Sunday, May 19, 2024
HomeDU LỊCHBLOGBÙI THỊ MINH HẰNG-VIẾT VỀ NHỮNG VẾT SẸO (Kỳ 1)

BÙI THỊ MINH HẰNG-VIẾT VỀ NHỮNG VẾT SẸO (Kỳ 1)

Tự sự dài kỳ

Kỳ I: Bui Thi Minh Hang LÀ AI ?
Như tôi nói nhiều lần . 10 năm trở về trước tôi chỉ giỏi kiếm tiền mà không hề biết gì về “ Hiện tình “ hay chính trị!
Tôi sinh ra trong một gia đình “cộng sản nòi” . Nhưng bản thân thì thoát ly gia đình từ rất sớm và sống tự lập ngay khi còn đi học . Đương nhiên vì như thế tôi không hề phù hợp về nhiều mặt . Nhất là tư tưởng với gia đình của mình . Hầu hết cả nhà tôi đều cho rằng phải học hành cao – phải có chức vụ và có “chân “ trong nhà nước đúng như cái “ tiêu chí cộng sản “ mà nền tảng của nó là: “chạy chức chạy quyền – tham ô tham nhũng “ …. Tôi mang một tư tưởng khác bị cả gia đình dòng họ tẩy chay . Với tôi ! Lời tuyên bố gây shok cho cái gia đình “cộng sản nòi” đó là “ Đại học không bằng bọc tiền” . Đã thế thời đó tôi còn thần tượng một ông thầy dạy văn với khẩu hiệu rất chi là “ phởn động “ ( theo cách gọi của nhà nước cs )
“Phan … Đây không đảng cũng không đoàn
Nhưng vẫn sống đàng hoàng vợ đẹp với con ngoan ! “
Và trong hoàn cảnh đó ! Tôi thật sự bị cô lập ghẻ lạnh ngay trong gia đình từ khi còn “rất nhỏ “ …
Nhưng có một điều không ai có thể phủ nhận là cá tính tôi rất mạnh ! .
Cộng thêm môi trường tự lập sớm , khiến tôi luôn có những ý tưởng , quan điểm đi trước xu hướng xã hội mà giờ này mọi người cho đó là DÂN CHỦ . Xong vào thời điểm đó thì tôi bị cho là “ Lập dị” là “ Bất trị “ là “ Phởn động “ …..
Mặc ! Tôi sống cho ý tưởng của mình và tập tành buôn bán để tạo ra tiền Bạc vật chất cho bản thân , mà thời đó hơn 40 năm có lẻ người ta còn khinh khi những ai đi buôn . ( cho dù chỉ là buôn những thứ như mét vải – cân thịt – tập giấy cây viết mực máy …) Riêng tôi rất “ Hãnh diện “ vì bản thân mình đã biết dùng đầu óc nhanh nhạy để kiếm đồng tiền một cách “ Rất chân chính “ . Các bạn hỏi tôi LÀM GÌ ư? Nếu là thời điểm đó tôi sẽ giấu mà không bao giờ chỉ cho ai đâu . Vì đó là cách riêng làm ra tiền của tôi đấy . Nhưng đã gần 40 năm qua rồi nên tôi không ngại ngần mà kể với các bạn rằng : Lúc chưa đi xa nhà , tôi vẫn phải làm những công việc mà mẹ tôi sai bảo . Thế nên để đạp xe sang tận bên kia sông hồng mua mật và đường cho mẹ “đầu cơ tích trữ” , thì tôi đã biết ghé HTX ( hợp tác xã ) mua thiếu ít bút máy Trường Sơn – Hồng Hà hay ít tập giấy học trò hoặc vải xô màn …. đem về bên Thị xã bán lại cho những gánh tạp hoá để kiếm tiền chênh lệch
Cho đến khi vào trường cao đẳng đi học xa nhà . Tôi đã biết mỗi khi về nhà là mua những thứ hàng khô tại chợ nơi mình học đem về bán lại cho những sạp hàng khô trong chợ Đồng Xuân hay chính cửa hàng của Mẹ mình thời đó … Và cứ như thế tôi đã biết hình thành thói quen kiếm tiền một cách chân chính và tự lực . Đó là thói quen tôi giữ được cho đến bây giờ mà mọi người đều nhìn thấy . Rằng tại sao đi Hà Nội chơi tôi cũng khệ nệ cả lúc đi lẫn lúc về . Đôi khi vài chục kg tôm cá mang theo chỉ đủ cho số dư ra làm quà biếu và lượt vào có lúc đủ trang trải cho tiền vé máy bay . Nhưng tôi vẫn không bỏ được THÓI QUEN CÀM CẮP ( rất nhặt nhạnh dù nhiều khi không phải do THIẾU . Nhưng với tôi thì không thấy thừa . Vì nếu có thêm thì tôi sẽ giúp thêm được nhiều người )
Tôi sớm làm ra tiền và tự chủ từ khi còn nhỏ , bởi thế ! dù không biết thế nào là Dân chủ – Nhân quyền như bây giờ nhưng hình như chính con người tôi từ mấy chục năm về trước đã luôn vươn tới những tiêu chí đó . Tôi thật sự được “tôi luyện “ về cá tính cũng như những hành xử , để không dễ gì cho phép ai can thiệp vào cuộc sống riêng của tôi . Tôi phải biết những cách để tự bảo vệ mình trong mọi hoàn cảnh !
Và không biết tự lúc nào . Tôi đã tự đúc kết cho con người tôi thành một BÙI THỊ MINH HẰNG như ngày hôm nay . Dù được sinh ra trong một gia đình “ cộng sản nòi” , nhưng tôi không hề bị mọi tư tưởng hay những nguyên tắc đó chi phối tác động . Dù sống giữa những con người ruột thịt với đầy đủ tư cách thói quen của một xã hội , mà cho đến giờ tôi công khai chống nó . Nhưng bản thân tôi vẫn giữ được chính con người tôi
Và tôi hãnh diện rằng mình đã đặt “ nền móng” tư tưởng dân chủ cho mình một cách “độc lập tự cường” mà không hề bị tác động hay lung lay trước bất kỳ rào cản hay khó khăn nào . Kể cả sự Cô lập ….
VẬY NÊN NHỮNG KẺ MUỐN ĐÁNH PHÁ HAY LÀM TÔI LUNG LAY GỤC NGÃ hãy suy nghĩ nhé !
SỰ KIÊN CƯỜNG KHÔNG TỰ NHIÊN hay do HÔ HÀO mà có đâu ! Và tôi biết chắc chắn ! Không có nhiều trong xã hội này!
Vì tự lập và chủ động về mọi mặt . Trong đó có kinh tế ( đây là vấn đề quan trọng nhất . Vì nếu lệ thuộc về kinh tế thì ắt sẽ bị khống chế lệ thuộc về nhiều mặt khác ) Cho nên tôi hoàn toàn đủ điều kiện thiết lập nhiều mối quan hệ cho mình . Tôi có thể cho hay giúp đỡ bất kỳ ai nếu tôi thấy cần thiết . Ban đầu tôi giúp rất nhiều cho những người thân . Và rồi có thời gian tôi đã bị “ lợi dụng lòng tốt “ . Những kẻ chỉ biết ĐÒI HỎI người khác đáp ứng như một “ Nghĩa vụ “ cho mình đã làm tôi nhiều phen điêu đứng . Chính những bài học đó đã giúp cho tôi “ Trưởng thành “ hơn lên , mỗi khi nhìn lại từng sai lầm của mình . Và rồi tôi bắt đầu suy nghĩ rất kỹ câu châm ngôn đâu đó :
NGƯỜI TÀI GIỎI THÌ LÀM RA TIỀN
NHƯNG CHỈ CÓ NHỮNG NGƯỜI KHÔN NGOAN MỚI BIẾT CÁCH XỬ DỤNG ĐỒNG TIỀN ĐÓ !
Tôi quyết định “ Đi học làm người khôn ngoan “ sau nhiều lần thất bại và đau đớn vì đồng tiền ( Bởi có nhiều lúc rất nhiều tiền mà vẫn vô cùng bất hạnh )
( Còn tiếp )
Kỳ II:
ĐỊNH GIÁ CHO CUỘC ĐỜI MÌNH !
………………………….
Vũng tàu ngày 11-10-2018
Bùi Thị Minh Hằng ( Bà Béo )

BÙI THỊ MINH HẰNG-VIẾT VỀ NHỮNG VẾT SẸO (Kỳ 1)

BÙI THỊ MINH HẰNG-VIẾT VỀ NHỮNG VẾT SẸO TRONG ĐỜI.(KỲ 2)
Bui Thi Minh Hang-Kỳ III: HÌNH THÀNH BẢN LĨNH
RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular