“Gió Lào Ơi- Ngưng Ít Giây- Đừng Thổi Nữa!”

0
528
Anh Trương Dũng và chị Nguyễn Thuý Hạnh ngồi dưới nắng biểu tình đồng hành cùng các bạn tù ở trại 6 Nghệ An.

Bài viết của Phạm Minh Vũ : “Gió Lào Ơi- Ngưng Ít Giây- Đừng Thổi Nữa!”

Mấy hôm nay, thời tiết khắp cả nước đang vào đợt nắng nóng cực điểm. Ngày 26- 27 tại bệnh viện 108 đã có ít nhất 3 người cấp cứu do thời tiết nóng bức. Nghỉ giờ trưa, tôi ra quán cafe cóc ngồi vừa rẻ, vừa an toàn khi ngoài trời Saigon nóng 37 độ, nếu vào phòng lạnh sẽ sốc nhiệt nên ngồi đây vừa ngắm đường phố.

Ngồi bên cạnh, có mấy chú trạc 50-60 đang Cafe đánh cờ tướng, vừa chơi cờ vừa khoe của, có chú 60 nói ông nằm quạt quen, thấy trời nóng quá con gái lắp cho cái điều hoạt nằm cho mát. Ông 50 thì khoe, vừa mua được miếng đất ở Đà Lạt, chứ ở Saigon nóng quá…. Tôi liền nghĩ về những Người Anh yêu quý của tôi đang trong trại giam số 6 ở Nghệ An. Nơi gió Lào đang vượt trường sơn để hội tụ với dãi đất khô cằn cát trắng miền Trung, đến cỏ cây cũng héo mòn không sống nỗi. Huống gì là người? Nhấp ngụm ly cà phê sữa sao mà nó vừa đắng vừa chát quá.

Ở bên ngoài, thời tiết nóng tôi có thể lựa chọn vào quán cf có máy lạnh, hay có quạt… nhưng trong trại giam, làm sao có lựa chọn?

ảnh 1 là ký giả Trương Minh Đức

Sự việc Anh Trương Minh Đức, Đào Quang Thực, Nguyễn Văn Túc và các anh em tù nhân chính trị khác đang tuyệt thực tới hôm nay đã là 19 ngày. Để phản đối trại tù tháo hết quạt máy. Nghĩa là tuyệt thực từ ngày 10-06 và chưa biết đến bao giờ cho tới khi trại giam lắp quạt.

Những ngày qua, gia đình của các anh đã phản ánh khi thăm gặp, vì tuyệt thực và thời tiết nóng nực cùng với các anh có bệnh sẵn, nên sức khỏe của các anh đang rất nguy cấp. Các anh từng ở trong trại 6 chia sẻ, mùa này đổ nước vào nền xi măng hoặc tường thì nước sẽ bốc khói như sôi, nghĩa là rất rất nóng. Nghệ An, là nơi thời tiết nóng nhất cả nước, Saigon 36 độ, thì ở Huế Quảng trị 39,40 độ, còn Nghệ An lên tới 42 độ hoặc hơn.

ảnh 2 là thầy giáo Đào Quang Thực

Gió Lào thổi cho cây cối đến héo tàn, huống gì các anh ở trong đó, chỉ với một cây quạt để làm bớt đi không khí ngột ngạt, mà cũng bị tháo ngay thời điểm nắng nóng cực điểm trong năm. Phải chăng, bộ công an đang tính giết người không tiếng súng chăng?

Trong ảnh 1 là ký giả Trương Minh Đức, ảnh 2 là thầy giáo Đào Quang Thực, ảnh 3 là Anh Nguyễn Văn Túc đã bị nhà cầm quyền cộng sản tuyên mỗi người 13 năm tù vì tội “chống chính quyền”. Trong đó, Anh Trương Minh Đức và Anh Túc là cựu tù chính trị từng bị tuyên 4 năm tù trước đây.

ảnh 3 là Anh Nguyễn Văn Túc

Những hy sinh của các anh, và những bản án bất công, đang đày đoạ, đang giết các anh từng ngày. Thật xót xa khi nghĩ về các anh đang bị đoạ đày từng giây, từng phút. Nói sao cho hết sự khâm phục lòng quả cảm của các anh, đã xả thân cho đất nước được. Mà chẳng hề nghĩ gì đến bản thân mình. Yêu quý trân trọng các anh. Tôi cầu nguyện cho các anh luôn bình an trong cơn bĩ cực này.

Phạm Minh Vũ ./.

422010cookie-check“Gió Lào Ơi- Ngưng Ít Giây- Đừng Thổi Nữa!”