
Kẻ viết ra mấy dòng này là một kẻ lưu manh “vĩ đại”, bậc thầy của các loại lưu manh, sư tổ của các loại lưu manh.
Còn thằng nào đọc đến đây rồi lại bảo không nhìn thấy chữ TQ nào thì có hai trường hợp. 1. Nó là thằng lưu manh cùng một giuộc với thằng viết ra, nhưng khốn nạn ở chỗ là nó coi thường trí thông minh của người dân đến mức nó nghĩ mọi người không nhìn thấy chữ TQ to tổ bố đằng sau.
Hai thằng này đều là học sinh xuất sắc của mái trường XHCN nơi những phương pháp tu từ được dùng rất uyển chuyển như: Đường cong mềm mại, gạt tay vào má, trạm thu giá, vật giống tiền, tham nhũng ổn định và giờ là nước láng giềng có chung đường biên giới với Việt Nam tại Quảng Ninh.
2. Nó ngu về địa lý nên nó không hiểu chỉ có quê hương cụ tổ nhà nó mới có giáp biên giới với Quảng Ninh.
Nào, toàn bộ cái dự thảo này là để đón “phượng hoàng”, một loại thần thánh của chúng nó đấy, có ai còn nghi ngờ nữa không? Lừa dân đến từng câu chữ thế nữa sao? Khốn nạn đến thế sao?
Là một người vốn ghét chửi bậy mà tôi cảm thấy mình muốn chửi cả lò chúng rồi đây.