâm lý này là phổ biến, là chung với hầu như tất cả những người làm trong bộ máy nhà nước. Chính vì vậy mà trong mặt bằng lao động, tư duy của người làm trong bộ máy nhà nước và tư duy của những người làm trong những công ty tư nhân rất khác, và lại càng khác nữa nếu so sánh họ với những người làm trong những công ty liên doanh nước ngoài, những tổ chức quốc tế.
Việt Nam muốn phát triển thì việc đầu tiên là phải thay đổi những cái đầu mà cái đầu lại là những gì ì trệ, khó lay chuyển nhất. Nhiều người chê bởi dân trí thấp nhưng dân thì muôn đời vẫn chỉ là dân, đám đông đến đâu mà không có quyền lực trong tay thì cũng chỉ là một đám đông bất lực. Điều cần bây giờ là quan trí cao, quan trí cao sẽ dẫn tới sự cải thiện về dân trí.

Xin lỗi các bạn, tôi đã nêu câu hỏi nhưng lại không trả lời được. Thôi, nhờ các bạn vậy.

298690cookie-checkTại sao không thấy ngôi sao sáng nào trên bầu trời chính trị ở Việt Nam?