KHÔNG GIÀ!

0
398

Lê Thị Vươn

Thấy mình hay đi làm từ thiện, bạn bảo mình “nghỉ hưu, già rồi nhà nước mới cho nghỉ thì ở nhà nghỉ ngơi chứ đi “vác tù và hàng tổng” làm gì!” Mình chỉ cười.
Mình nói với người ấy rằng mình không thấy mình già! Ngược lại mình luôn thấy mình trẻ trung.
Này nhé: Mình còn thích chụp hình, còn thích màu hoa tím, còn thích ngắm những cánh đồng lúa xanh bạt ngàn, thích ngắm những con thuyền trôi giữa dòng sông … và còn rung động có khi đến cay khóe mắt bất chợt trên đường quê phảng phất mùi rơm mới. Bất chợt đêm mất điện, ra sân thấy trăng treo đầu bụi tre ngà trước cổng, mình muốn cả thế giới biết trăng đẹp thế nào. Gặp bài văn, câu thơ hay mình ước ao ai cũng biết được điều đó. Khi cảm xúc dạt dào, mình giận, mình thương, mình ước ao người khác cũng như mình… Thắc mắc vấn đề gì, mình tìm hiểu cho bằng ra dù sự thật có khi làm mình đau, dù thần tượng có sụp đổ quyết tim ra căn nguyên vấn đề. Quyết không bị “định hướng”. Mình phải nói là bây giờ không yêu Lê Nin như ngày xưa nhưng câu nói được cho là của ông “học, học nữa, học mãi” thì mình vẫn rất thích.
Nhưng mình cũng đôi lúc buông thậm từ khi nhìn thấy môt bộ mặt đạo đức giả khoác comple, cà vạt và đeo Quốc Huy trước ngực. Mình bức xúc khi môi trường bị ô nhiễm. Mình xót thương khi nhìn thấy trẻ gù lưng, mờ mắt vì học thêm…
Nhiều lắm, mình chỉ biết rằng mình không thấy mình già. Còn bạn, bạn còn ít tuổi sao lại để cho mình già sớm vậy? Nói đến Facebook thì bạn nguýt mình “Facebook làm hư con người!”, lên mạng chả có gì hay… ý bạn là những người hay lên mạng là người không ra gì!
Bạn ơi, có những ông bà già bảy tám mươi vẫn online lướt web để cập nhật thông tin, có cụ ông ngòai 80 vẫn đều đặn đọc bài và comment rất hay. Có bà còn nói với mình “gửi đường link bài báo, bản nhạc cho bà vào gmail!” Họ là người cao tuổi chứ không phaỉ người già! Ngược lại có nhiều cán bộ mới hưu, thậm chí là cán bộ cao cấp đầu 60 cho đến năm 2018 vẫn không biết lập một hộp thư điện tử, không biết gõ văn bản trong khi nhà có vài ba máy tính. Họ mới là những người già thực sự.
Mình, rốt cuộc, cũng chỉ muốn nói với bạn rằng GIÀ hay TRẺ là tùy thuộc vào tâm hồn và phong cách, tư duy của mỗi người. Người ít tuổi mà tâm hồn nghèo nàn, tư duy già cỗi, và phong thái lụ khụ mới đích thực là NGƯỜI GIÀ đó bạn thân yêu ạ.
Mình còn trẻ lắm. Hưu rồi mới là thời gian để mình làm những điều mình chưa có thể làm khi còn bận công tác, đến những nơi mình chưa hề đặt chân tới và gặp những người mình yêu quý. Mình vẫn còn yêu đời thiết tha và mong ước được góp phần cho một xã hội tốt đẹp hơn để con cháu ta không phải nhọc nhằn như chúng ta bây giờ. Hy vọng bạn hiểu mình.

303980cookie-checkKHÔNG GIÀ!