Wednesday, February 19, 2025
HomeDÂN CHỦKÝ SỰ “DẠT VÒM”

KÝ SỰ “DẠT VÒM”

Chúng tôi đã đến “bệnh viện K”, (gần khu vực toà án, nơi sáng hôm sau diễn ra phiên xét xử HAEDC).

Khoảng hai mươi nhăm người chúng tôi được dành cho một phòng (4 giường bệnh cá nhân) ở đó, thay nhau ngủ, thay nhau thức, nằm xếp thìa đúng cảnh bệnh nhân trong các bệnh viện VN, chờ sáng.
Tôi nói đùa: “Nhưng đây không phải bệnh nhân, mà là những chuyên gia giải phẫu khối u cho đảng”.

Gần đêm thì tôi bị cảm, người lạnh toát nhưng đầm đìa mồ hôi, nôn thốc tháo, chị Thêu bảo: “Thôi, về đi em”. “Không!”. Ấy thế mà chỉ vài tiếng sau tinh thần lại hăng hái như thường, nhờ thuốc #HAEDC.

Chỗ ẩn nấp đã bị lộ ngay từ tối hôm trước, và biết thế nào cũng bị bắt, chị Thêu định thoát ra để chắc chắc chắn sáng hôm sau có mặt tại toà.
Nhưng chúng tôi can, vì ra khỏi đây là sẽ bị theo ngay bởi họ đã canh ở ngoài, mà bắt lẻ ban đêm thế này rất nguy hiểm.
Chúng tôi bàn bạc rồi quyết định cố thủ ở trong, sáng hôm sau đồng loạt mặc áo “Dân chủ không phải là tội”, cùng với biểu ngữ trên tay, tuần hành ra toà. Và cùng thống nhất ai bị bắt thì đành bỏ lại người đó, đoàn cứ thế tiến lên cho đến khi người cuối cùng bị bắt.

Đúng 7h20 sáng 5/5 chúng tôi thẳng bước trên đường phố Hà Nội, tiến về phía toà. Tôi bị tóm đầu tiên, đau lòng bỏ lại đoàn người, bị áp giải lên xe về đồn CA ngồi đến hơn 8h tối khi phiên toà kết thúc.

Đoạn tiếp theo của đoàn tuần hành cháu Trịnh Bá Tư và anh Dũng Trương sẽ kể tiếp.

Ảnh 1: Hào hứng nghe chị Cấn Thị Thêu kể chuyện tù

Hào hứng nghe chị Cấn Thị Thêu kể chuyện tù
Ảnh 2: Cảnh xếp thìa trong bệnh viện
Ảnh 3: Cấp cứu người bị cảm
Ảnh 4: Chuẩn bị

Ảnh 5: Xuất phát

Cám ơn “bệnh viện K” đã cho chúng tôi chỗ chú ngụ!

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular