Mục Sư Nguyễn Hồng Quang bị đánh tại buổi tiếp xúc cử tri Thủ Thiêm do UBND TPHCM tổ chức vào sáng ngày 20/10/2018

0
522
Chân dung chị Thuỳ Dương tại một buổi tiếp xúc cử tri 20/10/2018, người được cho là đã ném giày vào bà Nguyễn Thị Quyết Tâm trong buổi tiếp xúc cử tri vào sáng ngày 20/10.
TIẾNG DÂN

Được biết, sáng ngày 20/10 tại trung tâm văn hóa quận 2 diễn ra cuộc tiếp xúc cử tri Thủ Thiêm với đoàn đại biểu Quốc Hội tại TP.HCM và lãnh đạo HĐND TP về vấn đề khiếu nại, bồi thường và giải tỏa mặt bằng trong 20 năm qua, tại khu đất vàng Thủ Thiêm.

Tiếp xúc với chúng tôi, mục Sư Nguyễn Hồng Quang cho biết, sáng 20/10, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân – Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri Thủ Thiêm tại nhà văn hóa Thiếu Nhi Quận 2. Tham gia tiếp xúc cử tri còn có ông Phan Nguyễn Như Khuê – Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TP, và Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Quyết Tâm làm chủ trì buổi họp.

Tại buổi tiếp xúc với người dân, hầu hết ý kiến cử tri đề cập đến vấn đề khiếu nại, đền bù giải phóng mặt bằng và kết luận của Thanh tra Chính phủ về khiếu nại của người dân liên quan đến dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Trong đó, cử tri mong muốn được trở về nơi ở cũ thuộc khu đất ngoài giải tỏa 4,3ha đất, nhưng trên thực tế thì hàng trăm héc ta nằm diện rộng trên 5 khu phố, chứ không phải 4,3ha như đã nói trong cuộc họp, Mục sư Quang nhận định. Đồng thời, thu hồi 160ha đất được quy hoạch làm nơi tái định cư cho người dân Thủ Thiêm nhưng do UBND lại thâu tóm, chia chác và bán lại cho các doanh nghiệp làm dự án.

Mục Sư Nguyễn Hồng Quang bị đánh tại buổi tiếp xúc cử tri Thủ Thiêm do UBND TPHCM tổ chức vào sáng ngày 20/10/2018Được biết, sáng ngày 20/10 tại trung tâm văn hóa quận 2 diễn ra cuộc tiếp xúc cử tri Thủ Thiêm với đoàn đại biểu Quốc Hội tại TP.HCM và lãnh đạo HĐND TP về vấn đề khiếu nại, bồi thường và giải tỏa mặt bằng trong 20 năm qua, tại khu đất vàng Thủ Thiêm.Tiếp xúc với chúng tôi, mục Sư Nguyễn Hồng Quang cho biết, sáng 20/10, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân – Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri Thủ Thiêm tại nhà văn hóa Thiếu Nhi Quận 2. Tham gia tiếp xúc cử tri còn có ông Phan Nguyễn Như Khuê – Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TP, và Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Quyết Tâm làm chủ trì buổi họp.Tại buổi tiếp xúc với người dân, hầu hết ý kiến cử tri đề cập đến vấn đề khiếu nại, đền bù giải phóng mặt bằng và kết luận của Thanh tra Chính phủ về khiếu nại của người dân liên quan đến dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Trong đó, cử tri mong muốn được trở về nơi ở cũ thuộc khu đất ngoài giải tỏa 4,3ha đất, nhưng trên thực tế thì hàng trăm héc ta nằm diện rộng trên 5 khu phố, chứ không phải 4,3ha như đã nói trong cuộc họp, Mục sư Quang nhận định. Đồng thời, thu hồi 160ha đất được quy hoạch làm nơi tái định cư cho người dân Thủ Thiêm nhưng do UBND lại thâu tóm, chia chác và bán lại cho các doanh nghiệp làm dự án.Sau đó, Mục Sư Quang được cán bộ phường An Khánh và Bình Khánh hướng dẫn đến gặp Mặt trận Tổ Quốc để bày tỏ nguyện vọng của mình phải chịu đựng trong suốt 20 năm qua. Đang lúc đi thì MS Quang bị 4 công an, an ninh xóc nách đưa ra ngoài buổi họp ngay trước sự chứng kiến của các báo đài từ trung ương đến địa phương và trước mặt Bí Thư thành Ủy, chủ tịch HĐND.Trao đổi với chúng tôi, Mực Sư Quang nói: “Tôi bị 4 công an xóc nách và đẩy ra ngoài cuộc họp, rồi họ thúc cùi chỏ tay vào hông của tôi làm tôi đau và nghẹt thở”.Mục Sư Quang, nói rằng: “Tôi rất lấy làm tiếc cho an ninh cũng như Bí thư Thành ủy và Chủ tịnh HĐND TP.HCM tại buổi họp, tôi là người bị hại trong vụ đại án Thủ Thiêm, và tôi có quyền được phát biểu, để nói lên những chứng kiến của mình về quyền lợi hợp pháp mà tôi đã chịu trong 20 năm qua, nhưng an ninh lại đánh tôi ngay trước mặt các ông, bà và điều đó cho thấy, nhà cầm quyền nơi đây đang chà đạp lên nhân phẩm của người dân một cách thô thiển”.Nhận định với chúng tôi, Mục sư Quang mong muốn, vụ đại án Thủ Thiêm cần phải được hình sự hóa, và đó là điều phải làm, và làm gấp để người dân được bù lại phần nào mất mát trong suốt 20 năm qua.Nguồn: https://baotiengdan.com/2018/10/21/cong-ly-o-dau-khi-muc-su-bi-danh-ngay-noi-buoi-hop-cua-ubnd-tphcm/

Posted by Nguyen Lan Thang on Sunday, October 21, 2018

Sau đó, Mục Sư Quang được cán bộ phường An Khánh và Bình Khánh hướng dẫn đến gặp Mặt trận Tổ Quốc để bày tỏ nguyện vọng của mình phải chịu đựng trong suốt 20 năm qua. Đang lúc đi thì MS Quang bị 4 công an, an ninh xóc nách đưa ra ngoài buổi họp ngay trước sự chứng kiến của các báo đài từ trung ương đến địa phương và trước mặt Bí Thư thành Ủy, chủ tịch HĐND.

Trao đổi với chúng tôi, Mực Sư Quang nói: “Tôi bị 4 công an xóc nách và đẩy ra ngoài cuộc họp, rồi họ thúc cùi chỏ tay vào hông của tôi làm tôi đau và nghẹt thở”.

Mục Sư Quang, nói rằng: “Tôi rất lấy làm tiếc cho an ninh cũng như Bí thư Thành ủy và Chủ tịnh HĐND TP.HCM tại buổi họp, tôi là người bị hại trong vụ đại án Thủ Thiêm, và tôi có quyền được phát biểu, để nói lên những chứng kiến của mình về quyền lợi hợp pháp mà tôi đã chịu trong 20 năm qua, nhưng an ninh lại đánh tôi ngay trước mặt các ông, bà và điều đó cho thấy, nhà cầm quyền nơi đây đang chà đạp lên nhân phẩm của người dân một cách thô thiển”.

Nhận định với chúng tôi, Mục sư Quang mong muốn, vụ đại án Thủ Thiêm cần phải được hình sự hóa, và đó là điều phải làm, và làm gấp để người dân được bù lại phần nào mất mát trong suốt 20 năm qua.

Nguồn: https://baotiengdan.com/…/cong-ly-o-dau-khi-muc-su-bi-danh…/


Chiếc giày “biếu” chị Quyết Tâm và hành trình 28 năm đi tìm công lý của gia đình chị Nguyễn Thị Thùy Dương
BÀI THƠ VỀ CÔ GÁI KHÔNG GUỐC
Thành phố Hồ Chí Minh sẽ khởi tố nhóm lợi ích vụ Thủ Thiêm?
Quanh vụ ném giày ở Thủ Thiêm
Dân oan Thủ Thiêm: Có sự dàn dựng trong buổi tiếp dân
Mục Sư Nguyễn Hồng Quang bị đánh tại buổi tiếp xúc cử tri Thủ Thiêm
QUAN BÀ Ở XỨ TA
Nguyễn Thị Quyết Tâm, chị lại đây tôi bảo…
Chiếc giày của chị Dương
Người dân Thủ Thiêm: Chúng tôi chẳng còn gì, nhà mất, gia đình ly tán
358440cookie-checkMục Sư Nguyễn Hồng Quang bị đánh tại buổi tiếp xúc cử tri Thủ Thiêm do UBND TPHCM tổ chức vào sáng ngày 20/10/2018