Saturday, July 27, 2024
HomeDÂN CHỦGỬI CÁC EM

GỬI CÁC EM

Giữa cái sống và cái chết mới thấy tình người,

Các em ạ, các em đã thấy chưa, không có lửa làm sao có khói, thật ra cũng thương các em lắm, đầu còn xanh tuổi còn trẻ, các em cũng chỉ là nhiệm vụ là con tốt thí cho bọn bất nhân bất nghĩa nó chỉ đạo các em mà thôi. Chứ các em cũng là con người, có nhiều em vẫn còn là con em dân bản địa chứ đâu ngoài nơi khác.

Chỉ vì miếng cơm manh áo, vì nhiệm vụ khốn nạn đó mà các em nỡ quay lưng lại với đồng bào. đối đầu với nhân dân. Trong khi các em cơm ăn áo mặc trang bị từ chân đến đầu cũng vẫn toàn là tiền thuế của dân mà lại đi đối đầu với nhân dân trong tay không một thứ gì để đấu chọi.

Các em thấy đấy, lúc cơ hàn khó khăn mới thấy cái tình, cánh tay của đồng bào của nhân dân lại dang ra để che chở các em. Không thoát nổi vòng vây của bạo lực, chính họ những người chân lấm tay bùn một nắng hai sương tay không tấc sắt lại phải dìu, cõng các em vượt qua cửa tử. Gương Đồng Tâm vẫn còn đó, nay lại Phan Rí.

Các em hãy mở mắt ra đi, buông hết vũ khí mà quay về với nhân dân đi, đồng bào luôn dang rộng cánh tay để đón các em.

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular