Sunday, May 19, 2024
HomeDÂN CHỦPHỤ NỮ VIỆT

PHỤ NỮ VIỆT

Lê Hoài Anh, một nữ doanh nhân thành đạt, bản lĩnh, có rất nhiều đóng góp cho đất nước mà giới doanh nhân quốc tế đều biết đến chị. Gần đây, chị Hoài Anh có mời tôi đi uống cà phê, đồng thời tâm sự với tôi rằng: “Chị đã khóc khi đọc bài của em”.
Có thể, với những phát biểu thẳng thắn của mình, tập đoàn kinh tế do chị dày công gây dựng sẽ bị gây khó dễ. Nhưng với những gì thể hiện, chị xứng đáng là hình mẫu mà bất kỳ trí thức, doanh nhân Việt Nam, quốc tế nào cũng phải học tập.
Nguyễn Hồng Nhung, vợ danh hài Xuân Bắc, một nghệ sĩ có nhận mình đôi lúc không bình tĩnh cho lắm, nhưng trên hết, chị là một cô giáo chuẩn mực, dám dấn thân, bất chấp những lời can ngăn của người thân, những kẻ hai mặt, hàng ngày cô giáo ấy vẫn miệt mài chia sẻ với tôi về những nỗi đau mang tên đất nước, hàng ngày vẫn một mình lặng lẽ đi tố cáo đại biểu quốc hội Dương Minh Ánh, cho tới giám đốc sở Nội vụ Hà Nội Trần Huy Sáng.
Xin các bạn đừng nói với tôi là thời nay không có bà Trưng, bà Triệu, thời nay không có nữ anh hùng.
Tuy nhiên, phảng phất đâu đó vẫn là những câu chuyện buồn, về những thân phận công dân nước Việt, những chị Dậu “khóc cười theo mệnh nước nổi trôi – Phạm Duy”.
William Nguyễn là một công dân người Mỹ gốc Việt, với thân hình đô con, khi hòa mình vào biển người yêu nước, anh đã bị đánh đập dã man. Nhưng chắc chắn một điều, chính phủ Hoa Kỳ sẽ không để anh đơn độc, họ sẽ lên tiếng bảo vệ anh, bằng bất cứ giá nào.
Còn đây, đây chỉ là số ít phụ nữ trong rất nhiều nữ anh hùng Việt Nam bị đánh đập. Xin hãy nhìn họ mà xem, những người đàn bà xinh xắn, nhỏ nhắn, tay không tấc sắt là thế. Họ chỉ bày tỏ chính kiến của mình với một lòng yêu nước vô điều kiện. Tại sao những người được coi là đồng bào lại lỡ ra tay độc ác với họ?
Tại sao những người mang tiếng là đàn ông nhưng lại đánh đập phụ nữ một cách tàn nhẫn như vậy? Đánh ngoài đường, ngoài chợ chưa đủ, chúng còn rủ nhau vào nhà những người phụ nữ ấy để tấn công, chửi bới, lăng mạ.
Chính phủ Việt Nam sẽ bảo vệ họ? Không, làm gì có ai bảo vệ họ!
Nói tới đây, tự nhiên tôi nhớ tới câu chuyện về một người mẹ đã chọn cách tự tử để lấy tiền phúng viếng cho con ăn học, những cô dâu Việt chết bên xứ người, những bà mẹ nằm vật vờ ngoài công viên, ăn chiếc bánh mì lót dạ chờ trời sáng, kiếm đủ tiền để gửi về cho chồng, cho con ăn học.
Nói tới đây, không hiểu sao tự nhiên tôi khóc, tôi không thể viết tiếp bài này được nữa.
Đỗ Cao Cường
RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular