1.
Hôm qua tôi có việc đi vắng, nhưng quên không mang theo điện thoại, tối về tới nhà mới thấy mấy chục cuộc gọi nhỡ từ số điện thoại 0929xxx456. Lúc 20:07 tôi gọi lại. Người nghe máy xưng là tài xế xe Đoàn Thúy mà tôi đã phản ánh về hành vi hút thuốc và sử dụng điện thoại trong lúc lái xe, trong bài đăng ngày 21.8.2026. Xin xem lại bài phản ánh của tôi ở đây: https://www.facebook.com/share/p/1Av9uR3Py8/
Trong cuộc điện thoại, anh ta khẳng định rằng anh ta có quyền hút thuốc trên xe và anh ta không sử dụng điện thoại nhưng tôi lại bịa đặt để bôi nhọ anh ta.
Người đàn ông này đã liên tục dùng ngôn từ tục tĩu chửi bới tôi và nhiều lần đe dọa giết tôi và vợ con tôi. Anh ta nói. “Tao mà tìm được nhà mày, mày khổ đấy”. “Tao biết mày rồi, tao túm được mày thì mày chết”. “Mày không yên với tao đâu”. “Tao sẽ săn lùng được mày”. “Tao sẽ giết mày”. “Tao không tha cho mày”. “Tao bắt được mày thì mày sẽ chết”. “Con mày sẽ khổ”. “Vợ con mày không yên đâu”…
Tôi nói, có pháp luật, nếu anh thấy tôi sai, anh có thể kiện. Anh ta nói, “Mày là thằng nông dân, tao có pháp luật đéo gì với mày”. Anh ta còn nói “Sở Giao thông điện về cho tao, không có cơ sở gì để phạt tao”.
Tôi đã ghi âm toàn bộ cuộc gọi này.
Vì thấy tính chất côn đồ, hung hãn của người đàn ông này đang đe dọa trực tiếp tới an toàn tính mạng của mình và gia đình mình, ngay trong đêm tôi đã trình báo công an phường, đề nghị xác minh danh tính người đàn ông trong điện thoại và xử lý theo quy định của pháp luật, đồng thời có biện pháp bảo vệ an toàn cho gia đình tôi.
2.
Như đã trình bày, ngày 2.7 tôi đi từ Hà Nội về Thanh Hóa trên chiếc xe thuộc nhà xe Đoàn Thúy, chứng kiến tài xế nhiều lần hút thuốc và sử dụng điện thoại khi đang lái xe (cả gọi video call tán gẫu). Tôi đã nhắc nhở tài xế, nhưng chỉ nhận được thái độ tiêu cực.
Vì lo lắng tai nạn có thể xảy ra trong tương lai, về nhà tôi đã viết một email gửi đến nhà xe Đoàn Thúy phản ánh về sự việc trên. Sau một ngày không thấy nhà xe phản hồi, tôi lại tiếp tục gọi điện, trình bày lại sự việc và đề nghị xem email, đồng thời đề nghị nhà xe phản hồi tôi về việc xử lý cũng như có biện pháp ngăn ngừa các hành vi tương tự trong tương lai, để đảm bảo an toàn cho hành khách và người đi đường.
Tôi đã rất thiện chí và kiên nhẫn chờ đợi trong việc giải quyết vấn đề này, nhưng sau hơn 1 tháng, đến ngày 21.8. vì nhà xe vẫn không phản hồi, tôi đã phải đăng sự việc lên trên trang cá nhân để phản ánh và cánh báo.
Trước những hành vi vi phạm quy định pháp luật một cách rõ ràng của tài xế, tôi lên tiếng chỉ vì mong nhà xe khắc phục, tránh được những tai nạn có thể xảy ra trong tương lai, nhằm đảm bảo an toàn cho hành khách cũng như chính công việc kinh doanh của nhà xe. Nhưng điều tôi nhận được là những lời chửi bới, lăng mạ, đe dọa như đã trình bày ở trên.
Nếu người trong điện thoại đúng là tài xế của nhà xe Đoàn Thúy, thì qua cách ứng xử và hành vi của người này, chứng tỏ anh ta không hề có hiểu biết pháp luật, cũng không hề biết nhận sai để sửa chữa. Ngược lại, còn sử dụng các hành vi côn đồ nhằm uy hiếp tính mạng của hành khách và gia đình họ khi khách hàng phản ánh, góp ý.
Vì tài xế nói tôi bịa đặt thông tin để vu khống anh ta, nên dưới đây tôi đăng kèm video tài xế vừa lái xe vừa sử dụng điện thoại (gọi video call) để làm minh chứng.
Qua đây, một lần nữa, tôi đề nghị sở Giao thông tỉnh và các cơ quan chức năng tiến hành xác minh, xử lý các vấn đề có liên quan, nhằm đảm bảo an toàn giao thông cũng như giữ gìn pháp luật và bảo vệ an toàn cho gia đình tôi trước sự đe dọa nghiêm trọng này.
Thái Hạo
