HÃY GIÚP ĐỠ VỢ CON CỦA HỨA HOÀNG ANH!

0
803
Anh Hứa Hoàng Anh và giấy mời làm việc của công an.
Tôi đã cố gắng thuyết phục cô ấy nhận khoản giúp đỡ từ Quỹ 50k và một số bạn bè của tôi. Nhưng ngày đó cô ấy quá sợ hãi mặc dù hoàn cảnh hết sức khó khăn, sắp phải bán đi căn nhà ở duy nhất (chừng khoảng 500tr₫) để trả một khoản nợ 300tr₫, nhưng lại kiên quyết từ chối sự giúp đỡ, thậm chí ko dám nghe đt của tôi nữa.
Tôi đã bảo với cô ấy rằng: “Người (biểu tình) thì đã chết rồi, còn cái gì nữa mà phải sợ CA”. Và rằng: “Từ chối sự giúp đỡ của mọi người để cho con cái nheo nhóc đói khổ là có lỗi với người đã khuất”…
Vợ anh Hứa Hoàng Anh bên bàn thờ có di ảnh của anh.

Đọc stt dưới đây của Thầy Thích Ngộ Chánh thấy yên lòng vì cô ấy đã bớt sợ hãi.
Tôi sẽ liên lạc lại với cô ấy!
Tha thiết mong mọi người giúp đỡ vợ con của Hứa Hoàng Anh!

“VỢ CON ANH HỨA HOÀNG ANH ĐANG CẦN SỰ GIÚP ĐỠ CỦA MỌI NGƯỜI (fb Thích Ngộ Chánh).
Hứa Hoàng Anh là một nông dân cư ngụ ở xã Vĩnh Hòa Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang. Anh rất quan tâm về tình trạng xã hội nên đã tham gia nhiều cuộc biểu tình, gần đây nhất là cuộc tổng biểu tình phản đối 2 Dự luật Đặc khu và An ninh mạng vào ngày 10/6/2018 tại Sài Gòn. Sau cuộc biểu tình này, vào ngày 02/8/2018, anh Hoàng Anh bị công an huyện Châu Thành đến nhà riêng để tra hỏi về việc anh tham gia biểu tình, và ngay sau đó xảy ra cái chết khuất tất của anh với một số vết thương trên cổ và bụng mà phía công an nói rằng anh chết là do tự sát. Sau đó, công an đã thuê người đổ bê tông ngôi mộ của anh Hoàng Anh và đe dọa, sách nhiễu vợ anh, nếu nhận lời phỏng vấn của báo chí nước ngoài.

Hứa Hoàng Anh cùng vợ và con gái.

Sự ra đi đột ngột của anh Hứa Hoàng Anh là một sự tổn thất tinh thần vô cùng to lớn cho vợ con anh. Vốn dĩ anh là trụ cột kinh tế của gia đình, còn vợ anh lo việc nội trợ và chăm sóc con gái đang học lớp 6. Vợ anh Hoàng Anh cho biết sự ra đi của chồng chị quá bất ngờ, hiện tại chị đang gặp khó khăn về tài chính do đang nợ ngân hàng và phải đóng tiền lời hàng tháng, nhưng giờ chồng mất, chị vừa phải gánh nợ nần vừa phải lo cho con gái ăn học. Chị cũng cho biết là tính bán nhà để trả nợ nhưng bị ép giá quá thấp nên vẫn chưa bán được.

Nay, kính mong quí mạnh thường quân và các nhà hảo tâm quan tâm hỗ trợ gia đình chị vượt qua cơn khó khăn này bằng cách gửi ủng hộ vào số tài khoản của vợ anh Hứa Hoàng Anh dưới đây:

Tên tài khoản: Huỳnh Thúy Hằng
Số tài khoản: 070092497151
Ngân hàng Sacombank – Chi nhánh Kiên Giang – PGD Rạch Sỏi
————————————————————-
Một số nguồn tham khảo về cái chết của anh Hứa Hoàng Anh:
1. Thông tin riêng về cái chết của anh Hứa Hoàng Anh
https://tiengnoivn.com/…/thong-tin-rieng-ve-cai-chet-cua-an…
2. Thêm công dân chết khi làm việc với công an
https://www.rfa.org/…/one-vietnamese-citizen-dead-when-poli…
3. AI: VN cần điều tra cái chết một người biểu tình
https://www.bbc.com/vietnamese/vietnam-45080105

345310cookie-checkHÃY GIÚP ĐỠ VỢ CON CỦA HỨA HOÀNG ANH!