Dương Hiệp is with Hoa Nguyên
Cả đêm qua làng báo dậy sóng vì thông tin đăng trên báo Tiền Phong liên quan người thủ trưởng đứng đầu cơ quan văn hoá bị tống tiền 2 tỷ đồng vì ghép ảnh sex doạ đăng thông tin lên mạng xã hội. Thông tin này không phải bịa đặt mà được chính đồng chí này nói giữa “thanh thiên bạch nhật”.
Cũng như vậy cả công ty chúng tôi dậy sóng vì hình ảnh và thông tin đăng tải trên báo Tiền Phong giống người thủ trưởng chúng tôi đến vậy. Chúng tôi đã thức cả đêm không ngủ, não hằn thêm những nếp nhăn vì hình ảnh, thông tin đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự, uy tín tập thể, tiết lộ bí mật cơ quan văn hoá hàng đầu cả nước.
Chúng tôi càng không tin những thông tin đó là sự thật. Bởi khác xa hình ảnh như báo chí đăng tải khi thủ trưởng của tôi là người đạo đức, vì hàng ngày thấy anh thở khẩu là luôn dậy dỗ về lẽ sống, về văn hoá… không phải như tin đồn vớ vẩn của ông nguyên TBT báo KTĐT hủ hoá với các nhân viên cấp dưới đến mức các cô bé phải ấm ức bỏ làm.
Có hơn 1 năm làm thủ trưởng công ty thôi mà anh đã lập thành tích “vô tiền khoáng hậu” chắc chắn ghi tên vào lịch sử cơ quan khi sa thải 2 nhân viên, làm khó dễ lợi dụng chuyển đổi hợp đồng dài hạn 111 để khó dễ không lý hợp đồng với 8 nhân viên khác vì những lý do “ối giồi ôi” là viết FB tố cáo tham nhũng tiêu cực thời kỳ cũ và khiếu kiện tập thể dù chẳng đưa ra căn cứ thuyêt phục. Mà không hiểu sao bằng cách nào anh ta lại bịa ra được danh sách thuộc danh mục “bí mật nhà nước” để chụp mũ và trả thù những người chống tham nhũng theo “ý chí” của 2 Đảng viên là lãnh đạo và bị kỷ luật vì những sai phạm thời kỳ trước.
Càng không thể tin được, khi thủ trưởng chúng tôi là người liêm khiết, bằng chứng là mới Tết năm ngoái đặt chân về cơ quan anh cắt luôn tiền thưởng Tết được mong ngóng của hơn trăm con người mà không mảy may động lòng. Hơn năm qua, cũng chỉ thấy anh nói và làm luôn, bỏ qua dân chủ cơ sở, thậm chí có lấy ý kiến nhưng cũng để ngồi xổm lên rồi cắt thu nhập của người lao động… Liêm khiết thế thử hỏi, thủ trưởng chúng tôi lấy đâu ra 2 tỷ đồng cho bọn tống tiền.
Báo chí là tiên phong trên mặt trận phòng chống tham nhũng, người làm báo chân chính không có tài sản gì thiêng liêng cao quý là dám nói thẳng, nói thật nên chúng tôi không tin những thông tin trên đã bị xoá trên báo Tiền phong kiểu “sáng đăng chiều gỡ” đầy mờ ám. “Danh dự luôn là điều thiêng liêng cao quý” như lời căn dặn của cố TBT Nguyễn Phú Trọng. Với mỗi người làm báo cầm bút bảo vệ lẽ phải, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng thì càng trọng danh dự… thà chết không chấp nhận những điều bất nhân, bất nghĩa, trái pháp luật, phi đạo đức đang tồn tại.
Nên từ ngôi nhà bên hồ Hoàn Kiếm chúng tôi rất mong các đồng nghiệp bên hồ Thiền Quang làm rõ thêm những thông tin về: TBT một tờ báo bị tống tiền 2 tỷ đồng bằng hình ảnh sex cắt ghép. Nếu trót xoá những thông tin này, chúng tôi đã chụp màn hình đủ đầy cung cấp lại. Cũng mong các cơ quan bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, cơ quan công an, cơ quan tuyên giáo, ubkt từ cấp cơ sở… vào cuộc làm rõ ai là kẻ tống tiền để trả lại danh dự cho người thủ trưởng chúng tôi – người đó còn đang là đại diện cho cơ quan văn hoá, cho hơn trăm con người nên việc này không thể xem là việc cá nhân ai được!
Luôn khắc cốt ghi tâm lời căn dặn thiêng liêng: Danh dự là điều thiêng liêng cao quý… để chúng tôi sống không hèn trước cửa quyền, áp bức…