HomeDÂN CHỦChị tôi chết đau đớn và uất hận lắm.

Chị tôi chết đau đớn và uất hận lắm.

Phan Minh Hiển

4 tháng 6

Mong cộng đồng mạng chia sẻ giúp, chị tôi đã chết oan!!!!!

TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh.

Ngày 4 tháng 6 năm 2023.

Chị tôi chết đau đớn và uất hận lắm, khi chị chết đã không nhắm được mắt, trước khi chết chị đã bị đánh đập và hành hạ tàn nhẫn mà không dám nói với ai, khi chết rồi thì thân thể bị cạo trọc, mổ năm xẻ bảy để khám nghiệm, chết cũng không toàn vẹn thân xác. Chị chết đau đớn như thế nào thì nỗi uất hận trong lòng gia đình dâng cao như thế ấy.

Những điều tôi sắp nói ra đây đều là vì muốn đòi lại công bằng cho người chị xấu số của mình và hoàn toàn là sự thật.

Nạn nhân là chị ruột của tôi tên là Phan Thị Mỹ Hằng.

Nạn nhân Phan Thị Mỹ Hằng

Khoảng 3 giờ 45 phút ngày 11/1/2023, cha tôi là ông Phan Hiền nhận được điện thoại từ số máy của chị tôi là Phan Thị Mỹ Hằng, trú tại chung cư Centana Thủ Thiêm, phường An Phú, TP.Thủ Đức, Người nói chuyện qua điện thoại là Đỗ Duy Phước chồng cũ của chị tôi. Phước báo tin cho cha tôi rằng, chị tôi đã mất tại chung cư Centana.

Gia đình tôi ngay lập tức tới chung cư Centana ngay trong đêm, chứng kiến thi* thể chị tôi nằm tại ban công lầu 2. Sau đó, cơ quan chức năng đã đưa thi* thể chị tôi đi thực hiện giám định pháp y. Phước thông tin với gia đình tôi rằng chị tôi… nhảy lầu “tự* tử”.

