Mong mọi người quan tâm giúp đỡ, đồng hành cùng gia đình nhỏ của em Lê Văn Phương

0
368
Blogger Lê Văn Phương

Ngày 15/1 vừa qua, 3 chị em tôi đến trại giam Gia Trung, Tỉnh Gia Lai gặp em Duyên vợ em Lê Văn Phương. Hai vợ chồng em đều rất trẻ, Phương sn 1990 vợ sn 1995 hiện có 1 cậu con trai 4 tuổi. Quê em Phương ở Lâm Đồng, chỉ vì em hay chia sẻ những thông tin bất cập về xã hội trên trang Facebook mà chính quyền dồn ép làm khó vợ chồng em.

Nên vợ chồng em Phương phải về TP Kon Tum quê vợ ở, em ở Kon Tum vẫn lẻ loi chia sẻ thông tin, cuối năm ngày 17/12/ 2018 em bị an ninh, công an Kon Tum bắt giữ, “cáo buộc điều 117 tuyên truyền chống phá nhà nước”, vì em đơn lẻ một mình nên khi bị bắt không bạn bè biết đến, không có Luật sư, không báo đài truyền thông biết để đưa tin. An ninh, công an bắt em rồi đưa ra xét xử ngày 2/8/2019 án 7 năm tù, ngày 12/11/2019 chuyển em về trại Gia Trung khu Ayun cùng khu với chồng tôi, nên giờ tôi mới kết nối được với em.
Em Duyên kể rằng ngày chồng em bị bắt, “ngày nào em cũng bị gọi lên làm việc nhưng họ không khai thác được gì, rồi họ mặc sắc phục đến nơi em đang làm thuê, để nhằm hù dọa về tinh thần em, họ ép em khuyên chồng nhận tội, nhưng chồng em đâu có tội mà nhận”.

Ngày 15 khi 2 chị em tôi vào gặp các anh, em Lê Văn Phương gửi lời hỏi thăm mọi người và nhờ tôi chuyển lời ra, mong mọi người bên ngoài đồng hành quan tâm tới vợ con em để em yên tâm, em nói em không có tội gì cả nên đến giờ em vẫn không cúi đầu nhận tội trước họ. Tôi đã nói với em rằng ” em hãy yên tâm gia đình em từ nay không bị đơn lẻ nữa đâu.”

Hôm nay tôi đưa thông tin về gia đình nhỏ của em Lê Văn Phương, để kính mong mọi người quan tâm giúp đỡ, đồng hành cùng gia đình nhỏ của em. Trân trọng cảm ơn rất nhiều !

509550cookie-checkMong mọi người quan tâm giúp đỡ, đồng hành cùng gia đình nhỏ của em Lê Văn Phương