ĐỂ LAN TOẢ: NGẨNG ĐẦU TRỤ LẠI*

0
881
Trương Quang Thi

Từ cái dạo luật An Ninh Mạng mới được thông qua, dân tình Facebook xôn xao chạy qua bên Minds thiết lập tài khoản mới tạo ra một làn sóng, biến động tăng tới mức mạng này có lúc đã không chịu nổi vì lượng truy cập cao đột biến. Vài bạn nhắn hỏi mình là anh có qua bển hay chưa?
Suy nghĩ mấy hôm xong mình trả lời là mình sẽ tận dụng nền tảng của Facebook cho tới khi nào có một mạng xã hội khác phát triển được hạ tầng bằng hoặc ít ra cũng 8/10 với face thì mình mới chịu đi.

Thực ra nếu phải lựa chọn giữa việc đóng cửa hay thoả hiệp với Cộng Sản thì mình vẫn ủng hộ Facebook thoả hiệp để duy trì. Mình hình dung là trong vòng mười năm tới sẽ chưa có mạng xã hội nào đủ khả năng cân bằng với face về nền tảng hạ tầng và độ phủ rộng người dùng.

Facebook đơn thuần nó là một doanh nghiệp, vì vậy mình không quá khắc khe với việc một doanh nghiệp phải thoả mãn các điều kiện bảo mật tuyệt đối cho người dùng, càng không yêu cầu họ tôn trọng tuyệt đối các quyền tự do trong điều kiện doanh nghiệp họ buộc phải lựa chọn để tồn tại ở môi trường Cộng Sản.

Khi bạn trở thành một người nói lên tiếng nói khác với những gì Cộng Sản tuyên truyền, thì xem như bạn đã là một tù nhân dự khuyết. Vấn đề là bạn đã đủ nguy hiểm hay chưa? Nếu bạn đủ nguy hiểm thì người ta có thể bắt bạn vào bất cứ lúc nào. Còn nếu chưa thì cứ yên tâm là bạn sẽ được tự do trong cái nhà tù lớn. Nếu đã xác định tư tưởng như vậy thì bạn cứ thoải mái mà nói ra những điều bạn nghĩ, không cần thiết phải quan tâm tới việc face bảo vệ hay không bảo vệ thông tin người dùng.

Gần đây Facebook thường gỡ bài hay chặn từ khoá gây bất lợi cho Cộng Sản Việt Nam. Mình tin là đội ngũ quản trị hệ thống mạng này buộc phải làm vậy dưới sức ép của cầm quyền Cộng Sản. Họ có lý do để làm điều đó.

Cho nên mình mới khuyên các bạn đừng share mà hãy copy bài viết rồi dán lên tường mình. Người ta có thể xoá đi bài gốc nhưng không ai ngồi đó mà gỡ hàng trăm, thậm chí hàng ngàn bản copy. Như vậy dù họ có xoá bài gốc thì thông điệp vẫn cứ được truyền đi một cách bình thường. Đừng quá quan tâm tới việc nhiều hay ít like từ bài gốc mà hãy nghĩ đến việc thông điệp ấy lan toả tới mức nào.

Về từ khoá cũng đơn giản thôi. Nếu người ta chặn từ khoá “biểu tình” thì cư dân mạng có thể dùng từ “nhặt rác” chẳng hạn. Thực ra nếu bây giờ mình viết rằng: “Đảng Cộng Sản quang vinh muôn năm” thì bạn đọc cũng hiểu là mình đang chửi cha Cộng Sản. Quan điểm xuyên suốt của mỗi người viết chắc ai cũng đã biết rồi. Cho nên thay vì chạy đi tìm một nơi trú ẩn thì hãy cứ ở lại đây và vận dụng cái nền tảng rất tốt của Facebook để truyền đi thông điệp của mình.

Mạng xã hội này đã làm được cái việc kết nối phổ rộng đến không tưởng, thay vì đòi hỏi người ta phải bảo vệ mình thì hãy tự bảo vệ mình bằng thay đổi cách viết để thông điệp được lan xa.

Còn vấn đề an toàn thông tin người dùng thì bạn hãy cứ yên tâm, mỗi chúng ta đều đang là một tù nhân dự khuyết ở trong cái nhà tù khổng lồ nhân danh Cộng Sản. Và nếu phải bước chân vào một cái nhà tù nhỏ hơn, thì hãy ngẩng cao đầu mà đi. Đó là vinh dự của một người yêu tổ quốc này.

Trương Quang Thi

(*) Tựa BBT đặt

https://www.facebook.com/100002794596769/posts/1352993934803747/

344440cookie-checkĐỂ LAN TOẢ: NGẨNG ĐẦU TRỤ LẠI*