Chúng tôi không có về

0
641
Bài trên báo Thanh Niên
Nói nghe nè – mấy người suốt ngày cứ chửi bới “việt kiều” – chạy về Việt Nam tránh dịch – hưởng cơm ngày ba bữa – hưởng ân cao nghĩa trọng của nhà nước thuế dân – hưởng tiền chữa bệnh miễn phí – kêu gọi họ ở lại đi – về làm chi gây gánh nặng cho nước cho dân – vân vân với vân vân —

Để MPT đính chính cho rõ ràng nè:

Thứ nhất – từ “việt kiều” – do chính phủ Việt Nam đặt ra – trong tự điển chính thống không có – không ý nghĩa gì cả! Nên tốt nhất không dùng từ này –

Những người đang ùn ùn về Việt Nam – như các cơ quan truyền thông diễn tả – tuyệt không phải là người Mỹ gốc Việt – người Tây gốc Việt – người Anh gốc Việt – người Úc gốc Việt – vân vân và vân vân mà toàn thể đều là … người Việt – quốc tịch Việt Nam!

Thành phần các diện chủ yếu như sau:

1. Diện xuất khẩu lao động

Họ đi ra nước ngoài diện lao động qua các chương trình do chính phủ Việt Nam làm “đầu nậu” tổ chức công khai – Ngoài việc họ phải nộp một khoảng tiền lớn để được đi lao động, một số còn đi vay nặng lãi – không tiền thì cầm cố sổ đỏ – tiền lương của họ bị “chận đầu” trả trực tiếp cho chính phủ Việt Nam – tiền họ gởi về cho thân nhân cũng bị “giật đuôi” để đóng phí – đóng thuế! Hàng năm – ròng rã suốt mấy mươi năm nay – họ bán sức lao động – thậm chí là bán mạng – lao động cực khổ – cần cù – nhẫn nhục – cam chịu thiếu thốn – dành dụm gởi về Việt Nam – hiện vật với hiện kim – trị giá cả hàng tỉ đô la –

Bây giờ cả thế giới mang họa đại dịch – ở nước ngoài – hàng triệu doanh nghiệp đóng cửa điêu đứng – chính phủ nước ngoài lo cho dân mình còn không xuể – làm sao cưu mang những người lao động quốc tịch nước ngoài – Họ không về lại Việt Nam – với viễn ảnh thất nghiệp dài hạn – tiền đâu mà trụ lại xứ người trong hoàn cảnh tứ cố vô thân?

Cho dẫu là có thật nhiều tiền chăng nữa – nếu lỡ bị nhiễm bệnh – giấy tờ tuỳ thân không chứng minh là công dân nước sở tại – bảo đảm có tiền chi bạc triệu – họ cũng không được cho vào bệnh viện chữa bệnh – Chuyện cô thiên kim tiểu thư nhà triệu phú – đã xác định là dương tính – vẫn không được vào bệnh viện cứu chữa – phải thuê máy bay riêng chở về Việt Nam vì đây là cách duy nhất để tự cứu – không có lựa chọn thứ hai! Mà chỉ chở được về Việt Nam chứ chẳng nước nào cho máy bay nhập vô nước họ! Trong đại dịch – ở các nước dân chủ xã hội, có tiền chưa chắc mua được tiên!

Điển hình trường hợp nước Ý – giường bệnh thiếu – công dân cao tuổi phải lây lất nằm khắc khoải cô đơn … chờ tử thần … nhường cơ hội sống cho công dân trẻ tuổi – thì lấy gì mà ưu tiên cho công dân nước ngoài!

Các nước phương tây khác đang chỉ mới bắt đầu vào trận — nên mới kêu gọi toàn dân: ai ở đâu, ngồi yên đấy – social distance – để giảm thiểu số người nhiễm bệnh – ngăn chặn nguy cơ quá tải bệnh viện!

2. Diện du học sinh
Là du học sinh Việt Nam sinh sống với một việc duy nhất là để học tập ở nước ngoài – cho dẫu một số nhà trường có bắt buộc mua bảo hiểm y tế – cũng chỉ là bảo hiểm thông thường – không có bao gồm phần … thiên tai & đại dịch – nên nếu bị nhiễm bệnh – có nhập viện chữa bệnh – vì không phải là công dân nước sở tại – nên sẽ không hưởng được những chính sách đặc cách do nhà nước đưa ra –

Có một số nhà trường – đóng cửa các nhà trọ của trường – bắt buộc học sinh thu dọn về nhà trong vòng một tuần lễ – nếu du học sinh có thân nhân bạn bè ở tạm tránh dịch – thì ổn – còn không thì phải về – tiền đâu mà ở khách sạn ngày này qua tháng nọ chờ hết dịch – mà khách sạn … cũng có nguy cơ đóng cửa!

