HomeDU LỊCHBLOGKHÔNG "TỰ NGUYỆN" DỪNG

KHÔNG “TỰ NGUYỆN” DỪNG

Dạ Thảo Phương đã thêm một ảnh mới vào album: Những điều trông thấy.

# Đi tiếp cùng Thích Minh Tuệ 

Mình không có thiện cảm với rừng người đi theo thày Thích Minh Tuệ, chĩa camera vào thày 24/24h, từ ngày này sang ngày khác, thày vào toilet cũng không xong. 

Mình cũng không có thiện cảm với việc sùng bái bất cứ một cá nhân nào.  

Đó là một trong những lý do mà- mặc dù biết về  thày Thích Minh Tuệ và rất mến trọng thày từ trước, nhưng khi việc kéo đoàn theo thày nổi lên như một hiện tượng, mình không xem bất cứ một video nào liên quan đến thày, không chia sẻ cũng không phát biểu. Mình không muốn tăng view, không góp phần cổ suý cho họ. 

Một bạn của mình, là “big fan” của thày, bảo: “Nếu đoàn của thày đi qua thành phố của anh, anh sẽ đi cùng thày mấy ngày”. Mình đáp: “Nếu đoàn của thày có đi qua cửa nhà em, em cũng không đi cùng. Nhưng nếu một ngày thày bị ai đó cấm đi thì em sẽ đi cùng, để thể hiện thái độ ủng hộ quyền được đi của thày, ủng hộ thông điệp tự do và hoà ái của thày”. 

Giờ thày không đi qua cổng nhà mình, nhưng đã bị “tự nguyện” dừng bước. 

Mình xin được đi tiếp cùng thày, online 

Việc cất bước chân trên đường, suy cho cùng cũng chỉ là hình tướng, tinh thần tự do và hoà ái của bước chân ấy mới là điều quan trọng. 

Tinh thần ấy thì không ai ép “tự nguyện” dừng được. Mình tin rằng thày vẫn đang “đi”. 

Thày từng phát nguyện sẽ “đi đến bao giờ chết”. 

Mình phát nguyện cũng “đi” đến chết cùng thày, theo tinh thần tự do và hoà ái ấy. 

Bao giờ không thể đi được thì cũng học thày, … nghỉ, rồi lại đi 

 

Dạ Thảo Phương

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here