CŨNG PHẢI RA TÒA THÔI

0
4254

Một ngày giữa đông rét buốt ông Tổng đi đi lại lại trong phòng thỉnh thoảng lại nhìn vào màn hình ti vi to tướng đang xử vụ Si Dáng và đồng bọn …vẻ đắc ý . Bà Tổng ngồi xem ti vi chăm chú . Bỗng ông Tổng hỏi bà Tổng
– Bà thấy tôi cao tay chưa?
– Thấy rồi .ông không phải lú lẫn như người ta nói . Ông tẩm ngẩm tầm ngầm không ì ầm mà giết được voi (một lát ) – Nói thật đi :là nhờ lão Tành bầy cho chứ ngữ ông thì nghĩ được cái gì !
-Không gọi thế .phải gọi là bác Tành . Anh em sống chết có nhau . Bác ấy vững thì mình còn ,mà mình còn thì bác ấy không bị hở sườn -hiểu chưa
– Sao ông vờ ốm đi đến tận xứ Sinh mà xin chỉ thị của lão(à của bác ấy)- . Có đường dây nóng dây nguội gì cơ mà
– Cái bà này .”Rừng mạch ,vách tai “huống chi trên sóng điện bao nhiêu thằng kè kè nghe lén
– Bảo lão Tành ( à bác ) – cho cái túi cẩm nang như lão Khổng Minh nhà lão ,rồi dặn ông cứ thế cứ thế mà làm
– Lại lão rồi (đến gần bà Tổng nói sát vào tai )-Phải bí mật bất ngờ mới hạ được thằng này -phải đủ nhân chứng vật chứng , tôi lừa kỷ luật nhẹ nó để nó ra khỏi đám quân gia đầy tớ rồi thình lình tôi chộp ,chạy đằng trời ,không thằng nào kịp cứu
-Kế của thằng Tầu có khác tài thật- sư bố cái lão Tành tài ghê
-(Ông Tổng lấy tay bịt miệng bà Tổng )-Quen nói láo thì nói khẽ thôi . Tôi với bà ngồi đây bây giờ mà xem xử tụi thằng Si dáng này là nhờ mưu kế của bác ấy đấy . Phải ơn người ta chứ
(Bà Tổng nguýt ông Tổng một cái ) -Có đến hàng ngàn thằng tham nhũng còn bằng vạn thằng Si Dáng và thằng Thanh ,sao cứ phải xử bằng được mấy thằng ấy vào lúc này ,mà lại vào nhà mụ Phúc mà bắt bằng được người về xử
-Vì cái hận hồi xưa ,vì để ngăn chặn suy thoái ,tự chuyển hóa (ngừng một lát )-mà nếu chuyển hóa thì chuyển hóa sang chỗ bác Tành đây thì không sao lại định chuyển hóa sang bên Tây bên Mỹ , hơn nữa cái tội “cố ý làm trái quy định gây hậu quả nghiêm trọng ” sau ngày 1-1-2018 áp dụng luật hình sự sửa đổi thì không áp dụng được nữa .Vì vậy phải bắt gấp ,xử gấp
-(Bà Tổng chỉ vào màn hình )-Kìa thằng luật sư bào chưã nói bọn chúng làm thất thoát 119 tỉ là tính cua trong lỗ, là kiểu tính gà đẻ trứng.
(Ông Tổng hốt hoảng ) -Sao Sao ,nó vặn Giám Định viên à (lấy điện thoại ra gọi )-Kiểm sát đấy à , báo giám định viên không trả lời . Ta cũng có quyền im lặng . Phải sứ dụng quyền im lặng
Không khí trong nhà bà Tổng trở nên căng thẳng lạ thường .Bỗng bà Tổng hô lên
-Thằng Si Dáng nó khai kìa “:Chỉ định thầu là chủ trương của Bộ Chăn Trâu” .Nó chỉ chấp hành chủ trương của Bộ Chăn Trâu thôi (Bà Tổng ngán ngẩm )_ Nó đã bảo “Trạng chết chúa cũng băng hà “mà.
Ông Tổng thất vọng
-Đúng là họ nhà Đinh – bảo chỉ định thầu là bảo chỉ cho nhà thầu Trung Quốc -họ là anh em ,họ có nhiều tiền.
Lúc này thằng Cửu hấp tập bước vào
CỬU -báo cáo xếp các báo đồng loạt đăng “CHỈ ĐỊNH THẦU LÀ CHỦ TRƯƠNG CỦA BỘ CHĂN TRÂU”. Tổng – (Nói với Cửu ) -Bảo gỡ ngay các bài đó xuống.
CỬU Báo cáo Xếp Rõ
BÀ TỔNG (Lo lắng ) -Thế này thì ông là bộ trưởng Bộ Chăn Trâu ông cũng phải ra tòa thôi.

Hình minh hoạ st internet.
239390cookie-checkCŨNG PHẢI RA TÒA THÔI