Chị tôi và Phước kết hôn năm 2015 và sinh một bé trai tên là Phúc (ở nhà thường gọi là Sun) cùng năm 2015, do Phước là người vũ phu, côn đồ, hay ngoại tình, lăng nhăng và luôn có thiên hướng bạo lực nên đến cuối năm 2016 thì chị tôi ly hôn với Phước, chị tôi là người nuôi con chung, suốt 7 năm qua, mẹ con chị sống với gia đình tôi bình yên. Trong suốt thời gian sau khi ly hôn tới nay, Phước đã nhiều lần đến hăm dọa, khủng bố về mặt tinh thần gia đình chúng tôi mục đích là để Phước muốn quay lại với chị tôi, đỉnh điểm là Phước đích thân chặn đường khi chị tôi đi làm về và đánh chị tôi, đánh cả cha mẹ tôi, vì lý do cha mẹ tôi cản trở việc chị tôi và Phước quay lại. Mới đây, hắn cho 4 người đến đánh cha mẹ tôi vào ngày 27/12/2022 (gia đình tôi có trình báo công an phường) gia đình tôi nhận ra 4 tên này vì nhiều lần Phước đã dẫn các tên này đến quấy rối gia đình, bắt cóc con của chị tôi là cháu Phúc thì chị tôi mới chấp nhận dọn ra thuê căn hộ ở chung trở lại với Phước vào ngày 1/1/2023 mục đích là để cho con trai có bố, ở được 10 ngày thì xảy ra thảm kịch như thế này. khi gia đình được xem xác chị vào buổi chiều trên phòng pháp y, cả gia đình tôi ngỡ ngàng và bàng hoàng khi thấy trên khắp cơ thể của chị tôi toàn là những vết bầm dập do đánh đập trên khắp toàn bộ cơ thể từ đầu đến chân, xen kẽ những vết mổ pháp y chằng chịt khắp nơi, đầu cạo sạch tóc, những vết đánh đập này trong những buổi làm việc ở công an TP Thủ Đức gia đình tôi được điều tra viên giải thích là do bạo lực tình dục, và điều tra viên giải thích về cái chết của chị tôi là do chị tôi bị mộng du tự lèo trèo và tự té chết, điều tra viên còn nói rằng chị tôi đã leo từ tầng 9 xuống tầng 2 bên ngoài chung cư vào ngày 8/01 cách đó vài ngày trước khi mất, điều tra viên đã giải thích rằng việc này có thể do có người tâm linh dẫn dắt chứ người thường hầu như không thể làm thế được. Ngay trong cùng ngày xảy ra thảm kịch trên, trước mặt gia đình, cháu Phúc con trai của chị tôi đã kể lại rằng, trước khi xảy ra việc mẹ rớt lầu, thì có việc “hai ba mẹ cãi lộn”, “nghe thấy tiếng cãi nhau um xùm giữa 2 giờ đêm”. Cháu bé kể với gia đình về việc mẹ bị bố đánh. Gia đình có ghi lại clip lời kể. Để xác minh lại những điều cháu Phúc nói, khoảng 14 giờ 58 phút ngày 19/3/2023 (tức là sau ngày chị tôi mất hơn 2 tháng), tôi đã đã trực tiếp gặp Phước nói chuyện suốt 3 tiếng, tôi có yêu cầu Phước giải thích những vết thương trên người chị tôi trước khi chết. Lúc đầu Phước quanh co không nhận nhưng tôi nói cháu Phúc đã kể lại tất cả việc mẹ bị đánh như thế nào, nên Phước khai với tôi rằng: Cán cây lau nhà, chỉ đánh 2 cái thôi em. Ba cái lằn đỏ nổi lên. Đó là sự thật. Đánh chị, là anh có nói đánh chị nghen. Anh không có nói là anh không có đánh nhưng cái cây đó đánh đau lắm, nên anh dùng dây nịt, nó vẫn nhẹ hơn. Dây nịt của anh, nói không khoe, là dây nịt xịn. Quấn vô quất không mạnh lắm đâu. Chỉ lần đó thôi”, cuộc nói chuyện đã được tôi ghi âm, ghi hình lại. Cũng trong buổi nói chuyện đó tôi hỏi Phước rằng hiện trường lúc xảy ra sự việc như thế nào, Phước nói với tôi là lúc đó nhà cửa gọn gàng ngăn nắp, chăn nệm cũng gọn gàng vì chưa dùng tới, dưới sàn nhà cũng gọn gàng không có gì, có các anh công an đã chụp hình lại sẽ cho em xem sau. Những lời khai của Phước về hiện trường đã được tôi kiểm chứng lại với 2 điều tra viên tại các buổi làm việc ở Công An TP. Thủ Đức, 2 anh điều tra viên đã cho tôi xem hồ sơ hình chụp hiện trường đúng là gọn gàng sạch sẽ y như lời Phước nói mà không ngờ rằng tôi đã tự đi điều tra và tôi cũng đã có hình ảnh hiện trường ngay từ những buổi ban đầu lúc đội chụp ảnh hiện trường còn chưa đến, tất cả hồ sơ điều tra viên cho tôi xem đều là giả, không có cây sắt và đống đồ trên sàn nhà như báo dân việt đã đăng, tôi có bằng chứng lời khai của nhiều nhân chứng nói rằng lúc đó Phước như người sử dụng chất kích thích. tôi xem camera chung cư thấy rằng Phước hốt hoảng chạy ra khỏi phòng lúc 2h16 phút nhưng đến tận gần 4h sáng Phước mới gọi về báo tin cho gia đình tôi, trong khoảng thời gian trước đó Phước đã sắp đặt những gì? vài tuần sau sự việc xảy ra tôi có đến chung cư để xin trích camera thì được báo là dữ liệu của camera đã bị mất một cách bí ẩn, tôi có đi xung quanh khảo sát và vẽ lại sơ đồ camera và nhận thấy có tới hơn 18 camera liên quan nhưng điều tra viên chỉ cho gia đình tôi xem những đoạn ngắn ngủi của 3 cam đã trích những cam còn lại tuyệt đối không cho gia đình tôi xem mặc dù tôi đã nhiều lần viết đơn đề nghị được xem camera. với rất nhiều khuất tất trên nhưng 2 anh điều tra viên vẫn khẳng định với tôi rằng chị tôi do mộng du leo trèo mà tự té chết.

Đến nay điều tra viên vẫn đưa ra lập luận là không có dấu hiệu tội phạm và nguyên nhân cái chết của chị tôi là do chị tôi bị mộng du leo trèo tự ngã, vậy tại sao điều tra viên lại che giấu bản ảnh hiện trường là cây sắt và 2 đống quần áo ngổn ngang dưới sàn nhà là hình ảnh do nhóm phóng viên điều tra đã đi điều tra tìm hiểu và đăng lên báo dân việt vào ngày 25/04/2023 vừa qua. Theo đó vào ngày 04/05/2023 tôi có gặp điều tra viên Thế Anh tại cơ quan CSĐT Công an TP. Thủ Đức, để trao đổi về vấn đề bản ảnh hiện trường có nhiều khuất tất, hồ sơ, hình ảnh sai lệch không đúng với thực tế. Song, tôi được giải thích là lỗi của đội chụp ảnh hiện trường. Điều tra viên nói đã cho tôi xem các hình ảnh này, nhưng tôi cũng đã khẳng định chưa từng xem trong hồ sơ điều tra viên đã cung cấp, có luật sư đi cùng làm chứng. Điều tra viên cũng nói tìm lại hình ảnh cho tôi xem, nhưng trong buổi làm việc đó đã tìm rất lâu mà vẫn không thể cung cấp được. Tôi đặt nghi vấn là nếu điều tra viên đã biết là có những hình ảnh đó thì tại sao lại giấu và không đưa ra cho gia đình tôi xem và nếu đổ lỗi cho đội chụp hình hiện trường làm sai thì tại sao trong 4 tháng qua lại không điều tra làm việc với đội chụp hình hiện trường và thông báo cho phía gia đình biết và nếu biết về những hình ảnh đó và tại sao điều tra viên vẫn đưa ra lập luận là không có xô xát trước khi sự việc xảy ra và cũng không dấu hiệu tội phạm? Liệu điều tra viên đang che giấu điều gì?

Vào ngày 12/4 Cơ quan CSĐT Công an TP Thủ Đức gửi Thông báo kết luận giám định về vụ việc “chết người chưa rõ nguyên nhân” xảy ra tại chung cư Centana, nạn nhân là Phan Thị Mỹ Hằng.

Dấu hiệu chính qua giám định: “Có nhiều thương tích bầm tụ máu cũ, mới trên cơ thể. Gãy xương cánh tay phải và hai chân. Chảy máu dưới màng cứng và dưới nhện. Gãy cột sống cổ và nhiều xương sườn. Tràn máu khoang màng phổi hai bên. Đứt lìa ngang động mạch chủ ngực. Hai phổi xẹp, dập rải rác. Vỡ gan. Vỡ xương chậu. Dập rách mạc treo ruột”. Nguyên nhân dẫn đến cái chết của nạn nhân là “đa chấn thương”.

Kết luận khác được kèm theo bản thông báo là: Có chấn thương phần mềm trên cơ thể xảy ra nhiều lần trước khi chết.

Cụ thể: “Vùng đầu mặt cổ: Bầm tụ máu xanh mờ vùng trán phải, góc hàm phải và vùng dưới cổ trái – Vùng thân: Bầm tụ máu chuyển màu vàng vùng ngực hai bên, vùng hông trái, vùng dưới bả vai trái, vùng lưng trái.

Vùng tứ chi: Tay phải: Các vùng bầm tụ máu chuyển màu vàng tại mặt ngoài cánh tay xuống mặt sau, mặt ngoài cẳng tay. Tay trái: Các vùng bầm tụ máu chuyển màu vàng tại mặt ngoài cánh tay xuống mặt sau, mặt ngoài cẳng tay. Chân phải: Bầm tụ máu chuyển màu vàng tại mặt trong 1/3 trên đùi. Chân trái: Bầm tụ máu chuyển màu vàng tại mặt trong 1/3 trên đùi.

Cơ chế hình thành các vết thương trên do vật tày tác động lên cơ thể hoặc phần cơ thể tiếp xúc với vật tày gây ra. Thời gian hình thành các vết thương này trên 24 giờ”.

Căn cứ vào Thông báo kết quả giám định và lời cháu Phúc kể, có thể thấy trước khi tử vong chị có dấu hiệu bị hành hạ hoặc đánh đập.

Đến thời điểm hiện tại sự việc đã xảy ra được hơn 5 tháng, điều tra viên không những không trả lời những đơn mà tôi đã nộp mà còn thông báo với gia đình là đình chỉ điều tra, chờ có kết luận pháp y mới trả lời những đơn mà gia đình tôi đã gửi từ rất lâu rồi.

Suốt 5 tháng nay, gia đình tôi đã dốc hết toàn bộ sức lực thời gian và tiền bạc, ngược xuôi để lo cho chị, nhiều lúc tưởng chừng như gục ngã, bước đường cùng nên cả gia đình mới ra đường đứng phát tờ rơi mỗi ngày như thế này, nhưng dù chỉ còn 1 tia hy vọng thì cả gia đình tôi sẽ vẫn còn đấu tranh tới cùng. ba mẹ tôi nói dù có hy sinh tính mạng hoặc dùng hết cuộc đời này vẫn phải minh oan cho con gái, để con chết mà không phải chịu nỗi oan là chết do bị mộng du.

– Gia đình cầu xin mọi người cùng giúp đỡ để cơ quan có thẩm quyền cấp cao hơn được biết tới và vào cuộc điều tra để có thể lấy lại công bằng cho chị tôi vì khi chị tôi bị uất ức mà chết không nhắm mắt, chết không toàn vẹn thân xác, không những bị giết một cách tàn nhẫn mà còn bị áp đặt là bị bệnh mộng du lên người.

Người đã chết rồi mà còn nói oan ức cho chị tôi, thì thật sự quá tàn nhẫn ,gia đình chúng tôi chỉ mong pháp luật công minh mau sớm tìm ra được sự thật, bắt người có tội phải đền tội để vong linh chị tôi được thanh thản mà ra đi.

– Chị tôi chết quá đau đớn, gia đình tôi cũng chỉ là 1 trong số những người dân bình thường, cũng đã đọc và thấy rất nhiều chuyện tương tự như vậy nhưng đến cuối cùng cũng không đủ sức để đưa sự thật ra ánh sáng nên rất mong 1 nút share của mọi người .

———————

-Hình ảnh hiện trường:

https://ibb.co/68s4QDT

-Hình ảnh phòng pháp y:

https://ibb.co/VJmPzTW

-lời khai của nhân chứng:

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=9473487319391073&id=100001896981734&mibextid=qC1gEa

link tiktok

https://www.tiktok.com/@phanminhhien10

link youtube

https://youtu.be/4gMzI348_HM

link bài báo

https://danviet.vn/chet-nguoi-chua-ro-nguyen-nhan-o-tpthu…

#conglychoMyHang

#PhanThiMyHang

#centana

#chungcucentana

#baolucgiadinh

#baolucngontu

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here