Friday, May 16, 2025
HomeBLOGBỐ VÀ CON GÁI. 

BỐ VÀ CON GÁI. 

Bong Tuyet cùng với Ánh Tuyết.

6 tháng 8, 2021

Ngay khi biết tin Trung bị bắt, bé Bông (con gái thứ hai) của tôi đã điện thoại về cho tôi hỏi thăm tình hình sự việc của bố như nào? Tại sao lại xảy ra chuyện như này? Tại sao họ lại bắt bố? Con cần một lý do chính đáng? Con không tin bố Trung bị bắt? Điều đó rất vô lý phải không mẹ?… con gái tôi liên tục hỏi tôi những câu hỏi dồn dập như vậy, tôi chưa biết phải giải thích với con như nào, nên chỉ nói an ủi con là: bố không sao đâu, bố sẽ sớm trở về với mẹ con mình thôi. 

Trong mấy hôm đầu khi mới xảy ra sự việc, con gái luôn gọi về hỏi han, động viên tôi. Mặc dù Bông không ở gần chúng tôi (Bông ở bên nhà nội) nhưng chúng tôi và Bông luôn liên lạc thường xuyên với nhau. 

Như mọi lần bạn ấy gọi về chủ yếu nói chuyện với bố là nhiều, về nhà với tôi bạn ấy cũng nói chuyện với Trung nhiều hơn tôi. Bông rất hợp bố, từ ăn uống, sở thích, hay trang phục, đi chơi và cả kiến thức về mọi mặt thì hai bố con rất ăn ý và hiểu nhau.

Hôm nay con gái có gọi về cho mẹ nhắc: Mẹ ơi! Họ bắt bố đi nay tròn 1 tháng rồi đấy ạ! Tôi không nghĩ là Bông lại để ý kĩ như vậy, và có cảm ơn bạn ấy đã luôn nhớ đến bố từng ngày như thế. 

Sau khi nghe con gái nói chuyện tôi lại nằm nghĩ về quãng thời gian ba năm trước khi tôi quyết định cho Bông làm quen dần với với Trung. 

Hồi đó tôi có nói về Bông cho Trung nghe rất nhiều và ngược lại, nên hai bác cháu rất nô nức muốn được làm quen và gặp nhau. Khi đó hai bác cháu chỉ liên lạc qua điện thoại, ban đầu tôi không biết hai bác cháu nói chuyện gì với nhau vì trong gia đình tôi có một nguyên tắc rất rõ ràng: không can thiệp sâu vào việc cá nhân của mỗi thành viên. Chỉ được phép can thiệp khi có sự đồng ý của mọi người, nên việc Bông nói chuyện với bác tôi cũng không bao giờ chen vào cuộc nói chuyện đó. Tôi chỉ hỏi sau mỗi lần hai bác cháu nói chuyện có vui không thì nhận được phản hồi của hai bác cháu cùng trả lời là rất vui. 

Một thời gian làm quen nhau qua điện thoại, một hôm tôi nghe thấy Trung gọi Bông là “con gái” và xưng “bố” với Bông, tôi có thắc mắc hỏi lại Trung là: hai bác cháu thay đổi xưng hô từ bao giờ vậy? Thì Trung có kể lại rằng: Bông muốn được nhận bác làm bố nên hai bác cháu quyết định nhận nhau là “bố con” và thay đổi xưng hô từ lâu rồi. Ok! Tôi cũng đồng ý việc đó và thấy cũng vui vì hai bố con đã có sự chuẩn bị với nhau rất kĩ để làm quen nhau và đi đến quyết định là gặp nhau.

Chúng tôi hẹn đưa Bông đi ăn để cho hai bố con có cơ hội gặp nhau, bữa ăn hôm đó tôi đã vô cùng hạnh phúc. Vì tôi thấy cách Trung chăm chút cho Bông, lấy đồ ăn cho Bông, lau má cho Bông khi bị dính thức ăn trên má, gọi đồ ăn, đồ uống rất hợp khẩu vị và sở thích của bạn ý…và hai bố con nói chuyện với nhau buổi đầu tiên rất tự nhiên, suốt cả bữa ăn đó cười đùa với nhau rất nhiều và bạn Bông rất khoái khi được bố kể cho nghe rất nhiều chuyên hay và cho bạn ý rất nhiều kiến thức mà bạn ấy rất hào hứng nghe. Cười nói rôm rả mà vô tình quên mất là có sự có mặt của tôi lúc đó luôn 

Nhân duyên đưa chúng tôi đến với nhau rất tình cờ như những gì tôi đã chia sẻ mấy từ hôm trước, và rồi các con tôi được Trung yêu thương chăm sóc hơn con ruột (để một hôm nào đó tôi sẽ chia sẻ về Bi con trai lớn của tôi). Bé Bông thì hợp bố vô cùng và hai bố con lại có cái duyên nữa là hai bố con lại có cùng ngay sinh nhật với nhau nữa. Nên khi gần đến sinh nhật là chúng tôi cố gắng dành thời gian bên nhau để tổ chức những bữa tiệc nho nhỏ để cùng hàn huyên rất nhiều chuyện về cuộc sống của chúng tôi và xung quanh xã hội.

Cứ ngỡ rằng hạnh phục trong tầm với, với mấy mẹ con tôi khi tôi gặp được người thương yêu tôi và các con tôi vô bờ bến như vậy, thì xảy ra biến cố này. Trong gia đình mấy mẹ con không tránh được cảm xúc bị hụt hẫng và nhớ nhau đến điên cuồng. Nhưng vẫn phải động viên nhau để vượt qua. Có lúc Bông nói với tôi: “con rất nhớ bố Trung, mẹ cho con số điện thoại của chú công an đã bắt bố để con hỏi chú ấy: tại sao chú lại bắt bố của cháu? Bố cháu làm gì có tội gì mà sao các chú lại bắt bố của cháu đi như thế? Chú hãy trả bố cháu về với mẹ con cháu” lòng tôi đau thắt lại. Tôi không nói được với Bông nhiều chỉ bảo con rằng bố sẽ nhanh về với mẹ con mình thôi.

Nay con gọi về cho tôi cũng hỏi thêm mấy câu: bố như nào rồi mẹ? Trong đó các chú có bắt nạt bố không? Sức khoẻ của bố như nào rồi ạ? Thời tiết nóng nực như thế này ở trong đó có đảm bảo sức khoẻ của bố không bị ảnh hưởng gì không? Vì bố bị xoang và đau lưng bao lâu nay con không thấy bố đỡ gì cả, mấy lần bố nói với con là bố sẽ xin nghỉ làm một hôm rồi bố đi khám, mà nhiều lần con nhắc và hỏi bố đi khám chưa? Nhưng chỉ thấy bố bảo bố chưa thu xếp để đi được, rồi đến giờ bố bị bắt cũng chưa đi khám được mẹ ạ… tôi thì không có thông tin gì về Trung cả, chỉ biết an ủi con là bố khoẻ, các chú không làm gì bố đâu, các chú biết bố bị bệnh nên các chú sẽ tạo kiều kiện tốt nhất cho bố mà, con cứ yên tâm là bố nhanh về với mẹ con mình thôi. Con cứ tập trung học cho tốt để còn khoe bố thành tích học tập con nhé.

Thương con là thế, thương cả bản thân tôi và Trung rất nhiều. Tôi chỉ biết cầu nguyện cho Trung luôn khoẻ mạnh, kiên định trong mọi khó khăn mà anh đang phải trải qua. Ngoài này tôi mấy mẹ con tôi sẽ mạnh mẽ và vượt qua biến cố này để đợi ngày Trung về để chúng tôi sớm được đoàn tụ. 

Tấm hình bố con chụp với nhau khi trên máy bay khi chúng tôi đi chơi xa Hà Nội. Sẽ có những tấm hình mới khi chúng tôi được bên nhau để post lên cho mọi người cùng ngắm gia đình nhỏ của chúng tôi. Sẽ sớm thôi ạ 

Hà Nội hôm nay nhận thêm đợt giãn cách mới, lại tiếp tục 14 ngày trong nhà. Ở nhà buồn buồn viết lại về bố con nhà em Bông mấy dòng để sau này có cái còn kể cho Trung nghe nữa. Để hôm khác tôi sẽ chia sẻ thêm nhiều chuyện về bạn Bi với bác Trung cho mọi người nghe sau ạ 

6/8/2021 

NGÀY THỨ BA MƯƠI HAI XA TT

#TỰ_DO_CHO_ĐỖ_NAM_TRUNG

#ĐỖ_NAM_TRUNG_KHÔNG_CÓ_TỘI

#Free_for_DO_NAM_TRUNG

#FREEDOM_FOR_DO_NAM_TRUNG

#Đỗ_Nam_Trung

#Đồ_Nam_Trung_Vô_Tội

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular