Friday, July 26, 2024
HomeDU LỊCHBLOGChết vì nhiều lý do trời ơi đất hỡi

Chết vì nhiều lý do trời ơi đất hỡi

Tối đi làm về mở laptop lên, tin về vụ cháy chung cư Carina Plaza ở Sài Gòn tràn ngập báo chí lẫn facebook.
Còn nhớ 16 năm trước ở Sài gòn xảy ra vụ cháy tòa nhà ITC chỉ cao có 4, 5 tầng nhưng chết tới 61 người, bị thương vài chục người nữa chỉ vì công tác phòng cháy chữa cháy, cứu hộ quá kém. Sau khi xảy ra vụ cháy ITC báo chí hồi đó vào cuộc, khui ra bao nhiêu tòa chung cư, xây cất không có cầu thang thoát hiểm, bao nhiêu vũ trường toàn những vật liệu dễ cháy cũng không có cửa thoát hiểm, bao nhiêu khu chợ kiểu như chợ vải Soái Kình Lâm toàn là vải dễ bắt cháy mà lối đi thì chật hẹp, cửa thoát hiểm thì bị người bán kê hàng hóa bít mất v.v…Còn công tác phòng cháy chữa cháy thì không có đủ phương tiện chữa cháy cho những tòa nhà cao tầng, có những vụ khi dân gọi thì rất lâu sau xe cứu hỏa mới tới, hoặc đi được nửa đường nhớ ra chưa bơm nước phải quay lại, có những vụ cháy ở tuốt trong hẻm sâu xe vào không được mà dây kéo nước không đủ dài v.v…Sau 16 năm, lại đến vụ cháy chung cư Carina Plaza 13 người chết, 28 người bị thương, mà khi đọc báo thì lại cũng do những nguyên nhân tương tự, từ trong khâu xây cất, thiết kế tòa nhà có bảo đảm an toàn nếu có bất cứ tai họa nào xảy ra không, khâu kiểm tra thường xuyên xem hệ thống báo cháy, chữa cháy tự động có hoạt động không, cửa thoát hiểm ra sao, cho tới ý thức của người dân… Nói thật ở nước mình, nhất là ở các thành phố lớn mà ở chung cư dù cao cấp nếu xảy ra cháy nguy cơ chết rất cao là vì nhiều lý do trời ơi đất hỡi, cho nên mỗi gia đình phải dự phòng để cứu mình trước thôi, khi xây nhà thì cửa sổ nên là loại cửa kính mở bung ra được để có thể thoát ra, mỗi nhà phải thủ sẵn vài sợi dây thừng, nệm phao để leo xuống, nhảy xuống v.v…
Từ trước năm 1975 chính quyền Sài Gòn đã sử dụng trực thăng trong công tác chữa cháy, còn bây giờ, tiền để xây tượng đài, xây nghĩa trang “hoành tráng” cho các quan to sao không bớt ra mua trực thăng, có phải là giảm thiểu thiệt hại về sinh mạng hay không.
R.I.P các nạn nhân, thật đau lòng quá!

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular