GẶP LẠI TẬP THƠ SAU 20 NĂM

0
232
Nhà thơ Lý Đợi

Ly Doi cùng với Quan Nguyen 

Đây là tập thơ “Vòng tròn sáu mặt”, in photocopy đầu năm 2002, góp phần mở ra nhóm Mở Miệng và NXB Giấy Vụn sau đó.

Tập thơ gồm Bùi Chát, Khúc Duy, Nguyễn Quán, Trần Văn Hiến, Hoàng Long và tui.

Ngay từ thời sinh viên, tụi tui (trừ Hiến và Long thì chưa rõ ý) đã không mấy tơ tưởng đến chuyện in sách chính thống, hoặc chuyện vô hội hè này kia.

Vì cảnh bị “bố ráp” không ít lần, sách của Mở Miệng và Giấy Vụn tui gần như không còn giữ được.

Nhờ lưu lạc dân gian và nghĩa khí giang hồ, mà thỉnh thoảng gặp lại sách có liên quan, thấy xúc động không ít.

Cách đây chừng 3 tháng, có một nhà sưu tập trẻ ở Hà Nội gọi tui muốn mua toàn bộ sách Mở Miệng và Giấy Vụn (gần 100 quyển) với giá 300 triệu đồng. Tui nói, nếu còn đủ thì quý nghĩa cử giang hồ, 30 triệu cũng bán, nhưng giờ có trả 3 tỷ cũng chịu thua.

Đời tác giả, đời sách và đời tác phẩm luôn có số phận khác nhau. Tác giả có muốn thì cũng khó quyết định hai phần đời còn lại. 

Nên dân gian mới cảnh báo: “Hòn đất mà biết nói năng/ Thì thầy địa lý hàm răng chẳng còn”.

647000cookie-checkGẶP LẠI TẬP THƠ SAU 20 NĂM