Tuesday, June 24, 2025
HomeBLOGNHỮNG CÂU CHUYỆN CẢM ĐỘNG GIỮA ĐỜI THƯỜNG !

NHỮNG CÂU CHUYỆN CẢM ĐỘNG GIỮA ĐỜI THƯỜNG !

Bùi Thị Minh Hằng

– Tôi lên xe khách đi Sài Gòn khám bệnh . Vì lên xe giữa đường và bịt khẩu trang nên cho đến tận trạm nghỉ dừng chân bác tài mới nhận ra tôi .
Bác tài ( còn trẻ ) cười nhìn tôi : Chào cô Minh Hằng ! Con ngày nào cũng theo dõi cô !
Tôi cười cười xã giao . Cảm ơn người Dân giờ đã biết quan tâm đến hiện tình xã hội. Nghỉ chân xong lên xe . Bác tài lên tiếng mời tôi đổi chỗ lên ghế ngang tài xế ngồi cho rộng và đỡ mệt ( do lên xe muộn tôi phải ngồi mãi cuối xe )
Lên xe bác tài rổn rảng kể :
– Đâu phải mình con biết cô đâu. Hầu hết anh em tài xế công ty con ngồi với nhau là nhắc đến cô. Mấy chú lớn tuổi sống qua 2 chế độ phục cô lắm !
Riêng con hết giờ chạy xe về nhà chỉ có 2 nhiệm vụ : 1 là dỗ cho con con ngủ xong là mở nghe cô nói cho đến lúc đi ngủ . Nghe thấm và mở ra nhiều điều cô ạ. Chỉ là vì miếng cơm manh áo . Lo cho gia đình vợ con mà chưa thể làm như cô và nhiều người được …. Bác tài còn kể thêm cho biết đủ chuyện xã hội mà bác ấy phải đối mặt . Phải gặp hàng ngày trong cái xã hội đầy sách nhiễu này … Nhiều người trên xe râm ran chào hỏi và lên tiếng khi biết bà Bùi đang có mặt trên xe . Có cả một cặp vợ chồng Việt Kiều lên sân bay về nước cũng ríu rít cho biết là “ Bên kia nhiều người quý chị Minh Hằng lắm đấy . Chúng tôi biết chị từ ngày chị hay biểu tình ngoài Hà nội và luôn theo dõi chị “
Trên xe gần chục con người , duy nhất có 1 người đàn ông chừng trên dưới 40 tuổi , ăn mặc bảnh bao chỉ biết cười xoà – cười gượng mỗi khi nghe tôi hay ai đó gay gắt chửi đảng cướp và những tên đảng viên ăn cướp . Nghe tôi và nhiều người tố cáo những hành vi thú tính của đám an ninh côn đồ , anh ta luôn bối rối ngó xa xăm . Bác tài rất “tinh “ ra hiệu cho tôi nhìn qua gương chiếu hậu và hất hất cái đầu cười cười “ NÓ ĐẤY ! “ kkkkkkkk . Đúng là giờ đây MỖI NGƯỜI DÂN ĐÃ LÀ MỘT CHIẾN SĨ

CÂU CHUYỆN THỨ 2:
Lên đến bệnh viện làm mọi thủ tục khám tổng quát kiểm tra sức khỏe . Vừa đặt tay vào máy đo huyết áp . Người y tá ngồi đối diện tôi ngửng lên nhìn khi nghe đến tên tôi . Cô ấy khẽ “Wow!” lên một tiếng ! Rồi nhoẻn miệng cười rất tươi . Nhưng lúc này tôi chưa nhận ra . Phải cho đến lúc lên đến phòng điện tim – chụp phim siêu âm thì tôi mới biết tại sao có những thay đổi này
Cả bác sĩ và y tá trẻ đều đã nhận ra “ Sự xuất hiện của phản động Bùi Hằng”
Tôi thật sự cảm động vì những sự chăm sóc tận tình của rất nhiều người . Họ thăm hỏi . Họ ríu rít chuyện trò và đưa ra nhiều nhận định ấn tượng về hiện tình xã hội . Họ khoe rằng họ theo dõi tôi . Theo dõi nhiều “ Phản động gộc “ như Nguyen Lan Thang – Nguyễn Thúy Hạnh- Cấn Thị Thêu- Trần Thuý Nga – Mẹ Nấm ……Hoàng Dũng

Họ phẫn nộ trước hành xử côn đồ của an ninh thành hồ với Pham Doan Trang- Bạn trẻ Nguyễn Tín và Nguyễn Đại….
Họ say xưa kể về cuộc biểu tình ngày 10-6-2018 và so sánh những thay đổi trong lòng dân từ những năm 2010 đến nay. Càng nghe tôi càng cảm động và vững tin rằng : LÒNG DÂN KHÔNG HẲN THỜ Ơ NHƯ TA NGHĨ ( giờ chỉ còn là thời điểm và thời gian mà thôi )
Trong lúc vừa nói chuyện thì các Bác sĩ y tá vẫn tiến hành nhịp nhàng mọi công đoạn kiểm tra tỉ mỉ mọi vấn đề sức khỏe cho tôi . Có những mục không được liệt kê trong phiếu đăng ký khám bệnh cũng “Bị yêu cầu “ phải kiểm tra cho an toàn !
Xong hết các khâu . Tôi được hướng dẫn ngồi chờ lấy kết quả như bao người . Thật bất ngờ là có một bác sĩ trẻ ! Rất trẻ đã xuống gặp , nói nhỏ vào tai tôi và kín đáo đưa tôi một số tiền . Bạn ấy nói rằng : Tiền khám và chữa bệnh cũng như mua thuốc của cô tại đây ĐƯỢC GIẢM
Tôi vô cùng bất ngờ ! Vì nơi đó quá đông người nên tôi không thể từ chối và nhìn thái độ người Bác sĩ trẻ khi ấy tự nhiên tôi bối rối vụng về như không hề giống tôi những lúc bình thường . Tôi nhìn sang biết bao bệnh nhân đang ngồi chờ quanh mình , cảm thấy ngượng ngùng vì nhiều người từ rất xa và già yếu . Tôi đâu làm gì để đáng được “ Ưu tiên ưu đãi “ …. Nhưng tôi đã không thể làm gì ngoài “ ngây người “ với cảm giác xúc động mọi người dành cho tôi . Trước khi quay bước đi . Người bác sĩ trẻ còn ghé sát tôi nói nhỏ
– “ Hôm nay có ai theo cô không? Cô nhớ luôn cẩn thận cô nhé ! “
Lúc này tôi mới như sực tỉnh ra . Ừ nhỉ ! Không biết có kẻ nào theo mình không ? Mà dẫu có theo thì chúng có thể Làm Gì ? Khi Lòng dân đã như thế !
P/S : Hình ảnh chỉ liên quan một phần câu chuyện ( sẽ kể sau )
HÃY COI CHỪNG BỘ NÃO BÀ BÉO NHÁ !!!!!
Đã có chứng chỉ ghi nhận THƯƠNG HIỆU !

Nguồn.https://www.facebook.com/bui.thiminhhang.58…

RELATED ARTICLES

4 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular