BỐN NĂM DONALD TRUMP.

0
236
Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Dzõ Quệ

Năm 2020 sẽ được ghi nhận là một năm đau thương nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Donald Trump là một người chống khoa học, luôn cho rằng hâm nóng địa cầu là sự bịa đặt. Vào ngày 6-12-2012 ông ta đã tweeted một câu nói vô cùng phi lý : “The concept of global warming was created by and for the Chinese in order to make US manufacturing non-competitive- Khái niệm hâm nóng toàn cầu được tạo ra bởi và cho người Trung Quốc nhằm làm cho sản xuất của Hoa Kỳ không có tính cạnh tranh”. Từ năm 2012, ông ta đã tuyên bố, đã tweet cả trăm lời nói diễu cợt đối với hâm nóng địa cầu, thay đổi khí hậu.

Hâm nóng địa cầu không phải là học thuyết, giả thuyết mà là một sự thực được theo dõi, thu thập tài liệu, đo đạc, chụp không ảnh từ vệ tinh.. là chứng minh và kết luận của hàng ngàn nhà khoa học, hàng trăm cơ quan khoa học trên thế giới,  mà cơ quan NASA của Hoa Kỳ là cơ quan quan trọng nhất.

Một người như Trump đã được bầu làm tổng thống Hoa Kỳ và ông ta nhanh chóng rút chân khỏi hiệp ước Paris, là hy vọng có thể sống còn của nhân loại và mọi sinh vật trên quả địa cầu trong tương lai. Và một con người phản khoa học như Donald Trump đã làm cho nước Mỹ, một quốc gia có nền y tế tân tiến, khoa học tiên tiến thuộc bậc nhất thế giới, dân số chiếm khoảng 4% dân số toàn cầu nhưng đã có số người bị dịch và chết vì dịch đứng đầu thế giới, chiếm 25%. Nếu tính con số trung bình bị dịch và tử vong hiện giờ thì hết năm 2020 này, nước Mỹ sẽ có khoảng 18 triệu người bị dịch và trên 300.000 người chết.

Chúng ta đã sống trong một nước Mỹ đầy tình nhân ái, từng thấy dân chúng đổ xô đi cứu một con cá voi, một con rùa biển bị mắc cạn, từng thấy những người khóc vì một con chó bị xe cán nằm bên vệ đường, nhưng trong năm qua, một nước Mỹ có mấy trăm ngàn người chết, chưa từng nghe TT đi phân ưu, và hình như mấy chục triệu người Mỹ vẫn trơ như đá, vững như đồng chống lại các biện pháp ngăn chận dịch, hô hào chống đeo mặt nạ, và có người còn cho rằng covid-19 là chuyện bịa đặt, trong đó có rất nhiều người Việt Nam!

Đến giờ, tôi cũng không hiểu nổi vì sao một người ăn gian, nối dối, trốn lính, trốn thuế, gần gũi đĩ điếm như Donald Trump lại được ví với Chúa Jesus, và ông ta có làm gì, có nói hưu, nói vượn, nói trời ơi đất hỡi gì đi nữa thì số người tùng phục ông ta cũng răm rắp tung hô. Số người Việt Nam tung hô ông ta là thánh, là thần cũng quá sức nhiều.

Nước Mỹ vào thời Trump, mỗi năm đổ nợ thêm 1000 tỷ vì giảm thuế cho người giàu, mà không giảm chi tiêu. Số nợ quốc gia vào cuối nhiệm kỳ Trump sẽ trèo lên con số trên $27 ngàn tỷ, bằng 136% tổng sản lượng quốc gia, là tỷ lệ debt-to-GDP chưa từng có trong lịch sử Hoa Kỳ kể từ năm 1929. Hoa Kỳ đã từng nợ nần rất nhiều vào các năm 1945, 1946 vì hậu quả tham gia thế chiến thứ 2, nhưng số tiền nợ lúc bấy giờ cũng chỉ tương đương với 118% GDP.

Chỉ trích Obama trên mọi mặt là đặc thái của Trump và người ủng hộ ông ta, một trong những chỉ trích mạnh mẽ nhất là tình trạng khiếm ngạch mậu dịch. Làm giảm khiếm nghạch mậu dịch được coi là mục tiêu hàng đầu của Trump, và việc ông ta phát động chiến tranh thương mại với TC đã được tôn vinh là “anh hùng chống Trung Quốc”. Đặc biệt là người Việt.

Không nói Trump có thật tâm chống Trung Quốc hay không, cái mũ MAGA mà người ủng hộ Trump đang đội, có thể là chiếc mũ được công ty Cali-Fame ở Los Angeles sản xuất mà cũng có thể đã được sản xuất từ TC! Cái mũ MAGA do Cali-Fame sản xuất cũng không phải “Made in USA” 100%, và không đúng luật để cái nhãn này chút nào,  vì được may ở Hoa Kỳ, nhưng vải lại không biết mua từ đâu, không phải vải sản xuất tại Hoa Kỳ! Những khẩu hiệu, cờ xí dùng trong các cuộc vận động cho Trump cũng một phần lớn được may từ Trung Cộng. Việc cờ xí, áo T-Shirt, mũ MAGA mà đảng CH đã dùng lại may từ TC đúng là chuyện tiếu lâm nhất đối với những người tung hô “Trump Chống TC” muôn năm.

Khiếm ngạch mậu dịch của Hoa Kỳ đối với Trung Cộng năm 2017 là 375 tỷ so với 346 tỷ năm 2016, tăng lên tới 420 tỷ năm 2018, xuống còn 345 tỷ năm 2019. Tuy nhiên, khiếm ngạch mậu dịch chung của Hoa Kỳ lại tăng lên. Trong 7 tháng đầu năm 2020, con số khiếm ngạch với TC chỉ còn 252 tỷ, thì tăng lên 55.7 tỷ với Mexico, 40.4 tỷ đối với Thụy Điển và 34.8 tỷ đối với VN…. Khiếm ngạch mậu dịch Hoa Kỳ nói chung trong 7 tháng đầu năm 2020 tăng 5.7% so với cùng thời gian năm 2019. Có lẽ CSVN đã hưởng lợi ích rất lớn từ Donald Trump. Chính phủ Trump chưa từng chỉ trích Hà Nội bất cứ điều gì, từ đàn áp người bất đồng chính kiến, tới tình trạng tự do báo chí, tôn giáo… Và ông ta luôn khen Hà Nội đã làm phép lạ kinh tế cho đất nước, VN là bài học mà nhiều nước cần phải noi theo! Mậu dịch giữa Hoa Kỳ -VN đã tiến triển mỗi năm. Khiếm ngạch mậu dịch của Hoa Kỳ đối với VN trong năm 2017 là $38.3 tỷ, năm 2019 lên $39.4 tỷ, năm 2019 tăng vọt lên $55.7 tỷ và năm 2020 được tiên liệu là $56.6 tỷ. Có lẽ đây là lý do Hà Nội rất mong muốn Trump đắc cử năm 2020.

Cuộc điều tra của ông Robert Mueller đã truy tố, buộc tội rất nhiều người thân cận chung quanh Donald Trump, nhưng không có bằng chứng buộc tội chính phạm. Tuy nhiên,  không biết Nga đã nắm cái chóp nào đó, mà mỗi năm Trump đều đòi G-7 phải mời Nga quay trở lại để G-7 trở thành G-8.

Qua 4 năm Trump, Nga đã gia tăng ảnh hưởng thấy rõ ở Trung Đông. Vào tháng 10 năm ngoái, Trump bất ngờ rút quân khỏi miền Bắc Syria, và người Kurd ở vùng này trở thành một VNCH thứ nhì, sau cả thập niên chiến đấu bên cạnh quân đội Hoa Kỳ. Căn cứ không quân Kobani của Hoa Kỳ đã giao lại cho quân đội Nga với tất cả mọi thứ, ngoài vũ khí cá nhân! Sau đó Nga tuyên bố thành lập thêm căn cứ trực thăng ở Qamishli. Vào năm 2017, Nga đã chính thức thuê hải cảng Tartus của Syria trong vòng thời gian 49 năm. Trong tháng trước, Nga ký hiệp ước với Sudan, thuê hải cảng Port Sudan trong vòng thời gian 25 năm.

Ngoài gia tăng hiện diện quân sự, Nga cũng gia tăng ảnh hưởng trong vùng, tháng 10 năm ngoái Nga và Ai Cập tổ chức cuộc tập trận chung “Mũi Tên Hữu Nghị-1”. Cũng trong tháng 10 năm ngoái, TT Putin đã tới thủ đô Riyadh của Ả Rập Saudi lần đầu tiên kể từ năm 2007, hai bên đã ký trên 20 giác thư hợp tác, là dấu hiệu gia tăng ảnh hưởng với quốc gia Á Rập thân cận nhất của Hoa Kỳ trong vùng.

Đối với TC, việc Trump rút khỏi hiệp ước TPP, là một món quà lớn cho TC ngay sau khi nhậm chức. Sau 4 năm, Trung Cộng trở thành quốc gia cộng sản đầu tiên lãnh đạo khối tự do thương mại lớn nhất thế giới, RCEP, chiếm 30% dân số thế giới và 30% tổng sản lượng toàn cầu. RCEP được thành lập, cộng với sáng kiến một vành đai một con đường (BRI) cho thấy TC đang bành trướng ảnh hưởng rất mạnh trong nỗ lực thống trị toàn cầu. Trung Cộng hiện đang thực hiện hành lang Đông Dương, xây đường sắt xuyên Lào từ Vân Nam, coi bờ biển VN là hành lang phía đông.. Trước tình trạng này, VN sẽ càng ngày càng lệ thuộc kẻ thù phương Bắc.

Trong lúc kẻ thù gia tăng ảnh hưởng, trong 4 năm qua, sự tin tưởng đối với Hoa Kỳ trên thế giới xuống thấp chưa từng có. Theo Pew Research Center, mức tin tưởng của người dân Âu Châu đối với TT Hoa Kỳ trong năm 2019 cũng tăng chút ít so với 2 năm trước, nhưng cũng chỉ với 13% ở Đức, 18% ở Thụy Điển, 20% ở Pháp, 21% ở Tây Ban Nha.. Trong lúc Nga và TC tìm mọi cách gia tăng ảnh hưởng trên sân khấu quốc tế, Trump lại đưa nước Mỹ đi thụt lùi, xé bỏ nhiều hiệp ước quốc tế, rút khỏi các cơ quan quốc tế như WHO, Ủy Ban Nhân Quyền LHQ, cắt ngân sách Quỹ Nhi Đồng Quốc Tế (UNICEF)…Và đã buộc các nước Âu Châu phải đưa ra một chương trình phòng vệ riêng cho Âu Châu.

Nhưng có lẽ cuộc bầu cử năm 2020, Trump và người ủng hộ ông ta đã đưa nước Mỹ vào những ngày đen tối nhất. Hình như đối với Trump và người ủng hộ ông ta không có cái “danh dự quốc gia” trong lòng họ. Báo chí Hoa Kỳ bị gọi là “kẻ thù nhân dân”, trường học Hoa Kỳ bị cho là đã dạy cho học sinh “hận thù quốc gia” và hệ thống bầu cử Hoa Kỳ bị tố, bị gán cho cái danh “gian lận”, biến Hoa Kỳ thành một thứ trò hề dưới cặp mắt quốc tế. Tôi là người luôn cho rằng 2 đảng chính trị Hoa Kỳ là nền tảng của nền dân chủ Mỹ, và tôi đã cho rằng việc điên cuồng ủng hộ Trump chỉ là sự trung thành đến mê muội nhất thời của đa số đảng viên chưa có bằng trung học, nhưng việc Texas và 17 tiểu bang đi kiện 4 tiểu bang, đòi hủy bỏ kết quả bầu cử, làm tôi hoàn toàn có cái nhìn hoàn toàn khác với đảng này.

Sau mấy chục vụ kiện bị bác bỏ, và chính ông Bộ Trưởng Tư Pháp Bill Barr, một người trung thành nhất của Trump cũng tuyên bố không tìm thấy bằng chứng nào có gian lận trong cuộc bầu cử, thì ông bộ trưởng tư pháp tiểu bang Texas lại đứng đơn kiện đòi hủy bỏ kết quả bầu cử của 4 tiểu bang Georgia, Michigan, Pennsylvania và Wisconsin. Hành động phi lý như vậy lại được 17 tiểu bang Cộng Hòa, trên 100 dân biểu Cộng Hòa cùng lên tiếng ủng hộ, là hành động phá hoại nghiêm trọng đối với nền tảng liên bang và nền tảng dân chủ Hoa Kỳ.  Tưởng cũng nên biết Bộ trưởng tư pháp Ken Paxton của Texas là người đang bị truy tố về tội gian lận chứng khoán, bị ít nhất 7 luật sư cao cấp trong bộ tố cáo ông ta nhận hối lộ, lạm dụng quyền lực và nhiều hành vi sai trái khác. Mặc dù Tối Cao Pháp Viện đã tuyên bố bác bỏ vụ kiện của Texas, nhưng qua vụ kiện này, tôi lo ngại những người Cộng Hòa cực đoan sẽ có những hành động cực đoan nào đó không thể ngờ, giống như vài ngày trước tôi không thể nào tưởng tượng lại có vụ kiện phi lý của Texas.

Với tình hình của Hoa Kỳ hiện giờ, tôi là người không tin thầy bói, nhưng cũng tự nhiên lo sợ đối với tiên đoán của bà Baba Vanga. Theo tiên đoán của bà thầy bói mù nổi tiếng này, Trump là vị tổng thống cuối cùng của Hoa Kỳ. Khi ông này rời tòa Bạch Ốc, nước Mỹ sẽ chìm trong loạn lạc, kinh tế đổ nát, Nam-Bắc phân tranh …Không chỉ bà Vanga, nhà tiên tri Nostradamus cũng đã để lại những câu sấm bất thường với nhân vật có tên là Trumpet.

Ôi! Nếu nước Mỹ phải đi tới tình trạng như vậy như thầy bói tiên đoán, thì đây không chỉ là nỗi đau vô tận của trên 300 triệu dân Hoa Kỳ, mà là nỗi đau buồn chung của cả thế giới. Ôi! Cầu nguyện cho lời thầy bói sẽ không linh nghiệm, nước Mỹ sẽ hồi phục lại và Hòa Bình Mỹ Quốc- Pax Americana sẽ còn tiếp tục lâu dài..

586650cookie-checkBỐN NĂM DONALD TRUMP.