Sunday, September 8, 2024
HomeDU LỊCHBLOGCHUYẾN THĂM GẶP TRẦN HOÀNG PHÚC ĐẦY ẤN TƯỢNG

CHUYẾN THĂM GẶP TRẦN HOÀNG PHÚC ĐẦY ẤN TƯỢNG

Nhật ký thăm tù của chị Huỳnh Thị Út, mẹ TNLT Trần Hoàng Phúc :

03 giờ 45 phút sáng ngày 06-07-2020, mẹ thức dậy, lòng rất vui vì được làm thức ăn tươi mang lên cho con ăn.

08 giờ sáng đã lên tới Trại giam An Phước.

Đứng bên phòng chờ thăm gặp, mẹ thấy con lon ton, tay cầm 01 cái bịch nilon màu xanh, theo sau là chú chó con từ cánh cổng sắt bước ra, trông thật ngộ nghĩnh. Một anh cao to với bước đi vững chải, còn một em bé xíu với bốn cái chân xiêu vẹo đi theo anh Phúc. Cán bộ quản giáo nói với mẹ: Ở trong đó, Phúc nuôi con chó con.

Vừa gặp mẹ, con đã đưa bịch rau cho mẹ và nói: rau Xà lách xoong Nhật và rau Húng Quế ở trong này trồng gửi mẹ ăn. Rau thật tươi và sạch. Rau Húng Quế ngửi đã thấy thơm, còn rau Xà lách xoong ăn thì rất mềm và ngọt. Cảm ơn con và các chú dân tộc đã cho mẹ quà do con và các chú dân tộc tự tay trồng và chăm sóc.

Vì con từ chối không nhận thức ăn của Trại giam nên mẹ đã mua nhiêu đồ gửi vào cho con ăn. Trại giam cũng đã cho con mang vào nhiều hơn quy định.

Tháng trước con nhờ mẹ mua gà mái đẻ trứng nhằm cải thiện bếp ăn thêm phong phú. Hôm nay, mẹ đã gửi cho con 07 con gà nòi mái choai choai để con nuôi lấy trứng.

Dù trong hoàn cảnh nghiệt ngã, con vẫn viết thư nói mẹ gửi nhiều loại sách báo vào cho đọc và học. Từ khi con chuyển về Trại giam An Phước, mẹ đã gửi cho con rất nhiều sách, báo, bài hát như:

* Báo = 37 cuốn
* Tạp chí = 43 cuốn
* Sách = 111 cuốn, gồm nhiều môn loại như Triết học, Tâm lý học, Chính trị, Tài chính, Kinh tế, Tôn giáo, Ngoại ngữ (Tiếng Anh và Tiếng Nhật), Tiểu thuyết, các Bộ luật Dân sự – Thương mại – Tố tụng Hành chính – Xử lý vi phạm Hành chính –Thi hành án Hình sự, Hiến pháp …
* Kinh Thánh = 05 cuốn
* Sheet nhạc = 03 Bìa lá 60 tờ (118 bài hát = bài có nốt nhạc hoặc hợp âm)

Con nói: Như vậy, con đã có 01 “Thư viện” sách mi ni trong Trại giam để con và mọi người có thể giải trí, học tập, mở mang kiến thức và nghiên cứu. Mẹ giúp con chuyển lời cảm ơn đến quý bà con cô bác trong và ngoài nước, quý Cha, quý Thầy đã giúp đỡ con rất nhiều về tinh thần cũng như về vật chất và cho con gửi lời chúc sức khoẻ với tất cả!!!

Hình 2: Rau Xà lách xoong Nhật Bản và rau Húng Quế của Phúc gửi ra

Mẹ cũng đã gửi cho con 01 tấm thảm tập Yoya như trong thư con đã xin ngày 21-05-2020. Khi con gửi thư xin tấm thảm này, mẹ không hiểu con xin để làm gì. Và chú Nguyễn Tiến Trung có nhắc mẹ vào bảo con phải tập thể dục thường xuyên để độc tố theo mồ hôi xuất ra ngoài thì mẹ đã hiểu con cần tấm thảm này để làm gì!

Trong lúc nói chuyện, con nói Bộ trưởng Tô Lâm vừa ký 01 Thông tư số 17/2020, có hiệu lực thi hành vào tháng 04-2020, nó thay thế cho Thông tư số 36/2011 trước đây về Nội quy Cơ sở giam giữ phạm nhân. Nội dung của Thông tư 17/2020 có đề cập đến quyền lợi tín ngưỡng Tôn giáo trong Trại giam … Mẹ về nhà in Bản full rồi gửi vào cho con (Không cần hỏi, mẹ cũng biết gửi vào cho con để con “chiến”!!!). Khi nghe con nói gửi bản full vào cho con thì 01 cán bộ xếp nhỏ cười và hỏi: “Full là gì? Full có phải là toàn bộ không?”. Hai mẹ con mình cùng cười!!!

Hẹn gặp con vào tháng 8-2020 nhé!

Đêm Sài Gòn nhớ thương nhớ con!
Mẹ của con Trần Hoàng Phúc
Huỳnh Thị Út./.
———————————————
P/s: Hình 2: Rau Xà lách xoong Nhật Bản và rau Húng Quế của Phúc gửi ra

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular