HomeTHẾ GIỚIUkraine biến những pha tiêu diệt thực tế thành cảm giác kịch...

Ukraine biến những pha tiêu diệt thực tế thành cảm giác kịch tính như trò chơi điện tử dành cho các phi công điều khiển máy bay không người lái

Kyiv cho biết hệ thống thưởng “Army of Drones” (Quân đoàn Máy bay không người lái) – trong đó điểm số có thể được quy đổi thành vũ khí – là hệ thống đầu tiên thuộc loại này trên thế giới.
By  Ngày 31 tháng 5 năm 2026, lúc 5:00 sáng giờ miền Đông (ED)

KYIV — Một chiếc máy bay không người lái (drone) tấn công phát hiện một binh sĩ Nga đang ở giữa cánh đồng tại miền đông Ukraine và lao xuống. Chỉ đến khi chiếc drone gần như ập tới nơi, người lính mới nhìn thấy nó. Camera gắn trên drone – vốn đang truyền hình ảnh trực tiếp về cho phi công điều khiển từ xa theo thời gian thực – đã ghi lại khoảnh khắc hoảng loạn của người lính này. Anh ta giơ cao hai tay qua đầu và bắt đầu bỏ chạy. Đoạn video bỗng ngắt ngang.

Sau đó là một đoạn video thứ hai, được quay từ một chiếc drone trinh sát: Thi thể người lính nằm bất động giữa cánh đồng. Chiếc drone phóng to hình ảnh, hiển thị khuôn mặt dường như đã không còn sự sống của anh ta.
Trong những năm kể từ khi Nga phát động cuộc xâm lược toàn diện vào Ukraine, cả hai bên thường xuyên đăng tải các đoạn clip ghi lại cảnh kẻ thù bị thương tật hoặc tử trận – những tư liệu hình ảnh rùng rợn và trần trụi, phơi bày sự tàn khốc của chiến tranh.

Tuy nhiên, những đoạn video này không được đăng tải lên mạng xã hội. Thay vào đó, chúng được gửi về chính phủ Ukraine như những bài dự thi trong một cuộc thi dành cho các phi công điều khiển drone ở tiền tuyến; những người đạt điểm cao sẽ nhận được điểm thưởng và các giải thưởng tương ứng. Đây thực sự là một phiên bản “game bắn súng góc nhìn thứ nhất” (first-person shooter) theo đúng nghĩa đen, phản ánh xu hướng “trò chơi hóa” chiến tranh đang ngày càng gia tăng.
Các quan chức Ukraine cho biết hệ thống thưởng “Army of Drones” – hay còn gọi là ePoints – là chương trình duy nhất thuộc loại này trên thế giới. Các đơn vị sẽ tích lũy điểm thưởng cho mỗi binh sĩ Nga mà họ vô hiệu hóa hoặc tiêu diệt, cũng như cho mỗi loại vũ khí, phương tiện hay trang thiết bị quân sự mà họ phá hủy. Số điểm này có thể được quy đổi trên một sàn giao dịch trực tuyến do chính phủ quản lý để lấy thêm các máy bay không người lái mới, nhằm tiếp tục tấn công vào các lực lượng của Nga.
“Triết lý của chương trình rất đơn giản,” ông Andrii Hrytseniuk – Giám đốc điều hành Brave1, cơ quan chính phủ khởi xướng cuộc thi này – cho biết. “Bạn càng phá hủy nhiều, bạn càng nhận được nhiều.”
Người lính trong đoạn video hoảng loạn nói trên đã bị tiêu diệt vào tháng 4 bởi Lữ đoàn Spartan – một đơn vị tấn công thuộc Lực lượng Vệ binh Quốc gia Ukraine. Để được tính điểm, mỗi bài dự thi gửi về chương trình đều phải được xác thực bằng ít nhất hai đoạn video bổ trợ khác. (Tờ The Washington Post không thể xác minh độc lập về tính chính xác của các đoạn video do lữ đoàn này cung cấp.)
Thang điểm quy định cho từng loại mục tiêu cụ thể hiện đang được giữ bí mật. Tuy nhiên, người lính đó dường như là một lính bộ binh — trị giá 12 điểm, ông Mykhailo Fedorov — người hiện là Bộ trưởng Quốc phòng — đã viết trên mạng xã hội vào năm ngoái.

Gần đây, trò chơi này trở nên đặc biệt đẫm máu. Theo các quan chức quốc phòng tại đây, trong tháng trước, các máy bay không người lái của Ukraine đã gây thương vong hoặc tiêu diệt hơn 35.200 binh sĩ Nga; đây là con số thương vong đẫm máu nhất trong ít nhất vài tháng trở lại đây. Ông Fedorov cho biết vào đầu tháng này rằng đây là tháng thứ năm liên tiếp Moscow mất đi số lượng binh sĩ nhiều hơn mức họ có thể huy động bổ sung.
Cuộc tàn sát này một phần bắt nguồn từ chiến thuật “cối xay thịt” của Moscow — dồn ồ ạt binh lính vào các vị trí của Ukraine với hy vọng làm hao mòn lực lượng hoặc áp đảo đối phương. Thương vong của Nga thường tăng vọt vào mùa thu và mùa đông, khi các yếu tố che chắn tự nhiên để ẩn nấp cho binh lính trở nên khan hiếm hơn.
Tuy nhiên, đây cũng là kết quả từ quyết định của các quan chức Ukraine nhằm nhắm mục tiêu cụ thể vào các binh sĩ Nga. Vào mùa thu, họ đã tăng gấp đôi số điểm thưởng cho việc gây thương tích nghiêm trọng hoặc tiêu diệt một binh sĩ đối phương.
Các mục tiêu và mức điểm mới được bổ sung thường xuyên. Các tay súng bắn tỉa và các đơn vị phòng không quy mô nhỏ — chẳng hạn như các tổ đội hỏa lực cơ động — hiện đã được đưa vào danh sách; phi công điều khiển máy bay không người lái của đối phương hiện có giá trị gấp đôi so với một lính bộ binh thông thường.
“Sự chuyển dịch này được quyết định bởi chính chiến trường,” ông Hrytseniuk nhận định. “Lực lượng Nga bắt đầu rút các trang thiết bị của họ ra xa nhất có thể khỏi tiền tuyến, bởi vì chúng đang bị các máy bay không người lái của chúng tôi phá hủy quá nhanh chóng.”

“Thay vào đó, họ ngày càng dựa nhiều hơn vào các chiến thuật thâm nhập và việc sử dụng các nhóm bộ binh nhỏ lẻ.”
Điều này cũng là minh chứng cho thấy các máy bay không người lái — những hệ thống tấn công tự động trên không, trên bộ và trên biển — đã làm thay đổi cục diện cuộc chiến như thế nào.
Ukraine đã vươn lên trở thành quốc gia dẫn đầu thế giới trong hình thức tác chiến mới đầy chết chóc này — và họ hy vọng sẽ dùng công nghệ cùng những hiểu biết chiến lược để đổi lấy sự hỗ trợ quân sự và các cam kết an ninh.
Lĩnh vực này đang phát triển với tốc độ chóng mặt. Tổng thống Volodymyr Zelensky chia sẻ với các nhân viên trong ngành công nghiệp quốc phòng vào tháng trước rằng lực lượng Ukraine đã chiếm được một cứ điểm của Nga bằng cách sử dụng “duy nhất… các nền tảng không người lái — bao gồm các hệ thống trên bộ và máy bay không người lái.” “Quân chiếm đóng đã đầu hàng, và chiến dịch này được thực hiện mà không cần sự tham gia của bộ binh, đồng thời không gây ra bất kỳ tổn thất nào cho phía chúng tôi.”

Ông Zelensky không cung cấp địa điểm hay thời gian diễn ra hành động này, do đó thông tin không thể được kiểm chứng một cách độc lập. Ông cũng không cho biết liệu lực lượng Ukraine có tiếp tục nắm giữ vị trí đó sau đó hay không.
Lực lượng Nga cũng đã tăng cường các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái. Khi số thương vong ở cả hai phía ngày càng gia tăng, vùng đất không người dọc theo tiền tuyến — được các quan chức và giới phân tích gọi là “vùng xám” hay “vùng tử địa” — đã mở rộng ra phạm vi từ 18 đến 24 dặm.
Theo Michael Kofman, một nhà phân tích quân sự tại Quỹ Carnegie vì Hòa bình Quốc tế, năng lực sử dụng máy bay không người lái của cả hai bên đang ở mức “tương đối cân bằng ở cấp độ chiến thuật”. “Phần lớn cuộc chiến không diễn ra giữa bộ binh hay binh lính trên mặt đất,” ông chia sẻ trên podcast “War on the Rocks” vào tháng trước. “Cuộc chiến chủ yếu xoay quanh các đơn vị máy bay không người lái của một bên — bao gồm hỏa lực hỗ trợ và pháo binh của họ — nhưng đặc biệt là khả năng của các đơn vị máy bay không người lái trong việc vô hiệu hóa hoặc đẩy lùi các đơn vị tương ứng của phía bên kia.”

Ukraine đang nỗ lực giành chiến thắng trong một cuộc chiến tiêu hao. Vào tháng 1, ông Zelensky tuyên bố rằng “mức độ tối ưu” về tổn thất của phía Nga là khoảng 50.000 người mỗi tháng — một con số mà theo ông, sẽ “đảm bảo mức độ hủy diệt [đủ để] vượt qua số lượng quân tiếp viện mà họ có thể điều động tới.”
“Nhiệm vụ của Bộ Quốc phòng Ukraine, nhiệm vụ của quân đội chúng ta, cũng như của toàn bộ lực lượng an ninh và quốc phòng Ukraine, chính là phải đảm bảo đạt được mức độ đó,” ông Zelensky khẳng định. “Điều này hoàn toàn có thể thực hiện được. Trước hết và quan trọng nhất, đó là thông qua việc sử dụng máy bay không người lái — thuộc mọi chủng loại — một cách không thể nghi ngờ.”
Theo Emil Kastehelmi thuộc Black Bird Group — một tổ chức phân tích quân sự có trụ sở tại Phần Lan — các báo cáo về thương vong của Ukraine đôi khi khá khó để phân tích và giải mã. Các báo cáo này không phân biệt rõ ràng giữa số người bị thương và số người tử trận; đồng thời cũng không rõ liệu ít nhất một bộ phận trong số những người bị thương có thể hồi phục và quay trở lại chiến trường hay không.
Tuy nhiên, dù “rất khó để xác nhận một cách chính xác” về quy mô tổn thất thực tế của phía Nga, ông Kastehelmi nhận định rằng xu hướng hiện tại đang diễn biến theo “đúng hướng”.
Và theo nhận định của giới phân tích, những tổn thất này đã gây ra tác động đáng kể đối với lực lượng đối phương.
“Với tỷ lệ tổn thất như hiện nay, lực lượng Nga sẽ không thể gây dựng thêm quân dự bị, và họ có thể sẽ gặp khó khăn trong việc duy trì nhịp độ của các chiến dịch quân sự trong năm nay,” ông Kofman chia sẻ với tờ *The Post*. Những tính toán đó đã khiến Điện Kremlin “ưu tiên việc bổ sung lực lượng thay vì mở rộng quy mô quân số.”

Franz-Stefan Gady, một nhà phân tích tại Vienna thuộc Trung tâm An ninh Mỹ Mới (Center for a New American Security), đã đưa ra lời cảnh báo về việc cần có một cái nhìn khách quan. Ông nhận định: “Mặc dù việc giả định rằng họ đang tổn thất nhân sự nhiều hơn số lượng tuyển mộ mới là một ước tính hợp lý, nhưng Nga sẽ không rơi vào tình trạng cạn kiệt nhân lực.”
Ông cho biết thêm: “Dù không mở rộng quy mô một cách đáng kể, nhưng lực lượng Nga cũng không bị suy giảm nghiêm trọng trong cuộc xung đột này.”
Sau những bước tiến của Nga vào năm ngoái, Ukraine đã chặn đứng đà tiến công của lực lượng xâm lược tại nhiều địa điểm khác nhau. Nhóm Black Bird Group viết trên mạng xã hội: “Đà tiến công của Nga rõ ràng đã suy giảm so với giai đoạn cuối năm 2025.”
Các nhà phân tích cho biết quân đội Nga đã phát động một đợt tấn công mùa xuân và đang giành được lợi thế tại một số khu vực, nhưng những bước tiến này chưa đủ để bù đắp cho những thành quả đạt được của phía Ukraine. “Bất chấp các nỗ lực tấn công bằng lực lượng cơ giới, những đợt tấn công liên tiếp của Nga cho đến nay vẫn đang chật vật trong việc tạo ra những bước đột phá đáng kể hay tạo dựng được đà tiến công.”
Ông Kofman nhận định: “Chỉ đơn thuần tiêu diệt bộ binh Nga” sẽ không đủ để giành chiến thắng trong cuộc chiến này.
“Hiện tại, Ukraine đang nỗ lực khôi phục ưu thế trong việc sử dụng máy bay không người lái, cải thiện sự phối hợp giữa các lữ đoàn máy bay không người lái và các quân đoàn nhằm ổn định tiền tuyến; và quan trọng nhất là mở rộng phạm vi tấn công để kiểm soát chiều sâu tác chiến.”
Anastacia Galouchka và Serhii Korolchuk đã đóng góp vào bài báo này.


Nguồn : The Washington Post