MỘT TỶ ĐÔ LA TIỀN THUẾ CỦA DÂN, DÀNH CHO ĐCSVN DIỄN TRÒ ĐẠI HỘI LỪA GẠT NHÂN DÂN TA.

0
463

Hoa Mai Nguyen.

Một tỷ đô la đó là một số tiền không hề nhỏ mà biết bao mồ hôi công sức và nước mắt của nhân dân VN đóng thuế để bọn chúng dùng vào việc tổ chức Đại hội đảng toàn quốc lần thứ 13.

Nếu số tiền đó để dùng vào việc khác thì có thể xây được vài cái trường học, hoặc nhiều bệnh viện sẽ giúp đỡ thiết thực cho nhân dân VN chúng ta, đằng này bọn chúng dùng chi phí cho một cái Đại hội đảng CSVN ,mà guồng máy đó tự bầu bán với nhau qua màn trình diễn đảng cử dân bầu nhằm che mắt thiên hạ.

Chưa tới Đại hội nhưng chúng đang chia ghế, đấu đá giành quyền lực và đến một thời điểm khốc liệt nào đó thì bọn chúng sẽ thỏa thuận với nhau để cùng đôi bên đều có lợi, người bị thiệt hại đó chính là nhân dân VN chúng ta.

Đại hội đảng CSVN với một chính thể mà không phục vụ nhân dân và đất nước, chúng đang lợi dụng đảng CS để tham nhũng, hại nước, hại nhân , chúng bỏ mặc đời sống khốn khổ của nhân dân, cướp ruộng đất và tài sản của nhân dân, hiện nay đang có hàng triệu lá đơn trong suốt nhiều thập niên qua mà không hề được giải quyết. Một Quốc gia có nhiều dân oan trên thế giới và cũng là một quốc gia có nhiều người dân chịu nhịn nhục , vô cảm nhất thế giới hiện nay.

Đại hội đảng CSVN tự trích quỹ tiền trong đảng, hoặc các ông bà đảng viên tự trích những số tiền mà trước đây tham nhũng để mà Đại hội nhằm chia chác quyền lực cho nhau thì nhân dân VN chẳng bàn đến làm gì, đằng này ĐCS đang đè người dân để phải gánh chịu khoản tiền một tỷ đô la cho một trò diễn lừa bịp nhân dân.

Chủ trì Đại hội đảng 13 này vẫn là một ông già lú lẫn, mang nhiều bệnh tật trong người, đi lại khó khăn, cách suy nghĩ lỗi thời , ấy mà hắn ta đang nắm giữ rất nhiều cương vị trong một guồng máy độc tài.

Còn TT Nguyễn Xuân Phúc là một tên diễn viên hề với những câu nói ví von và hoang tưởng làm cho nhân dân VN lắc đầu cười chê.

Ông Trần Quốc Vượng, sinh ngày 05.02. 1953 tại An Ninh, Tiền Hải, Thái Bình, nay đã 67 tuổi, ông Vượng có sự suy nghĩ quay ngược thời gian và đang muốn đưa đất nước về mô hình phát triển tập trung theo thời kỳ bao cấp. Đó là một kẻ lỗi thời và não trạng không còn phát triển được nữa.

Nhìn vào tất cả những khuôn mặt Bộ chính trị đảng CSVN nhiệm kỳ khóa tới mà nhiều người dự đoán đã đăng tải trên Facebook thì chẳng có kẻ nào đang phục vụ nhân dân và đất nước cả, bọn chúng đều là kẻ bất tài, mua quan bán chức, đôi khi lẫn cả bằng cấp giả, tất cả một đám văn hóa lùn và mất nhân cách của một con người chân chính. Đối với bọn chúng thì chẳng bao giờ có được niềm tin của nhân dân.

Nhân dân VN quá chán ghét ĐCSVN và hy vọng có một ngày chế độ CS bị sụp đổ như nhiều nước độc tài khác đã bị sụp đổ, nhưng chỉ mang niềm hy vọng không thì có lẽ chưa đạt đủ niềm ước mơ đó.

Chỉ khi nào những ước mơ của hàng triệu con tim cùng chung một nhịp đập và biết tiến về phía trước để cùng nhau tranh đấu xóa bỏ chế độ CS độc tài tại VN, thì ước mơ đó chắc chắn rằng sẽ là hiện thực đối với chúng ta.

23.06.2020
HMN
……….
Ảnh copy trên FB

545060cookie-checkMỘT TỶ ĐÔ LA TIỀN THUẾ CỦA DÂN, DÀNH CHO ĐCSVN DIỄN TRÒ ĐẠI HỘI LỪA GẠT NHÂN DÂN TA.