Ngay cả các du học sinh Mỹ đang yên ổn ở Châu Âu – trong các nhà trọ của dân Ý – mặc dầu người chủ nhà không đuổi – nhà trường Mỹ hay chính phủ Ý cũng gõ cửa từng nhà bắt các du học sinh Mỹ rời nhà trở về Mỹ ngay tức khắc – bao nhiêu cảnh chia tay trong nước mắt!

Nhân tiện – MPT khuyên:
Các du học sinh Việt Nam – nếu ở lại Mỹ – nên ẩn mình cách ly tuyệt đối – vì nếu bất cẩn nhiễm bịnh – bảo đảm số tiền viện phí sẽ gấp mấy chục lần số tiền đóng học phí cho một năm học bây giờ. Mà không trả viện phí – thì cũng sẽ không được ở lại học tiếp đâu!

3. Diện du lịch hay tất cả các diện không di dân –

nghĩa là – tất cả đều vẫn là công dân Việt Nam –

Vì công việc, MPT phải xuất ngoại nhiều lần trong một năm – nên mua bảo hiểm du lịch bao trùm khắp thế giới – tuy nhiên – bảo hiểm ghi rõ – thiên tai & đại dịch sẽ không trả!

Là công dân Mỹ gốc Việt, MPT án binh bất động chẳng dại đi đâu bây giờ ra khỏi Mỹ lúc này –

Vì thế- công dân các nước đều phải ùn ùn gấp rút chạy về lại nước mình – Chính phủ các nước kêu gọi – hay thậm chí mang máy bay sang đón công dân về – Hiển nhiên là thế!
Mặc nhiên – đón về nhà —

Khắp nơi trên thế giới – mỗi ngày – cho đến ngày hôm nay – bất chấp nguy cơ nhiễm bệnh – phi trường nào cũng vẫn đông nghìn nghịt – người người kiên nhẫn sắp hàng đo nhiệt độ – nhân viên hải quan đại diện chính phủ chào đón công dân nước mình trở về nhà!

Chuyện chiếc du thuyền Diamond Princess – cho dẫu biết rõ hơn một nửa đã nhiễm bệnh – vì hầu hết đều là công dân Mỹ – chính phủ Mỹ cuối cùng vẫn quyết định cho cập bến đưa về bất chấp những lời phản đối kịch liệt của một nhóm thần dân ích kỷ! Và trong số tử vong vì dịch, một phần là những du khách trên chiếc thuyền định mệnh xấu số này – Đến giờ này – người Mỹ cũng chẳng ai quan tâm danh tánh họ là ai – ở đâu!

Chẳng có dân tình nào như Việt Nam – thúc đẩy công dân mình ra đi tha phương cầu thực khắp bốn phương trời – mỗi năm gởi về hàng tỉ đô – bây giờ có mâm cơm mà cũng mang ra kể lể! Tiền về thì là … khúc ruột ngàn dặm – người về thì là …. hủi!

Thấy ai lỡ may nhiễm bệnh là chỉ mặt đặt tên lên đồng chửi bới đến … tam đại, tứ đại, ngũ đại – như kẻ thù dân tộc!

Còn chúng tôi – công dân ngoại quốc gốc Việt Nam — dĩ nhiên là – chẳng có ai thèm về Việt Nam đâu ợ! Nhà của chúng tôi – đâu phải là Việt Nam! Vì là công dân – chính phủ ra chính sách cứu trợ gì – chúng tôi đều được công bằng thụ hưởng! Cơ mà – trong số tiền tỉ hàng năm gởi về Việt Nam – cũng có tiền của chúng tôi đấy nhé!

Cũng có người công dân ngoại quốc gốc Việt – cần về – thì về! Đó là việc riêng tư của họ!

Công dân các nước khác – giờ này vẫn đú đởn – điếc không sợ súng – leo lên máy bay đi du lịch Việt Nam – cái này gọi là: Ngu – chết ráng chịu! Đời mà, tự cổ chí kim, người khôn và kẻ ngu – luôn tồn tại cùng nhau!

Michelle Phương Thảo —

524070cookie-checkChúng tôi không có về