HomeNEWSTIN NÓNG: Fox News gây sốc khi phát sóng trực tiếp cảnh...

TIN NÓNG: Fox News gây sốc khi phát sóng trực tiếp cảnh Dân biểu Jamie Raskin ĐẬP TAN Trump vì các tội ác và màn triệt hạ chấn động phiên điều trần mang tính đấu tố của Đảng Cộng hòa nhắm vào SPLC!

Trump chắc chắn sẽ KHÔNG HỀ vui vẻ về điều này…

Sáng nay, Dân biểu James Comer và phe Cộng hòa tại Hạ viện đã cố gắng tổ chức một phiên tòa mang tính đấu tố nhắm vào Trung tâm Luật Nghèo đói miền Nam (Southern Poverty Law Center – SPLC). Đây là một nỗ lực đáng khinh bỉ nhằm bôi nhọ một trong những tổ chức hàng đầu trong việc chống phân biệt chủng tộc và vạch trần băng đảng KKK ở Mỹ, bằng cách đưa ra những cáo buộc gian lận vô căn cứ.

Dân biểu Raskin đã không để yên cho điều đó, và ông đã làm rõ ai mới là những tội phạm ĐÍCH THỰC: họ đang nằm trong chính chính quyền của Trump!

“Vâng, các bạn của tôi, chúng ta đều biết một vụ gian lận thực sự trông như thế nào. Hãy nhìn vào vụ lừa đảo có tên Đại học Trump (Trump University). Một trò lừa bịp từ trên xuống dưới, nơi 9.000 nạn nhân đã cùng tham gia vào ba vụ kiện tập thể khác nhau để khiếu nại về việc họ bị lừa mất hàng ngàn đô la cho một trường đại học chỉ tồn tại trên cái tên, không có chương trình giảng dạy thực tế, không có giáo sư thực sự, không có một khuôn viên trường học đích thực, hay bất kỳ cách nào để thực hiện những lời hứa xa hoa và đầy quyến rũ với sinh viên của họ,” chính trị gia Dân chủ từ bang Maryland mở đầu.

“Hàng ngàn nạn nhân phẫn nộ đã không giữ im lặng. Họ đã đứng ra khiếu nại và giành được khoản bồi thường trị giá 25 triệu USD từ Donald Trump và những kẻ điều hành vụ gian lận này. Một cựu giảng viên tại Đại học Trump đã nói rằng, trích dẫn, tổ chức này ‘săn lùng người già và người thiếu học thức để tước đoạt tiền của họ’. Một cựu giảng viên khác nói rằng tổ chức này, trích dẫn, là ‘một sự dối trá hoàn toàn’.”

“Đó mới là bộ mặt của một vụ gian lận thực sự. Vậy các nhà tài trợ của SPLC đã làm gì trước bản cáo trạng hình sự này? Họ không hề xếp hàng để nộp đơn kiện tập thể hay lên án SPLC. Họ vẫn tiếp tục ủng hộ các hoạt động của SPLC. Các khoản quyên góp cho tổ chức này thậm chí đã tăng lên kể từ khi bản cáo trạng gian lận này được đưa ra bởi chính quyền Trump!”

Nhưng ông vẫn chưa dừng lại ở đó – còn lâu mới dừng lại.

“And giờ đây, [Quyền Bộ trưởng Tư pháp] Todd Blanche lại muốn tạo ra một quỹ đen trị giá 1,776 tỷ USD từ tiền thuế của người dân để biến những bộ binh trong vụ bạo loạn ngày 6 tháng 1 thành các siêu triệu phú.”

“Và trong khi Blanche đang thực hiện việc đó, ông ta đã ký một lệnh siêu ân xá vớ vẩn để trao quyền miễn trừ hoàn toàn và tuyệt đối không chỉ cho Donald Trump, mà cho toàn bộ gia đình ông ta và tất cả các doanh nghiệp của họ khỏi bất kỳ cuộc điều tra, kiểm toán, kiện tụng hoặc truy tố nào từ bất kỳ cơ quan liên bang nào đối với bất kỳ vi phạm hình sự hoặc dân sự nào chống lại Hoa Kỳ cho đến thời điểm này.”

“Và trong khi sa thải một cách có hệ thống các công tố viên và đặc vụ FBI, những người đã làm việc trong cuộc điều tra ngày 6 tháng 1 — cuộc điều tra hình sự lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ — Trump và Blanche lại đang đưa những kẻ bạo loạn ngày 6 tháng 1, những kẻ cực đoan bạo lực và những đồng minh thân cận nhất của họ vào các vị trí chủ chốt trong Bộ Tư pháp (DOJ).”

“Ví dụ như Jared Wise, kẻ đã kích động những người bạo loạn giết các sĩ quan cảnh sát vào ngày 6 tháng 1. Như Ed Martin, kẻ đã bảo vệ những tên bạo lực đánh đập cảnh sát, với cả tư cách là luật sư bào chữa lẫn công tố viên liên bang. Gã này hiện đã được trao toàn quyền với tư cách là luật sư đặc trách ân xá của Bộ Tư pháp, bất chấp lịch sử lâu dài liên kết với các nhóm tân phát xít. Donald Trump cũng đã đề cử Paul Ingracia, một người mới tốt nghiệp trường luật được ba năm, để điều hành cơ quan giám sát đạo đức của văn phòng biện lý đặc biệt, và vẫn đứng về phía gã này sau khi có tiết lộ rằng ông ta thừa nhận mình có, trích dẫn, ‘một chút dòng máu phát xít’ bên trong.”

Màn vạch trần các phán quyết ngụy tạo

“Chúng tôi hiểu rằng vũng lầy cực đoan tạo ra bản cáo trạng hình sự chống lại SPLC này chỉ là một cuộc tấn công kiểu Orwell (mang tính độc đoán, dối trá) nhắm vào phong trào dân quyền, và là một cuộc truy tố kiểu Kafka (phi lý, quái gở) được thiết kế để làm nhục và gài bẫy những người chính nghĩa, đồng thời tuyên trắng án và tha thứ cho những kẻ có tội. Đó là một tấm màn dối trá sẽ được xếp vào hàng ngũ các vụ truy tố gian lận đã bị bóc trần mà Bộ Tư pháp đã bị chỉ trích gay gắt bởi hàng chục thẩm phán trên khắp đất nước, những người được bổ nhiệm bởi nhiều đời tổng thống khác nhau.”

“Vài tuần trước, một thẩm phán liên bang ở Rhode Island, Thẩm phán McElroy, đã gọi các tài liệu đệ trình của chính phủ trong một vụ án là sai lệch, nếu không muốn nói là hoàn toàn sai sự thật.”

“Một thẩm phán khác nói rằng các luật sư của Bộ Tư pháp đã đệ trình một cáo buộc sai sự thật rõ ràng trước tòa.”

“Một thẩm phán khác đã bác bỏ lời khai của các quan chức chính quyền vì cho rằng chúng không trung thực, bẩn thỉu và vô liêm sỉ. Và một tòa án khác đã phán quyết rằng chính quyền đã cung cấp một tuyên bố tuyên thệ gây hiểu lầm nghiêm trọng, nếu không muốn nói là cố tình sai sự thật, không trung thực đến mức tòa án chẳng còn mấy niềm tin rằng Hoa Kỳ có thể được tin tưởng để nói sự thật về bất cứ điều gì.”

“Tôi dự đoán sẽ không lâu nữa một thẩm phán liên bang khác sẽ hất cẳng cuộc truy tố tục tĩu này theo gió. Tôi chỉ thấy tiếc cho danh tiếng vĩ đại của Ủy ban Tư pháp Hạ viện giờ đây đã bị biến thành đồng lõa cho vụ gian lận này chống lại tòa án và đất nước. Tôi xin nhường lại lời cho ngài Chủ tịch.”

BÙM.

Ngay từ đầu, điều này đã quá rõ ràng rằng chiến dịch của chính quyền Trump nhắm vào Trung tâm Luật Nghèo đói miền Nam không có mục đích nào khác ngoài việc bôi nhọ và quỷ hóa những người bảo vệ dân quyền.

Thật nhục nhã khi thấy Ủy ban Tư pháp Hạ viện tham gia vào những màn kịch che mắt thế gian lộ liễu như vậy nhằm thúc đẩy chương trình nghị sự tôn thờ da trắng thượng đẳng của Đảng Cộng hòa.

Chúng ta nóng lòng chờ đợi Jamie Raskin sẽ cầm chiếc búa công lý vào tháng Giêng tới và giáng đòn sấm sét xuống tất cả những kẻ phân biệt chủng tộc ngu xuẩn này.