NĂM MỚI: LỠ MẤT TÌNH YÊU, CÒN TÌNH BẠN

0
362
BẠCH CÚC

Dạo gần đây tui hay mơ thấy cậu bạn thân hồi cấp 3, đó là cái cậu học giỏi toán nhất lớp, suốt ngày cho tui copy bài tập toán và mang truyện tranh cho tui đọc. Học giỏi là thế nhưng bỗng chốc cậu theo bè bạn xấu tập tành hút thuốc, rồi ngổ ngáo hỗn hào với thầy Chủ nhiệm trước cả lớp, cậu bị Thầy đuổi ra ngoài và từ giây phút đó cậu quyết định bỏ nhà đi luôn, trước khi đi gửi cho tui một bức “Tâm thơ” nhét dưới hộc bàn 😀

Tưởng cậu giỡn chơi ai ngờ 1 ngày, 3 ngày sau vẫn không thấy cậu đến lớp, tui liền lóc cóc đạp xe đi hỏi dò tìm đến nhà ba mẹ cậu, lòng vòng hỏi thăm mãi tui mới tìm được đúng nhà. Mẹ cậu khóc như mưa khi nghe tui kể chuyện, bà chỉ biết “nó không về nhà 3 ngày nay, tưởng nó chơi lì ở nhà bạn thân như mấy lần trước, chứ có ai dè đâu…” Cuối cùng thì gia đình cũng tìm được cậu về, chàng ta và đám bạn lóc chóc lưu lạc tới tận biên giới Cam, đói quá phải xin đi chặt mía để được ăn cơm; thế là từ đó tui nghiễm nhiên trở thành người thân của cậu và gia đình cậu.

Gọi là người thân vì dù cho cậu ta nỗ lực hết sức, thể hiện ga lăng hết mình với tui thì tui vẫn cứ ngu ngu tồ tồ như một con bò, tui thân đúng nghĩa là thân kiểu tình bạn, đến nhà nhau chơi hoài nên gia đình cậu hiểu và quý tui lắm, nhưng mãi mãi chỉ thế thôi, chẳng thể nào chuyển đổi từ tình bạn sang tình yêu được!…

Rùi cái ngày tui rời trường Luật tui mới bắt đầu có tình yêu đầu đời, và cái thằng bạn thân quý hóa của tui nó gây sự uýnh lộn với cái thằng cha bồ tui hoài, nó hăm dọa ổng là nó không có được tui thì ông đó cũng đừng mơ có được tui (láo dễ sợ hông 😂)

Và chuyện kế tiếp là cái mả mẹ tự dưng tui ngu quá xá cà sa, chả hiểu sao lại nói dối gia đình, tự nguyện đi Thanh niên xung phong lên trường Cai nghiện làm Quản giáo, mẹ tui khóc muốn sập nhà, lên cơn đau tim khi nghe phong phanh bạn bè nói tui lên Trường cai nghiện và cái trường đó ở đâu thì bà mù tịt, quáng quàng bà liền xuống nước với TY đầu đời của tui (bà đang cấm 2 đứa quen nhau mà) và chắc có hứa hẹn cho quen gì đó nên thằng chả xung phong sẽ đi kiếm và đón tui zìa liền, thế là chả viết thư cho tui, tui viết thư lại và ra tối hậu thư: tui chỉ đồng ý về khi thằng bạn thân và thằng chả lên đón tui cùng một lúc, nếu chỉ có một người thì dẹp đi (chảnh chó ghê hông 🐶)

Và ôi duma, hai thằng cha đó bắt tay nhau thiệt, vì tui mà nén căm thù, dung dăng dung dẻ đi một quãng đường xa tít tắp lên đón tui, thấy hai thằng chả zui zẻ với nhau quá xá nên tui cũng zẻ zui ăn một lèo hết mẹ quả sầu riêng nặng mấy ký khi vừa ra khỏi trại (douma, vì ở trỏng tui bị ốm đói, ăn thiếu ăn thốn nên bị sút 8 ký lô chứ giỡn chơi à) và cuối cùng thì đời chó chết, hai thằng cha đó trở thành bạn thân ơi là thân của nhau, đi đâu bộ 3 cũng hú nhau đi cùng, rồi mỗi thằng hùa nhau cưới một cô vợ và đến giờ vẫn chọc quê tui vì tui già kén kẹn hom, đời long đong chẳng ai nào ngờ…

Tui kể chuyện tình yêu – tình bạn ở trển cho vui tí thôi, thật ra tui đang muốn nói về cái tình bạn sau tình yêu. Một khi đã yêu nhau rồi chia lìa, thường người ta sẽ trách nhau dữ lắm, hận nhau nhiều lắm và nhiều đôi còn oán hờn nhau mãi tới tận thiên thu. Quả thật, khi tình yêu đã kết thúc, khó sao mà khó để có thể tiếp tục xem nhau là bạn, làm sao mà vẫn có thể gặp nhau và vẫn vui vẻ với nhau giống như xưa…Ấy vậy mà tui làm được đó bà con…Haiza cái số tui nó xui mà lại zui 🙂, tui chỉ yêu đúng nghĩa là yêu được vài ông, dù có nhiều đau khổ khi chia ly thì sau cuối chúng tôi vẫn đã và đang… mãi còn tình bạn!

Có lẽ khi bạn yêu thật sự, bạn sẽ sẵn sàng bỏ qua những lỗi lầm, những đau đớn mà cả hai đã gây cho nhau, dù không còn là của nhau nhưng bạn sẽ mãi luôn dõi theo bóng người xưa, sẽ vui khi thấy người ta hạnh phúc, sẽ đau lòng khi biết họ bất hạnh và nếu có thể giúp gì được cho nhau, bạn cũng sẽ sẵn sàng với sự chân thành của một tình bạn thật sự…

Tui viết stt này để gửi tặng tới những người xưa, những người đã đi qua đời tôi, những người chắc chắn đã rất yêu tôi nhưng thứ tình đó đã biến đổi qua một cảnh giới khác, tình yêu dù đã mất đi nhưng vẫn còn đó rất nhiều tình thương và tình bạn chân thành dù đôi khi hơn chục năm chưa từng gặp lại. Tuy nhiên, đáng tiếc là vẫn còn số ít, một vài người đã đã từng đến bên tôi nhưng đã qua nhiều năm mà vẫn chưa nguôi lòng oán hận. Họ vẫn rất giận, vẫn thù, vẫn uất theo kiểu tự họ uống thuốc độc mà mong tôi hãy chết để rồi làm rất nhiều những điều tồi tệ ném trả về phía tôi. Còn tôi, đến giờ phút này trong tôi vẫn chỉ là tình thương, tôi thấy họ đáng thương thật sự khi cả cuộc đời phải đuổi theo bóng ma của quá khứ mà quên mất niềm vui của hiện tại và tương lai!

Năm mới đã về, xin cầu chúc cho các đôi lứa có duyên gặp nhau được trọn vẹn tình yêu thương bên nhau. Mà nếu lỡ đã hết duyên, tình yêu đã mất đi thì xin hãy giữ tình bạn ở lại bởi không phải là vô nghĩa khi ông trời cho các bạn gặp lại nhau sau nhiều kiếp. Tin tôi đi, một khi tình yêu chuyển hóa thành tình bạn, đó chắc chắn sẽ là một điều rất tuyệt vời bởi #Bachcuchomestay đã từng đón tiếp rất nhiều “Đôi bạn” như thế, thật đấy

392220cookie-checkNĂM MỚI: LỠ MẤT TÌNH YÊU, CÒN TÌNH BẠN