Hong Kong không phải Trung Quốc, Hong Kong là một phần của thế giới tự do.

0
670
BẠCH HOÀN

Bắc Kinh đe doạ bằng cách gửi quân đội tới nhưng chúng ta không sợ hãi.

Nếu người Hong Kong không thể có Hong Kong, thì Trung Quốc cũng không thể có Hong Kong.

Hong Kong đang ở tuyến đầu của cuộc đấu tranh vì dân chủ toàn cầu.

Andy Chan, Joshua Wong… những người còn rất trẻ ở Hong Kong đã nói những điều đó trước người dân Hong Kong và làm lay động lương tri thế giới.

Tháng 6, 1/4 dân số Hong Kong xuống đường chống dự Luật dẫn độ về Trung Quốc và họ đã chiến thắng – chính quyền đặc khu buộc phải huỷ bỏ dự luật có nguy cơ bóp nghẹt không gian dân chủ, bóp chết quyền tự do biểu đạt của người Hong Kong.

Tháng 8, người Hong Kong tiếp tục xuống đường, từ chỗ đối đầu với chính quyền tay sai đặc khu đã trở thành đối đầu trực diện với chính quyền Bắc Kinh. Hàng triệu người Hong Kong đang đoàn kết vì chung một mục tiêu, đó là đấu tranh cho khát vọng tự do, dân chủ và độc lập chính trị.

Một Hong Kong sẽ là quá nhỏ trước Bắc Kinh. Một Joshua Wong cũng còn quá trẻ trước Tập Cận Bình.

Nhưng, hàng triệu Joshua Wong sẽ khác. Thế giới văn minh hướng về Hong Kong sẽ khác.

Hướng về Hong Kong vì Hong Kong là một nguồn cảm hứng.

Hướng về người Hong Kong không phải vì nó sẽ làm chính quyền Bắc Kinh suy yếu, sẽ giúp Việt Nam giữ gìn được Bãi Tư Chính của mình, hay giúp Đài Loan giành được độc lập cho họ.

“Cuộc nổi dậy Hong Kong” cần được ủng hộ vì những đứa trẻ Hong Kong xuống đường chỉ vì tự do, chứ không phải vì miếng cơm manh áo.

Và đây mới thực sự là nguồn cảm hứng thuần khiết của thế giới tự do và đặc biệt là những nơi còn đang khao khát tự do.

Fb Bạch Hoàn

450570cookie-checkHong Kong không phải Trung Quốc, Hong Kong là một phần của thế giới tự do.